Khép lại Giải Vietcombank Mekong Delta Cross Country Marathon TP Cần Thơ 2026, điều đọng lại với nhiều runner không chỉ là thành tích hay tấm huy chương, mà còn là những trải nghiệm trên cung đường chạy băng đồng mang đậm dấu ấn miền Tây.
.webp)
Các runner tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp trên cung đường chạy băng đồng của giải. Ảnh: Ban tổ chức
Là người về nhất cự ly 21km nữ, runner Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết rất hài lòng khi chinh phục thành công cung đường đặc sắc của giải. Theo chị, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, từ các trạm tiếp nước, lực lượng tình nguyện viên đến phương án bảo đảm an toàn cho VĐV. Thời tiết mát mẻ vào buổi sáng cũng góp phần giúp các runner đạt phong độ tốt.
Chị Lan chia sẻ: “Tôi ấn tượng với cung đường chạy năm nay bởi khung cảnh thiên nhiên đẹp và các tuyến đường mang đậm nét đặc trưng miền Tây. Suốt quá trình thi đấu, tôi cảm nhận được sự gần gũi với thiên nhiên và sự cổ vũ nhiệt tình của người dân địa phương. Chính tình cảm đó đã tiếp thêm động lực để tôi hoàn thành cuộc đua và chắc chắn sẽ quay lại Cần Thơ trong những mùa giải tiếp theo”.
Ở cự ly 5km nam, nhà vô địch Nguyễn Văn Khang cũng đánh giá cao công tác tổ chức và cho rằng mỗi lần đến Cần Thơ đều mang lại những trải nghiệm mới. Anh cho biết: “Tôi không chỉ hướng đến thành tích mà còn muốn khám phá vẻ đẹp của TP Cần Thơ. Chạy băng đồng tạo sức hấp dẫn riêng khi VĐV phải thích nghi với nhiều dạng địa hình khác nhau, mang đến cảm giác mới mẻ so với các giải chạy trên đường phố”.
Runner Nguyễn Trần Minh Đức, xếp hạng Tư cự ly 42km nam, nhận định đây là một trong những đường chạy để lại nhiều ấn tượng đối với anh. Theo anh Đức, cự ly marathon không chỉ là thử thách về sức bền mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp vùng quê Tây Đô với những tuyến đường nông thôn rợp bóng cây, cánh đồng lúa, vườn cây trái và bầu không khí trong lành buổi sớm.
Anh Đức chia sẻ: “Vừa chạy vừa ngắm cảnh, tôi có cảm giác như hòa mình vào thiên nhiên. Đây là trải nghiệm không phải giải chạy nào cũng có. Đặc biệt, khoảnh khắc chạy qua khuôn viên chùa Khmer, lắng nghe những thanh âm của dàn nhạc ngũ âm giữa không gian văn hóa đặc trưng Nam Bộ đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc”.
Không chỉ thu hút ở yếu tố chuyên môn, giải còn tạo dấu ấn bằng sự kết hợp giữa thể thao, thiên nhiên và văn hóa bản địa. Trong 2 ngày 4 và 5-7, hơn 5.000 runner trong nước và quốc tế tham gia tranh tài ở các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Từ các VĐV chuyên nghiệp đến những người mới làm quen với chạy bộ đều có cơ hội trải nghiệm cung đường chạy gắn với cảnh quan và đời sống vùng sông nước.
Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: “Giải chạy năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải chạy băng đồng tiêu biểu của khu vực ĐBSCL. Những phản hồi tích cực từ các runner là điều Ban tổ chức hướng tới. Thông qua sự kiện, thành phố mong muốn tiếp tục lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao trong nhân dân, đồng thời quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người TP Cần Thơ đến bạn bè trong nước và quốc tế”.
Thành công của giải không chỉ được ghi nhận qua số lượng VĐV tham dự hay chất lượng chuyên môn, mà còn thể hiện ở những phản hồi tích cực của các runner về cung đường, công tác tổ chức và những trải nghiệm tại TP Cần Thơ. Đây cũng là tiền đề để giải tiếp tục khẳng định thương hiệu, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương gắn với phát triển du lịch thể thao.
HỒNG NHUNG