03/09/2026 - 15:00

Cô học trò nghèo đầy nghị lực 

Mẹ mất vì dịch COVID-19, cha lập gia đình mới rồi rời đi, em Nguyễn Đình (sinh năm 2014), học sinh lớp 7 Trường THCS và THPT Trần Đề, ở ấp Giồng Chùa, xã Trần Đề, TP Cần Thơ, sống cùng ông bà ngoại và em trai nhỏ. Cuộc sống thiếu thốn nhưng Đình vẫn cố gắng phụ giúp ông bà và chăm chỉ học hành...

Cô học trò nhỏ Nguyễn Đình mồ côi mẹ do dịch COVID-19.

Ông bà ngoại của Đình đều đã ngoài 50 tuổi. Ông chạy xe ôm, số tiền kiếm được rất bấp bênh. Bà ngoại đi làm công nhật tại một công ty thủy sản, thu nhập cũng không ổn định. Cuộc sống của cả nhà Đình dựa vào những đồng tiền ít ỏi ấy. Đình đã chủ động vượt qua nghịch cảnh bằng chính nghị lực và sự tự học của mình.

Sau mỗi giờ đến trường, Đình nhanh chóng về nhà, tự giác làm việc nhà, chăm sóc em trai. Khi màn đêm buông xuống, Đình mới có thể ngồi vào bàn học. Đình tự học, tự tìm tòi và tự hoàn thiện mình qua từng bài học. Những bài toán khó, Đình kiên nhẫn mày mò từng hướng giải cho đến khi tìm ra đáp án; những bài văn, bài viết chưa đạt như mong muốn, em đọc lại, sửa từng câu chữ, trau chuốt từng ý để hoàn thiện hơn. Với những nỗ lực của bản thân, nhiều năm liền Đình luôn đạt học sinh khá, giỏi.

Đình bộc bạch: “Em biết hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên em phải cố gắng học. Em muốn học thật tốt để sau này có nghề nghiệp ổn định, có thể tự lo cho bản thân và phụ giúp ông bà, chăm sóc em trai”. Những trang vở được viết ngay ngắn, những giờ học nghiêm túc và sự cố gắng không ngừng là cách cô học trò nhỏ đáp lại tình thương của ông bà, đồng thời tự mở cho mình một cánh cửa bước ra khỏi những thiếu thốn hiện tại.

Biết được hoàn cảnh của Nguyễn Đình, cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ trở thành những người đồng hành gần gũi với em, thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPNVN phát động. Thiếu tá Lê Thanh Nhanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Biên phòng TP Cần Thơ, cho biết: “Mỗi tháng, Hội hỗ trợ cho em Đình 500.000 đồng và nhu yếu phẩm. Điều chúng tôi mong muốn nhất không chỉ dừng lại ở vật chất, mà giúp Đình cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương và có thêm động lực để tiếp tục đến trường”.

Tuổi thơ của Đình không được như nhiều bạn bè cùng trang lứa, nhưng nghịch cảnh dường như không thể lấy đi khát vọng học tập em. Hy vọng rằng, cô học trò nghèo đầy nghị lực Nguyễn Đình sẽ tiếp tục được nhận thêm sự đồng hành của nhiều nhà hảo tâm trong hành trình vun đắp ước mơ đến trường và tiếp thêm sức mạnh cho những hoài bão trong tương lai.

Bài, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết