18/07/2026 - 08:49

Cùng con ra sân, nhân đôi gắn kết 

Khi cổng trường "khép lại", học sinh tạm gác việc học hành, cũng là lúc các bậc phụ huynh bắt đầu "sắp xếp" lại chuỗi ngày bận rộn, để dành thời gian nhiều hơn cho các con. Ở một số xã, phường, như: Mỹ Tú, Sóc Trăng, phụ huynh lựa chọn cùng con tham gia tập luyện các môn thể thao, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có thêm thời gian đồng hành, sẻ chia, vun đắp tình cảm gia đình.

Gia đình anh Huỳnh Quang Thuận và chị Nguyễn Thị Bích Chiên cùng các con tham gia tập luyện Pickleball.

Mỗi buổi chiều, cụm sân Pickleball tại khu Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mỹ Tú (TP Cần Thơ) trở nên nhộn nhịp với nhiều gia đình đưa con đến vui chơi, giải trí và tập luyện thể thao. Gia đình anh Huỳnh Quang Thuận và chị Nguyễn Thị Bích Chiên cùng hai con cũng thường xuyên đến sân làm quen với môn thể thao này.

Anh Thuận cho biết: "Hè đến là vợ chồng tôi dành nhiều thời gian cho các con. Thay vì để con ở nhà sử dụng các thiết bị điện tử, cả gia đình cùng ra sân vận động. Cả nhà vừa khỏe, chúng tôi lại được gần gũi, trò chuyện và hiểu con hơn".

Trong lúc chúng tôi trò chuyện, 2 em Huỳnh Quang Tiến và Huỳnh Nguyễn Nhã Trúc, con anh Thuận, rất hào hứng vận động trên sân. Em Huỳnh Quang Tiến phấn khởi nói: "Môn Pickleball rất vui và dễ chơi. Được tập cùng ba mẹ nên con rất thích. Con mong hè này cả nhà sẽ đến sân thường xuyên để con chơi giỏi hơn và khỏe mạnh hơn”. Còn em Nhã Trúc thấy môn thể thao này khá mới lạ, nhưng thích vì được ba chỉ cho cách chơi.

Chị Nguyễn Thị Bích Chiên chia sẻ: "Công việc bận rộn nên ngày thường các thành viên ít có thời gian bên nhau. Vì vậy, những buổi chiều cùng con ra sân tập luyện, cả nhà sẽ thêm gắn kết". 

Tại khuôn viên rợp bóng cây cổ thụ của chùa Kh’leang, phường Sóc Trăng, anh Lý Sóc Kha và con trai Lý Hel (11 tuổi) kiên trì tập luyện môn bi sắt. Theo anh Lý Sóc Kha, để con hạn chế tiếp xúc với trò chơi điện tử, anh đầu tư một bộ bi sắt trị giá khoảng 2 triệu đồng. Mỗi buổi chiều, 2 cha con đều tranh thủ ra sân luyện tập.

"Bi sắt phù hợp với nhiều lứa tuổi, không đòi hỏi nhiều thể lực nhưng cần sự tập trung và khéo léo. Điều quan trọng nhất là cha con có thêm thời gian ở bên nhau, cùng luyện tập và chia sẻ" - anh Kha bộc bạch.

Đối với em Lý Hel, từ tập chơi rồi trở thành yêu thích. "Môn bi sắt giúp con rèn luyện sự tập trung, có thêm sức khỏe. Chiều nào con cũng mong ba đi làm về để cùng ra sân" - em Hel chia sẻ.

Mỗi môn thể thao đều mang lại những lợi ích riêng, nhưng khi cha mẹ đồng hành cùng con thì niềm vui và sự gắn kết gia đình càng tăng lên gấp bội, hoạt động thể thao càng thêm ý nghĩa.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH

Chia sẻ bài viết