01/09/2021 - 07:16

Chelsea thể hiện tố chất của nhà vô địch 

Chelsea đã cho thấy tố chất của một đội bóng có thể vô địch Ngoại hạng Anh (EPL) trong trận hòa Liverpool ở vòng 3 hôm 28-8. Trong hiệp hai, Chelsea vẫn đứng vững dù chơi thua người và chịu áp lực rất lớn từ đội chủ nhà.

Trung vệ Christensen của Chelsea (trái) được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Liverpool hôm 28-8. Ảnh: Getty Images

Trong một tình huống phạt góc ở phút 45+1, các cầu thủ Liverpool tung ra hàng loạt cú dứt điểm về phía khung thành Chelsea, nhưng bóng hết trúng xà ngang lại bị hậu vệ Reece James cản phá trước vạch vôi. Ðáng nói, bóng chạm tay James. Sau khi tham khảo lại băng quay chậm, trọng tài Anthony Taylor quyết định thổi phạt đền, đồng thời rút thẻ đỏ cho James vì lỗi cố tình dùng tay cản bóng. Trên chấm 11m, Mohamed Salah ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool trong sự ấm ức của các cầu thủ Chelsea.

Sang hiệp hai, Chelsea “biến” cơn tức giận thành sức mạnh và thể hiện màn phòng thủ xuất sắc mà cựu danh thủ Gary Neville của Manchester United tin rằng nó sẽ giúp “The Blues” thêm tự tin trong cuộc đua đến chức vô địch EPL mùa này. “Chelsea thi đấu tốt trong hiệp một khi mở tỷ số trận đấu và kiểm soát Liverpool. Sự kiên cường mà Chelsea thể hiện trong hiệp hai thường thấy ở những đội bóng sẽ vô địch. Tuy chặng đường còn dài phía trước, nhưng Chelsea đã bộc lộ những phẩm chất của nhà vô địch”, Neville nói với kênh Sky Sports.

N’Golo Kante cũng phải rời sân ngay sau giờ nghỉ vì chấn thương, tức Chelsea vừa đá thiếu người vừa mất đi tiền vệ phòng ngự số một. Nhưng đó lại là lúc đội bóng phía Tây Luân Ðôn cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự tuyệt vời. Với sơ đồ 5 hậu vệ, trung vệ Andreas Christensen được bố trí đá cặp cùng Antonio Rudiger và Thiago Silva, tạo thành tấm lá chắn vững chắc, chơi lăn xả để ngăn chặn mọi đợt hãm thành của Liverpool. Màn trình diễn của Christensen chứng minh vì sao Chelsea một mặt theo đuổi Jules Kounde mặt khác giữ chân anh bằng bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm. Trong bối cảnh Liverpool tập trung những miếng đánh vào cánh trái của Chelsea, không cầu thủ nào tắc bóng thành công nhiều hơn hậu vệ Marcos Alonso (6 lần, bằng với đội trưởng Cesar Azpilicueta). Azpilicueta còn dẫn đầu ở trận này về thông số chặn bóng với 9 lần.

Hiệp 2 cũng chứng kiến Edouard Mendy, người vừa nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất châu Âu mùa giải rồi, liên tục có những pha cứu thua và ra vào hợp lý, làm nản lòng các cầu thủ Liverpool. Với 6 lần cứu thua trước “Lữ đoàn đỏ” (bao gồm 5 lần ở hiệp hai), Mendy có nhiều pha cản phá nhất trong một trận kể từ khi khoác áo Chelsea. Suốt hiệp hai, Liverpool không thể tạo ra tình huống ngon ăn nào.

Trong khi đó, sự hiện diện của trung phong Romelu Lukaku trên hàng công đã khiến Liverpool phải cảnh giác, nhờ vậy giảm phần nào áp lực cho các đồng đội tuyến dưới. Tân binh người Bỉ không ghi bàn nhưng cũng đã giúp những đợt triển khai bóng của Chelsea trở nên đa dạng và sắc nét hơn rất nhiều. Trong một tình huống ở hiệp một, anh cài người xuất sắc để loại bỏ Joel Matip rồi đi bóng vài bước trước khi thực hiện đường chuyền ngon ăn cho Mason Mount. Nếu Mount xử lý tốt hơn, Chelsea đã có bàn nhân đôi cách biệt. Ðó là miếng đánh Chelsea triển khai ít nhất 3 lần trong trận đấu trên. Không ngạc nhiên nếu hàng công của HLV Thomas Tuchel “nổ súng” theo cách như thế trước những đối thủ khác.

BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết