08/08/2014 - 10:23

Giao thông nối liền thôn xóm

Con đường bê tông hai bên rạch Ông Tành (khu vực 10, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) vừa được đưa vào sử dụng hồi cuối tháng 7 trong niềm phấn khởi của bà con nơi đây. Mùa nước này, bà con không còn ngại cảnh nước ngập, đường trơn. Ông Kim Long, ngụ tổ 6, khu vực 10, phấn khởi nói: "Nhiều năm qua, bà con rạch Ông Tành phải chịu cảnh đường ngập sâu vào mùa nước nổi, mùa mưa trơn trợt, đi lại khó khăn. Khi khu vực phát động làm đường, bà con không chút đắn đo, xắn tay vào việc ngay. Tôi đã chi số tiền hơn 7 triệu đồng để làm phần đường trước nhà dài khoảng 18m, còn nhân công thì do bà con trong xóm xoay vòng hỗ trợ nhau đến khi con đường hoàn thành". Đường rạch Ông Tành được xây dựng theo cách các hộ dân tự xây dựng phần đường trước cửa nhà, hộ nào có hoàn cảnh khó khăn chỉ đóng góp ngày công lao động, còn tiền vật tư do địa phương vận động. Chỉ khoảng 1 tháng, con đường dài hơn 200m, chiều ngang từ 2m trở lên, cao 0,3 - 0,5m được hoàn thành, đường lộ thông thương cả ngày mưa dầm.

Những chiếc cầu bê tông rộng rãi, thông thoáng, ở khu vực 10, phường Châu Văn Liêm giúp người dân lưu thông thuận lợi, an toàn.

Năm 2013, khu vực 10 quyết định triển khai kế hoạch nâng cấp một số cầu, cống trên tuyến đường Trưng Nữ Vương nối dài (đi qua địa bàn khu vực 10). Vì các cây cầu này có diện tích bề mặt rất nhỏ, lại xuống cấp, không đảm bảo điều kiện an toàn giao thông. Ngay sau đó, các ngành, đoàn thể khu vực ra sức vận động nhân dân. Kết quả rất đáng phấn khởi, người dân ủng hộ trên 200 triệu đồng, nâng cấp 3 cầu và 1 cống. Quá trình thi công nhận được sự đồng thuận rất lớn của người dân, người góp công, người góp của, cùng chung tay xây dựng nhiều cầu mới, an toàn. Chi hội Phụ nữ và Chữ thập đỏ khu vực đảm trách vai trò nấu ăn, phục vụ nhân công. Sau bao nỗ lực của người dân, những chiếc cầu thông thoáng, rộng rãi được đưa vào sử dụng trong niềm phấn khởi của bà con nơi đây. Chẳng những xe máy mà cả xe tải chở hàng cũng vào tận nhà dân. Anh Lê Hoàng Liệt, nhà trên đường Trưng Nữ Vương nối dài, cho biết: "Nhà tôi cạnh cầu Ông Tành, trước đây thường chứng kiến các phương tiện giao thông, nhất là các học sinh té xuống cầu do 2 xe chạy ngược chiều qua cầu, trong khi bề mặt cầu quá nhỏ. Thấy vậy, một số hộ dân chuẩn bị sẵn sợi dây để giúp những "khổ chủ" kéo xe lên bờ. Khi địa phương phát động làm cầu, người dân nhiệt tình ủng hộ, tôi nghỉ bán bún một thời gian để ở nhà phụ tiếp anh em đến khi cầu hoàn thành".

Đến thời điểm này, hầu như các tuyến giao thông chính ở khu vực 10, phường Châu Văn Liêm được bê tông hóa, tạo điều kiện để người dân lưu thông thuận lợi. Ông Lê Hữu Sang, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu vực 10, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, cho biết: "Trong quá trình vận động làm cầu, đường, khu vực tiếp nhận sự ủng hộ rất lớn từ phía người dân. Đó là điều quan trọng nhất góp phần vào thành công chung của công tác này. Phần vì người dân hiểu được ý nghĩa thiết thực của việc làm cầu, đường trong việc đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời người dân cũng an tâm vì số tiền vận động đảm bảo sử dụng đúng mục đích".

Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG

Chia sẻ bài viết