11/08/2026 - 06:39

15 năm bền bỉ của nữ võ sư Nguyễn Thị Cẩm 

4 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ và vị trí thứ Tư toàn đoàn tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 là thành quả đáng tự hào của đội Vovinam xã Cờ Đỏ. Phía sau những tấm huy chương ấy là một hành trình lặng lẽ kéo dài gần 15 năm của nữ võ sư Nguyễn Thị Cẩm.

Võ sư Nguyễn Thị Cẩm tỉ mỉ chỉ dẫn từng động tác cho võ sinh.

Đến Trường THCS Cờ Đỏ một buổi chiều muộn mùa hè, tại sân trường, giữa những hàng áo xanh ngay ngắn, võ sư Nguyễn Thị Cẩm tỉ mỉ chỉnh từng thế đứng, từng cú đá, từng cái cúi đầu chào của học trò. Công việc ấy chị đã làm gần như mỗi ngày.

Tại Đại hội TDTT thành phố vừa qua, trong số 17 VĐV của đơn vị Cờ Đỏ có đến 12 em trưởng thành từ CLB Vovinam Trường THCS Cờ Đỏ. 3 trong 4 tấm HCV của đoàn cũng thuộc về những võ sinh do võ sư Nguyễn Thị Cẩm trực tiếp dìu dắt nhiều năm qua, đó là Nguyễn Thành Của, Nguyễn Thị Tường Vy và Lương Tiến Đăng. Riêng Nguyễn Thành Của còn là nhà vô địch Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2024, hạng cân 45kg.

Những tấm huy chương ấy giống như câu trả lời đẹp cho hành trình mà nữ võ sư đã lặng lẽ đi suốt gần 15 năm. Năm 2011, khi CLB Vovinam Trường THCS Cờ Đỏ được thành lập, lớp học chỉ có hơn 15 võ sinh. Huyện Cờ Đỏ khi đó vừa thành lập, điều kiện còn nhiều khó khăn. Một nữ HLV trẻ đứng lớp khiến không ít phụ huynh còn băn khoăn. Người thì sợ con học võ sẽ xao nhãng việc học, người lại lo “học võ rồi đánh nhau”. Lớp học diễn ra vào cuối buổi chiều, nhiều gia đình càng thêm e ngại việc đưa đón đi lại.

CLB cũng không có nhà tập nên những buổi luyện võ phụ thuộc vào nắng mưa. CLB hoạt động theo mô hình tự thu tự chi, nhưng nhiều võ sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn được miễn học phí. Có thời điểm, số tiền thu được không đủ trang trải chi phí điện nước, dụng cụ hay sửa chữa trang thiết bị. Đã có lúc chị Cẩm nghĩ đến chuyện dừng lại.

Nhưng rồi, mỗi chiều nhìn những em đã tham gia háo hức chờ đến giờ tập, nhìn ánh mắt tin tưởng của phụ huynh, chị lại tự nhủ phải cố gắng thêm một chút. Tiền tích góp được bao nhiêu, chị lại mua thêm từng tấm thảm, từng chiếc đích đá, từng dụng cụ tập luyện. Cứ thế, CLB lớn lên cùng sự nhẫn nại của người nữ võ sư.

Sự bền bỉ ấy dần được đền đáp. Năm 2014, CLB phát triển mạnh mẽ với hơn 90 võ sinh theo tập và có VĐV giành được tấm HCV đầu tiên tại Giải vô địch Vovinam TP Cần Thơ. Năm 2015, số lượng võ sinh vượt 120 em. Đến năm 2017, CLB phát triển mạnh nhất với khoảng 200 võ sinh, liên tiếp giành nhiều HCV ở các giải thành phố. Từ đó đến nay, CLB trở thành nguồn cung cấp VĐV cho đội trẻ, đội năng khiếu Cần Thơ tham dự các giải học sinh, giải trẻ, Hội khỏe Phù Đổng và các giải quốc gia.

Hiện chị phụ trách 2 điểm tập tại Trường THCS Cờ Đỏ và Trường Tiểu học Thới Đông 2 với gần 140 võ sinh. Điều khiến chị tự hào không chỉ là số lượng môn sinh, mà còn là việc nhiều học trò năm xưa nay đã trở thành HLV, mở các CLB riêng ở những địa phương lân cận như Nguyễn Ngọc Tài, Lê Minh Tân, Nguyễn Hoàng Khá hay Trần Quốc Huy.

Nhưng với võ sư Nguyễn Thị Cẩm, điều khiến chị vui hơn là ngày càng nhiều phụ huynh chủ động đưa con đến học võ. Chị Nguyễn Thị Bích Nga đăng ký cho con trai mới 7 tuổi theo học không phải để trở thành VĐV, mà mong con khỏe mạnh hơn. Chị Bích Nga nói: “Tôi cho con theo học võ với hy vọng con biết sống kỷ luật, tự tin và biết bảo vệ bản thân mình”. Đó cũng là mong muốn của rất nhiều gia đình khi tìm đến CLB.

Còn với VĐV Nguyễn Thành Của, điều nhớ nhất không phải là những tấm HCV mà là những lời nhắc nhở về đạo đức, việc học văn hóa và cách đối nhân xử thế. Thành Của trải lòng: “Chính những bài học của cô đã thôi thúc em nuôi ước mơ sau này tiếp tục trở thành HLV để đưa Vovinam đến với nhiều thế hệ trẻ”.

***

Gần 15 năm trôi qua kể từ ngày lớp võ đầu tiên được mở, hơn chục võ sinh năm nào giờ đã trở thành HLV, còn nữ võ sư Nguyễn Thị Cẩm vẫn lặng lẽ đứng trên sân tập mỗi buổi chiều.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết