Trung vệ Andreas Christensen vừa có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea, một cú sút đẹp mắt, làm tung lưới Malmo ở Champions League.
Christensen (giữa) ghi bàn vào lưới Malmo, mở đầu cho chiến thắng 4-0 của Chelsea. Ảnh: The Sun
Ở phút thứ 8, Thiago Silva tạt bóng thuận lợi vào vòng cấm địa để Christensen bắt vô lê đập đất như một tay săn bàn thực thụ, làm bó tay thủ môn của Malmo. Ðó là pha lập công đầu tiên của trung vệ người Ðan Mạch cho Chelsea sau 137 trận trên mọi đấu trường. Ít người biết Christensen từng đá ở vị trí tiền đạo trước khi trở thành trung vệ. “Tôi bắt đầu ở vị trí tiền đạo, thường xuyên đi bóng và tìm cách ghi bàn. Sau đó, tôi chuyển về chơi ở hàng tiền vệ, để rồi có thể cầm bóng nhiều và sở hữu kỹ thuật tốt. Do vậy, khi trở thành hậu vệ, tôi vẫn giữ thói quen dẫn bóng lên cao”, Christensen chia sẻ. Tư duy chơi bóng hiện nay của hậu vệ 25 tuổi này chịu ảnh hưởng nhiều từ quãng thời gian đầu quân cho đội trẻ Brondby (Ðan Mạch) trong những vai trò tấn công nhiều hơn.
Mùa giải trước, Christensen thực hiện trung bình 69 đường chuyền mỗi trận với tỷ lệ chính xác 92%. Anh cũng có 6 đường chuyền dưới áp lực và 53 lần kéo bóng/90 phút, giúp đội nhà thoải mái thoát pressing. Tuy không phải mẫu hậu vệ giỏi ở khả năng tắc bóng, nhưng Christensen phán đoán tình huống chính xác và thường xuyên dâng cao đánh chặn. Hiện anh đã trở thành sự lựa chọn thường xuyên trong đội hình chính của HLV Thomas Tuchel. Christensen thi đấu trọn vẹn 6/8 trận của Chelsea tại Ngoại hạng Anh mùa này cũng như để lại dấu ấn lớn trong hành trình vô địch Champions League mùa trước.
Gần đây, Christensen đã ký vào bản hợp đồng mới để tiếp tục gắn bó với Chelsea, với mức lương tăng gấp đôi lên 140.000 Bảng/tuần. Ðó là một cột mốc quan trọng với Christensen khi anh ngày càng chứng tỏ tầm quan trọng trong màu áo “The Blues”. Christensen được các CÐV kỳ vọng trở thành người kế tục John Terry. Cựu thủ quân Chelsea cũng là “sản phẩm” từ lò đào tạo của CLB để rồi trở thành huyền thoại. So với Terry, hành trình từ học viện Cobham đến chỗ đứng tại đội một Chelsea của Christensen gian truân hơn nhiều.
Sau khi ra mắt đội một Chelsea tháng 10-2014, Christensen bị đẩy tới Borussia Mochengladbach theo dạng cho mượn. Tại Ðức, anh nhanh chóng chứng tỏ tài năng để sau đó nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa của CLB. Giai đoạn thành công ở Mochengladbach giúp Christensen có cơ hội trở về thử sức ở Chelsea và gây ấn tượng với HLV Antonio Conte. Nhưng dưới thời các HLV Maurizio Sarri và Frank Lampard sau đó, Christensen bị thất sủng. Thậm chí, sau nửa đầu mùa giải rồi phải ngồi dự bị, xuất hiện những tin đồn nói Christensen muốn tìm bến đỗ mới để được ra sân nhiều hơn. Mọi thứ thay đổi khi HLV Tuchel đến hồi đầu năm nay và thổi luồng sinh khí mới vào đội chủ sân Stamford Bridge. Dưới thời ông, Christensen thường được sử dụng như người đá chính giữa hàng thủ hoặc trung vệ lệch phải nếu lão tướng Silva có mặt trên sân. Tuy nhiên, vị trí chính giữa hàng thủ mới là nơi Christensen thi đấu ấn tượng nhất bởi anh là trung vệ hiếm hoi có tư duy của một libero cổ điển, người có thể bọc lót cho các đồng đội và sẵn sàng dâng cao đánh chặn.
BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp)