Real Madrid vừa trải qua 3 trận không thắng liên tiếp, khi bị Villarreal cầm hòa, để Sheriff Tiraspol và Espanyol đánh bại. “Tuần trăng mật” của HLV Carlo Ancelotti tại Bernabeu coi như đã kết thúc.
Các cầu thủ Real Madrid (phải) trải qua trận đấu khó khăn trước Espanyol. Ảnh: 90min
Trận hòa Villarreal 0-0 ở vòng 7 La Liga là xứng đáng vì sức mạnh của đối thủ - đương kim vô địch Europa League; còn thất bại 1-2 trước đội bóng “tí hon” Sheriff Tiraspol trong khuôn khổ Champions League hồi giữa tuần qua có thể coi là một tai nạn. Thế nhưng, Real Madrid không có lý do nào để bào chữa cho trận thua Espanyol 1-2 cuối tuần qua. Trong trận thua đáng quên này, các cầu thủ Real Madrid tấn công dở mà phòng ngự cũng rất tệ.
Tờ Marca cho rằng Real Madrid phòng ngự lỏng lẻo trong trận này một phần vì Carvajal, Mendy và Marcelo đều vắng mặt do chấn thương, còn những trụ cột Ramos và Varane thì đã rời đi. Tuy nhiên, soi kỹ thì thấy các lỗi khá cơ bản. “Kền kền trắng” thi đấu với sơ đồ 4-4-2, kéo David Alaba ra cánh trái hàng thủ, trong khi tuyến giữa bố trí tới 4 tiền vệ trung tâm Kroos, Modric, Valverde và Camavinga. Do phát hiện vấn đề nơi hàng phòng ngự, HLV Ancelotti muốn tạo ra một lối chơi chắc chắn hơn và giàu khả năng kiểm soát khu trung tuyến. Tuy nhiên, kết quả lại trái ngược với mong muốn của ông. Alaba chơi không đúng phong độ và thiếu tự tin khi đá cùng với Vazquez ở vị trí hậu vệ phải. HLV người Ý thậm chí yêu cầu Kroos “trám” vào chỗ của Casemiro, vị trí mà tiền vệ người Đức chưa bao giờ đảm trách. Trong bàn thua đầu tiên của Real Madrid, Embarba bên phía Espanyol đã dễ dàng qua mặt Alaba trước khi thực hiện pha kiến tạo và sau đó đến lượt hậu vệ Nacho lúng túng ở bàn thua thứ hai.
Phát biểu với báo giới sau khi thua đội đứng thứ 13, HLV Ancelotti thừa nhận: “Sau bàn thua đầu, chúng tôi chơi rất hỗn loạn. Các cầu thủ có vẻ vô tổ chức và kiểm soát bóng không tốt. Đây là trận đấu tệ nhất từ đầu mùa giải của chúng tôi”. Thật ra, Ancelotti đã có khởi đầu hơn cả mong đợi ở mùa này, nhưng điều tồi tệ đang đến sớm hơn với ông. Trong 6 năm qua kể từ khi Ancelotti ra đi và trở lại với Real Madrid, bóng đá đã thay đổi rất nhiều. Giờ tất cả các đội bóng, ngay cả nhỏ bé, đều có thể chơi thuần thục bóng đá pressing hiện đại, trừng phạt bất cứ ông lớn nào như cách Sheriff Tiraspol và Espanyol hạ Real Madrid. Trước khi thua 2 đội bóng này, Real Madrid có tới 8 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có những chiến thắng tưng bừng như 5-2 trước Celta Vigo và 6-1 trước Mallorca.
Ở lần đầu dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2013-2015, HLV Ancelotti từng giúp đội bóng đoạt một Cúp nhà vua, một lần vô địch Champions League, một Siêu cúp châu Âu và một FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, Real Madrid khi ấy lại không thể vô địch La Liga, mà nguyên nhân là do lối chơi mang nhiều rủi ro của Ancelotti. Cụ thể, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đều ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải quốc nội trong cả 2 mùa Ancelotti dẫn dắt, 104 bàn mùa 2013-2014 và 118 bàn mùa 2014-2015, nhưng cũng luôn là đội thủng lưới nhiều nhất trong tốp 3 CLB ở 2 mùa La Liga đó (38 bàn thua). Real Madrid thi đấu đẹp mắt, phóng khoáng, song chính lối chơi này khiến họ gặp vấn đề ở khâu phòng ngự và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp)