Trận thắng U23 Thái Lan 4-0 ở vòng loại U23 châu Á không làm ảnh hưởng gì đến một suất chơi vòng chung kết của người Thái nhờ lợi thế chủ nhà, nhưng có nhiều ý nghĩa với thầy trò ông Park Hang-seo.

U23 Việt Nam vượt qua Thái Lan ở vòng loại châu Á, đã tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò ông Park nếu tái ngộ tại SEA Games 30. Ảnh: ANH HUY
Đầu tiên, đội tuyển U23 Việt Nam đã phần nào xóa đi nỗi ám ảnh “kỵ rơ” Thái Lan sau suốt hơn 20 năm thường thua và may lắm mới hòa. Tiếp đó, thầy trò ông Park tiếp tục hoàn thành mục tiêu đá vòng chung kết U23 châu Á với tư cách đương kim á quân. Xa hơn nữa, vị HLV người Hàn còn toan tính lớn hơn với một suất dự Olympic Tokyo 2020 nếu trở thành một trong bốn đội mạnh nhất vòng chung kết U23 châu Á.
Chiến thắng người Thái ở sân Mỹ Đình của U23 Việt Nam còn có sức cổ vũ mạnh mẽ cho các tuyển thủ trẻ cuối năm nay vào sân chơi SEA Games 30 với chỉ tiêu HCV. Bởi bóng đá Việt Nam trong hơn 20 năm qua có 5 lần vào chung kết SEA Games thì 4 lần phải về sau người Thái. Có những nỗi đau mà người trong cuộc sau nhiều năm vẫn chưa quên, nên việc đội tuyển U23 Việt Nam trong thế buộc phải thắng, đã chơi hơn sức mình, làm nức lòng người yêu bóng đá.
Tuy nhiên, chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế cũng cảnh báo, trận đấu này cho thấy: Có thể nhìn rõ phong độ tệ hại trong một trận đấu, nhưng không hẳn phản ánh đầy đủ đẳng cấp của đội bóng U23 Thái Lan. Lòng tự tin, hãnh tiến của cầu thủ trẻ Thái Lan đã trở thành rào cản tâm lý nhất thời khi bất ngờ gặp phải một trận đấu thăng hoa về mọi mặt của đội U23 Việt Nam. Điều đó làm choáng ngợp tâm lý các cầu thủ trẻ Thái Lan và khi thua bàn thì vô cùng khó điều chỉnh, dễ dẫn đến vỡ trận.
Vì thế, Ban huấn luyện và các cầu thủ Thái Lan chắc chắn sẽ rút ra bài học xương máu sau trận thua này và chắc chắn tâm lý đó sẽ không xuất hiện tại SEA Games 30, thay vào đó là tâm thế “phục thù” để gầy dựng lại vị thế ở Đông Nam Á. Còn phía U23 Việt Nam phải tập trung cao độ nhằm khẳng định trình độ và đương nhiên, thắng Thái không phải là “bất ngờ” nữa.
Trong 2 kỳ SEA Games mới nhất, U23 Việt Nam từng thua người Thái 1-3 ở vòng bảng năm 2015 dưới thời HLV Miura và suy sụp khiến thua luôn U23 Myanmar tại bán kết. Hai năm sau, U23 của thầy Hữu Thắng lại gục ngã 0-3 trước Thái Lan ở trận cuối vòng bảng và tiếp tục dừng cuộc chơi.
Hy vọng trận thắng vừa qua là bước đệm ngọt ngào và êm ái, giúp thầy trò HLV Park Hang-seo chơi khác ở SEA Games 2019.
SONG HUY