Sau 2 ngày nghỉ, tối nay 25-12, hai đội Singapore và Indonesia sẽ bước vào trận đấu quyết định cho chiếc vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2020. Với kết quả hòa 1-1 ở trận bán kết lượt đi cùng một thế trận cân bằng, hai đội đều có cơ hội ngang nhau để tiến đến trận đấu cuối cùng của giải.

Pha tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ Singapore (phải) và Indonesia. Ảnh: Getty
Trong trận lượt đi hôm 22-12, mỗi đội chia nhau “làm chủ” thế trận một hiệp. Nếu như Indonesia chơi lấn lướt, kiểm soát thế trận ở hiệp 1, thì Singapore chiếm ưu thế ở hiệp 2. Mỗi đội ghi 1 bàn thắng và tỷ lệ kiểm soát bóng là 50%, không có sự vượt trội nào qua các con số thống kê. Tuy nhiên, vào trận đấu quyết định tối nay, sẽ không có chỗ cho những sai lầm. Chỉ một sơ suất nhỏ của cầu thủ, đội bóng sẽ bị trừng phạt.
Có lẽ Singapore đã bị bất ngờ trước cách tiếp cận trận đấu của Indonesia ở trận đấu lượt đi. Những “chú chim Garuda” của xứ sở vạn đảo đã không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công, pressing kiểm soát thế trận ngay khi tiếng còi khai cuộc, khác với lối chơi thận trọng trong những trận vòng bảng. Ðiều này khiến cho những “chú sư tử” của đội chủ nhà lúng túng trong triển khai bóng tấn công và bị thủng lưới ở phút 28. Tuy nhiên, một vài sự thay đổi của HLV Yoshida trong hiệp 2 đã giúp Singapore lấy lại thế cân bằng và ghi bàn thắng quân bình tỷ số. Nếu chỉn chu hơn trong những pha dứt điểm, Singapore có thể đã ghi được nhiều hơn một bàn thắng. Việc Singapore có thể xoay chuyển được cục diện trận đấu trong hiệp 2 là nhờ sự xuất hiện của tiền vệ Shawal Anuar (vào sân thay cầu thủ người gốc Hàn Song Ui-young) giúp đội chủ nhà kiểm soát trận đấu tốt hơn. So với Song Ui-young chơi tấn công hiệu quả, Anuar có thiên hướng phòng ngự, đánh chặn tốt hơn và quán xuyến được hành lang bên trái. Anuar cũng làm tốt nhiệm vụ phân phối bóng nên tạo nhiều cơ hội hơn cho đồng đội.
Nói về cơ hội của Singapore ở lượt về, HLV Yoshida cho rằng: “Tôi rất tự tin vào các cầu thủ, họ có chuyên môn tốt hơn tôi kỳ vọng. Tôi cho rằng sự gắn kết của đội bóng sẽ càng tốt hơn nữa. Thể lực là vấn đề vì chỉ có 2 ngày nghỉ, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị để các cầu thủ hồi phục tốt nhất và có thể chúng tôi sẽ bổ sung thêm vài cầu thủ mới”.
Ngược lại, những “chú chim Garuda” nhập cuộc tưng bừng, tạo được sóng gió dồn dập trước khung thành của Singapore, nhưng bỗng chùng xuống trong hiệp 2, để đối phương vùng lên mạnh mẽ. Có thể đó không phải là ý đồ chiến thuật của HLV Shin Tae-yong, mà do cầu thủ Indonesia không còn thể lực đảm bảo để tiếp tục gây sức ép, pressing lên phần sân đối phương như những phút đầu. Lối chơi của Indonesia là vậy, luôn vào cuộc dồn dập để khiến đối thủ lúng túng, sai lầm. Sự mạnh mẽ, khéo léo và nhanh nhẹn của dàn cầu thủ trẻ đội bóng xứ vạn đảo có thể khiến hàng thủ Singapore chao đảo, nhưng không thể duy trì sức ép đủ lâu trong trận đấu. Nếu không thể ghi bàn sớm, Indonesia có thể bộc lộ điểm yếu thể lực để đối thủ khai thác. HLV người Hàn Quốc cho biết: “Tôi nghĩ các cầu thủ đã mệt sau khi trải qua các trận đấu vòng bảng nên không giữ được sự kiểm soát trận đấu trong hiệp 2. Chúng tôi sẽ phải tận dụng tốt thời gian nghỉ để hồi phục”.
Trong trận đấu cân sức cân tài, cuộc đấu trí giữa hai HLV sẽ là yếu tố quyết định đội chiến thắng.
NGUYỄN MINH