26/12/2021 - 08:24

Chỉ còn lại 8 người trên sân, Singapore nhìn Indonesia vào chung kết 

(CTO) - Tối 25-12, lượt về trận bán kết 1 giữa tuyển Indonesia với Singapore diễn ra cực kỳ kịch tính, với 3 chiếc thẻ đỏ cho Singapore và tỷ số 4-2 nghiêng về Indonesia.

Song Ui-young gỡ hòa 1-1 cho Singapore.

Cũng như trận lượt đi, Indonesia nhập cuộc với tốc độ rất nhanh, gây sức ép ngay bên phần sân của đội chủ nhà. Hàng tiền vệ của đội bóng xứ vạn đảo tổ chức pressing tầm cao khiến Singapore rất khó khăn trong những phương án lên bóng.

Tạo được áp lực lớn, Indonesia sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 12, Witan đi bóng rất quyết tâm xâm nhập vòng cấm, loại bỏ hậu vệ và cả thủ môn Hassan Sunny của Singapore, chuyền vào cho Walian đệm bóng vào lưới trống.

Các cầu thủ Indonesia mừng chiến thắng.​

Bị dẫn trước 1-0, Singapore dâng cao đội hình tấn công mạnh mẽ hơn, gây sức ép tốt hơn. Indonesia tổ chức phòng ngự, nhưng có vài pha bóng phản công nguy hiểm khiến khung thành Singapore chao đảo.

Hai đội chơi ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn. Trận đấu trở nên căng thẳng vào cuối hiệp 1, khi trung vệ Baharudin lên tham gia tấn công trong tình huống đá phạt, tranh cãi với trung vệ của Indonesia, nhận thẻ vàng thứ 2, rời sân. Từ quả đá phạt này, bóng đến chân Song Ui-young trong tư thế trống trải, sút bóng gỡ hòa 1-1 cho Singapore.

Với lợi thế hơn người, Indonesia đẩy cao đội hình gây áp lực rất lớn ngay đầu hiệp 2, khiến thủ môn Sunny phải làm việc vất vả. Phòng ngự số đông bên phần sân nhà, nhưng Singapore cũng có những đợt phản công sắc sảo, có cơ hội ghi bàn.

Tuy nhiên, phút 67, trung vệ Irfan Fandi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Jaya của Indonesia, khiến Singapore chỉ còn lại 9 người trên sân. Dẫu vậy, phút 73, Singapore được hưởng đá phạt từ khoảng cách khoảng 30m, Sulaeman sút phạt kỹ thuật vào góc chết, đánh bại thủ thành Nadeo của Indonesia, đưa “sư tử” vươn lên dẫn 2-1.

Trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn khi Indonesia tìm được bàn gỡ ở phút 87, do công của Arhan, sau những phút tấn công bế tắc. Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau, Singapore được hưởng quả penalty. Farris Ramli đảm nhận sút 11m, nhưng không thắng được thủ môn Nadeo.

Phút cuối trận, thủ môn Sunny phải nỗ lực cứu thua khi cản phá ít nhất 2 cú sút rất căng của Indonesia.

Hòa 2-2, hai đội bước vào hiệp phụ để quyết định. Ngay phút đầu tiên hiệp phụ thứ nhất, Egy sút bóng chạm chân hậu vệ Singapore vào lưới, nâng tỷ số 3-2 cho Indonesia.

Không còn đủ thể lực, các cầu thủ Singapore không thể chống đỡ và thua thêm bàn nữa ở phút bù giờ.

Khi trận đấu trôi đến phút 118, thủ môn Sunny lao ra ngoài vòng cấm cản phá tình huống Jaya đối mặt, bị thẻ đỏ rời sân. Singapore chỉ còn 8 người trên sân, tiền đạo Ikhsan Fandi phải mặc áo thủ môn trong ít phút còn lại.

Jaya chia sẻ với thủ môn bất đắc dĩ Ikhsan Fandi khi trận đấu kết thúc. Nguồn ảnh: Getty

Thắng trận 4-2, Indonesia giành quyền vào chung kết, với tỷ số chung cuộc 5-3, chờ kết quả cặp đấu giữa tuyển Việt Nam với Thái Lan vào 19g30 tối 26-12.

N.MINH

Chia sẻ bài viết