22/11/2022 - 08:57

Bale cứu nguy, xứ Wales may mắn cầm hòa tuyển Mỹ 

(CTO) -  Đội tuyển Mỹ nhập cuộc đầy hứng khởi, đẩy cao tốc độ và kiểm soát bóng tốt hơn.

Chơi với dội hình dâng cao, các cầu thủ Mỹ triển khai bóng xuống hai biên gây sức ép liên tục lên hàng thủ của xứ Wales. Họ cũng tổ chức vây ráp thu hồi bóng rất nhanh ngay bên phần sân đối phương mỗi khi mất bóng. Phút 10, từ pha xuống biên bên cánh phải, Timothy Weah tạt bóng ngang khung thành, hậu vệ xứ Wales đánh đầu chuyền về nguy hiểm, may là đúng vị trí thủ môn Wayne Hennessey, cứu một bàn thua cho xứ Wales.

Bale mừng bàn thắng gỡ hòa cho xứ Wales. Ảnh: ESPN​

Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Gareth Bale, các cầu thủ xứ Wales thi đấu rất tập trung, kỷ luật. Họ kiên trì phòng ngự, chống đỡ những pha lên bóng của đối thủ, chờ cơ hội phản công. Tỷ lệ kiểm soát bóng ít hơn, nhưng những pha lên bóng của xứ Wales cũng rất nguy hiểm với tốc độ cao.

Một pha bóng dũng mãnh của Bale. Ảnh: AFP​

Weah mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: Fox​

Sau hơn 30 phút tấn công biên không mang lại hiệu quả, tuyển Mỹ bất ngờ lên bóng bằng những pha phối hợp ở trung lộ. Phút 35, từ tình huống tấn công như vậy, Pulisic chuyền bóng để Weah băng xuống trống trải hạ thủ môn Hennessey, mở tỷ số trận đấu. Một pha dàn xếp thành bàn rất đẹp của tuyển Mỹ.

Các cầu thủ Mỹ mừng bàn mở tỷ số của Weah. Ảnh: Fox​

Hiệp 2, xứ Wales chơi khởi sắc hơn, tạo được một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội tuyển Mỹ. Đáng kể nhất là cú đánh đầu của Ben Davies ở phút 64, nhưng thủ môn Tuner kịp bay người đẩy bóng ra. Xứ Wales thực hiện vài sự điều chỉnh ở hàng tiền vệ, giúp kiểm soát bóng tốt hơn. Phút 81, Bale bị phạm lỗi trong vòng cấm, xứ Wales được hưởng penalty. Chính Bale là người sút quả 11m thành công gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Những phút cuối, hai đội chơi đôi công ăn miếng trả miếng, nhưng không có thêm bàn thắng nào. Chơi hay hơn, nhưng tuyển Mỹ chấp nhận rời sân với kết quả hòa khi đối thủ có đội trưởng Bale thi đấu xuất sắc.

N.MINH

Chia sẻ bài viết