* Tây Ban Nha thắng kịch tính Thụy Sĩ sau loạt luân lưu
(CTO) - Hai bàn thắng của Barella và Insigne giúp Ý vượt qua Bỉ với tỷ số 2-1, trong trận tứ kết sáng 3-7, để thẳng tiến vào bán kết EURO 2020. Trong khi đó, Tây Ban Nha nghẹt thở giành chiến thắng trước Thụy Sĩ bằng loạt luân lưu kịch tính, sau khi hai đội đã hòa 1-1 trong 120 phút.

Các cầu thủ Ý mừng bàn mở tỷ số vào lưới Bỉ.
Bước vào trận bán kết với Ý, đội tuyển Bỉ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, khi Kevin De Bruyne có mặt trong đội hình xuất phát, dù trước đó anh bị chấn thương. Sự trở lại của De Bruyne kết hợp ăn ý với Lukaku tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành đối phương ngay những phút đầu trận.
Sau những phút đầu chệch choạc, Ý dần lấy lại thế trận, dâng cao đội hình buộc đối thủ phải lùi sâu để phòng ngự. Đoàn quân áo thiên thanh chủ động pressing ngay trên phần sân của “quỷ đỏ”. Trên hàng công, Lorenzo Insigne liên tục quấy phá bằng những pha rê dắt khéo léo. Phút 13, lưới của Bỉ rung lên, nhưng bàn thắng của Bonucci không được công nhận do lỗi việt vị.
Lối chơi áp sát của Ý khiến Bỉ gặp nhiều khó khăn. Tielemans, Witsel và cả Thorgan Hazard hiếm khi vượt qua vạch giữa sân. Trước sức ép liên tục từ đối thủ, hàng phòng ngự của "quỷ đỏ" dần bộc lộ sai lầm. Phút 31, Barella băng lên bất ngờ và đi qua 2 hậu vệ của Bỉ trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc quyết đoán, mở tỷ số trận đấu. Phút 44, Insigne lập siêu phẩm vào lưới thủ thành Courtois bằng một cú cứa lòng không thể cản phá từ ngoài vùng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho Ý.
Trận đấu đã có thể sớm định đoạt, nhưng may mắn với Bỉ khi có bàn rút ngắn tỷ số ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Doku dẫn bóng xâm nhập vòng cấm địa và bị cản ngã, trọng tài cho Bỉ được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Lukaku đánh lừa được thủ môn Donnarumma, thắp lại hy vọng cho "quỷ đỏ".

Pha bỏ lỡ của Lukaku. Ảnh: Getty
Tuyển Bỉ không còn lựa chọn ngoài việc đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 2. Ý cũng cho thấy khả năng phòng ngự vốn nổi tiếng là lá chắn thép là như thế nào. De Bruyne bị khóa chặt khiến những đường lên bóng của tuyển Bỉ đặt cả lên vai Doku.
Có đôi chút khó khăn cho hàng thủ Ý, nhưng những cơ hội không được các cầu thủ Bỉ tận dụng. Phút 61, nỗ lực đột phá của Doku mở ra khoảng trống cho Lukaku. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1993 lại không thể ghi bàn từ cự ly chưa đầy 2m.
Ý phòng ngự chủ động để bảo toàn cách biệt cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu. Thắng 2-1, Azzurri vào bán kết gặp Tây Ban Nha.

Đội tuyển Ý mừng chiến thắng. Ảnh: Getty

Cổ động viên Ý mừng chiến thắng. Ảnh: Reuters
Ở trận trước đó lúc 23 giờ ngày 2-7, Tây Ban Nha đã chơi hơn người từ phút 77 sau khi Remo Freuler nhận thẻ đỏ trực tiếp, nhưng không thể giải quyết Thụy Sĩ trong thời gian còn lại và cả 2 hiệp phụ. Đến loạt luân lưu, các cầu thủ "La Roja" may mắn giành quyền đi tiếp.

Cầu thủ Tây Ban Nha mừng bàn thắng. Ảnh: Getty

Shaqiri ghi bàn gỡ hoà cho Thụy Sĩ.
Trong thời gian thi đấu chính thức, Tây Ban Nha mở tỷ số từ tình huống phản lưới nhà của Denis Zakaria. Sau đó, Xherdan Shaqiri ghi bàn gỡ 1-1 cho Thụy Sĩ. Tính cả 120 phút, Tây Ban Nha dứt điểm 28 lần, nhưng không có bàn thắng (không kể tình huống cầu thủ Zakaria phản lưới nhà). Trong khi đó, Thụy Sĩ chỉ có 2 tình huống dứt điểm trúng đích và ghi một bàn.
Bước vào loạt luân lưu, Sergio Busquets sút hỏng quả đầu, sau đó đến lượt Rodri thất bại. May mắn cho Tây Ban Nha khi 3 cầu thủ của Thụy Sĩ là Schar, Akanji và Vargas đã thực hiện liên tiếp không thành công. Mikel Oyarzabal là người sút quả quyết định giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng.
Những diễn biến nổi bật trong trận đấu Thụy Sĩ - Tây Ban Nha. Nguồn: VTV6
Những diễn biến nổi bật trong trận đấu Ý - Bỉ. Nguồn: VTV3
THIÊN AN