18/10/2020 - 19:48

Hà Nội vô đối, tiếc cho Sài Gòn và TP Hồ Chí Minh 

Vòng 3 lượt về V.League 2020, trận Sài Gòn tiếp TP Hồ Chí Minh là cuộc tương tàn “một mất một còn” của đồng chủ sân Thống Nhất trên đường đua đến ngôi vô địch. Trong khi đó, sau vòng đấu thứ hai, nhà đương kim vô địch Hà Nội nắm trong tay lợi thế rất lớn để lần thứ ba liên tiếp đăng quang.

Quang Hải (giữa) và đồng đội CLB Hà Nội chơi ngày càng hay trong giai đoạn quyết định với khả năng cao sẽ sớm trở lại ngôi đầu bảng. Ảnh: ANH HUY

Quang Hải (giữa) và đồng đội CLB Hà Nội chơi ngày càng hay trong giai đoạn quyết định với khả năng cao sẽ sớm trở lại ngôi đầu bảng. Ảnh: ANH HUY

Sài Gòn vừa sẩy chân trước Becamex Bình Dương để mất ngôi đầu bảng, còn TP Hồ Chí Minh thê thảm hơn khi thua 2 trận, rơi xuống hạng 6 trong tốp 8 đội mạnh nhất. Thật tiếc cho các đội bóng phương Nam ở giai đoạn cần tăng tốc nhất lại bỗng dưng sa sút và mất quyền tự quyết vào tay các đối thủ khác. Nếu như TP Hồ Chí Minh mất nhiều quân do chấn thương, thẻ phạt khiến họ yếu đi nhiều, thì Sài Gòn bất ngờ đánh rơi phong độ vốn có.

Trận thua Becamex Bình Dương 1-3, không ai còn nhận ra dáng dấp của một Sài Gòn gây ấn tượng lớn sau 13 trận bất bại và chỉ có một trận thua trước đó. Thật ra, lực lượng Sài Gòn với sự trở lại của tiền đạo Paulo Pedro sau chấn thương sẽ mạnh hơn, vậy mà không hiểu sao họ lại chơi kém đi. HLV Vũ Tiến Thành cho biết một phần trong trận thua Becamex Bình Dương là cách chơi và con người của Sài Gòn không còn mới lạ và ai cũng muốn thắng đội dẫn đầu bảng.

Sài Gòn gặp bất lợi nhiều trong cuộc đua vô địch khi mất ngôi đầu bảng, không còn nắm quyền tự quyết và hai trận đấu khó nhất gặp Hà Nội, Viettel đều trên sân khách.

Trong lúc đó, đội TP Hồ Chí Minh sắp sửa “buông súng” lỗi hẹn với ước vọng vô địch do đội hình của HLV Chung Hae-soung khiếm khuyết nhiều trụ cột. Chân sút hay nhất Công Phượng bị gãy ngón chân, nghỉ đến hết giải; còn hai tân binh khoác áo tuyển Costa Rica quá mờ nhạt.

Nghiệt ngã Sài Gòn (27 điểm) sau chuỗi ngày dài hạnh phúc với ngôi nhất bảng đã phải nhường chỗ cho Viettel (28 điểm) và xếp ngay sau đó chính là Hà Nội (26 điểm). Hai đội bóng chủ sân Thống Nhất có thể sẽ tiếp tục ngậm ngùi nhìn một trong hai đội chủ sân Hàng Ðẫy (Hà Nội và Viettel) nâng cúp vô địch V.League mùa này.

Tuy đang đứng thứ ba, nhưng Hà Nội được đánh giá cao nhất, bởi có nội lực và lịch thi đấu thuận lợi. Năm trận còn lại của Hà Nội lần lượt gặp Hà Tĩnh, Becamex Bình Dương, rồi quyết chiến trực tiếp với Viettel, Sài Gòn và cuối cùng là Than Quảng Ninh. Ðáng chú ý 4/5 trận đấu này, đội Hà Nội đều chơi trên sân nhà Hàng Ðẫy và đây là một ưu thế vô cùng lớn trong giai đoạn quyết định đến ngôi vô địch V.League 2020.

Về các đối thủ, dẫu có dốc hết sức, tân binh Hà Tĩnh cũng không phải là đối trọng tương xứng của nhà đương kim vô địch. Ðội khách Becamex Bình Dương thì có lực lượng không quá mạnh và không có tham vọng lớn. Hà Nội đã từng ngược dòng vượt qua Viettel ở chung kết cúp quốc gia và chưa bao giờ ngán ngại đối thủ này. Trận khó nhất của thầy trò Chu Ðình Nghiêm có lẽ là tiếp Sài Gòn. Tuy nhiên, so với lần bất cẩn để thua 0-1 hồi lượt đi, Hà Nội đã học kinh nghiệm đối phó tốt hơn, với sự tái xuất của một đội hình mạnh mẽ hơn.

Rất nhiều khả năng chỉ sau 4 trận, ngôi đầu bảng V.League đã trở về với Hà Nội. Rõ ràng với lịch đấu ưu đãi, lực lượng cầu thủ xuất sắc, Hà Nội sẽ lại vô đối ở V.League mùa bóng này.

SONG HUY

Chia sẻ bài viết