Được đánh giá cao hơn, lại được chơi trên sân nhà Wembley, đội tuyển Anh đang có nhiều cơ hội hơn so với Đan Mạch trong trận bán kết EURO 2020 diễn ra vào 2 giờ sáng mai 8-7. Tuy nhiên, “Những chú lính chì” đang thi đấu thăng hoa và có kỷ niệm đẹp ngay trên sân vận động này vào tháng 10 năm ngoái khi hạ “Tam sư” ở UEFA Nations League.

Tuyển Anh hay Đan Mạch sẽ tiếp tục được ăn mừng chiến thắng?
Tuyển Anh chưa từng vào đến trận chung kết giải đấu này, trong khi Đan Mạch lần đầu tiên vào bán kết EURO kể từ sau chiếc cúp vô địch năm 1992. Đan Mạch đã vượt qua CH Czech với tỷ số 2-1 ở tứ kết nhờ hai bàn thắng của Thomas Delaney và Kasper Dolberg. Còn tuyển Anh đại thắng Ukraine 4-0 để vào tốp 4 đội mạnh nhất EURO năm nay.
Đây là lần thứ ba tuyển Anh vào đến bán kết và là lần đầu tiên kể từ sau thất bại trong loạt đá luân lưu trước Đức vào năm 1996. Nếu thắng Đan Mạch trận này, Anh là quốc gia thứ 13 vào đến trận chung kết EURO, sau hai quốc gia gần đây nhất là Hy Lạp và Bồ Đào Nha năm 2004. Thế nên, sự kỳ vọng đang rất cao với những tài năng đang vào độ chín của bóng đá Anh, nhất là qua những gì họ đã thể hiện tại EURO năm nay. “Tam sư” đã trải qua 5 trận đấu mà thủ môn Jordan Pickford vẫn chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng, trong khi các cầu thủ trên hàng công đã ghi được 8 bàn.
Chọc thủng lưới đội tuyển Anh vào thời điểm này là điều không đơn giản, bởi các học trò của HLV Gareth Southgate đang chơi rất tập trung. Cặp trung vệ John Stones và Harry Maguire vững chắc trước khung thành của Pickford, vốn được sự hỗ trợ rất hiệu quả của bộ đôi tiền vệ Declan Rice và Kalvin Phillips.
Không chỉ phòng ngự chắc chắn, tuyển Anh còn cho thấy khả năng tấn công đa dạng, không chỉ là “tạt cánh đánh đầu” như trước. 4 bàn thắng vào lưới Ukraine ở tứ kết hay 2 bàn thắng vào lưới Đức ở vòng 16 đội là những pha phối hợp từ hai bên cánh, hoặc chọc thẳng vào trung lộ của Raheem Sterling làm rối hàng thủ đối phương. Tiền đạo Harry Kane sau khi “thông nòng” ở trận gặp Đức, lập tức thăng hoa với cú đúp vào lưới Ukraine. Jadon Sancho, Jack Grealish với nhãn quan sắc bén và lối chơi sáng tạo, luôn sẵn sàng tỏa sáng bất cứ khi nào xung trận.
Không có cá nhân nào thực sự đẳng cấp và chơi nổi bật nhưng Đan Mạch là một tập thể gắn kết và quyết tâm. Sự cố bất tỉnh của tiền vệ ngôi sao Eriksen khơi dậy tinh thần chiến đấu đến cùng và sức mạnh tập thể của “những chú lính chì”, giúp họ đánh bại xứ Wales ở vòng 16 đội và hạ CH Czech ở tứ kết để góp mặt trong trận này. Tuyển Anh ở đẳng cấp cao hơn những đội mà Đan Mạch đã vượt qua và việc phá lưới đội bóng chưa để thua bàn nào ở EURO cho tới lúc này là rất khó, nhưng Đan Mạch không có gì để mất cho tới lúc này. Đội bóng Bắc Âu còn có kỷ niệm đẹp trên sân Wembley ở bán kết giải Nations League năm trước, khi hòa tuyển Anh 0-0 ở Copenhagen và thắng 1-0 trên sân Wembley.
Trong 3 trận gần nhất, hàng công của Đan Mạch cũng đã ghi tới 10 bàn thắng. Hàng thủ của Đan Mạch có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, nhất là bộ ba Simon Kjaer - Christensen - Vestergaard. Trong đó, Christensen và Vestergaard đều đang thi đấu tại Premier League. Ở giữa sân, Đan Mạch có sự cơ động của bộ đôi Hojbjerg và Delaney: vừa có thể cầm bóng tấn công vừa chuyền bóng dài chính xác cho các tiền đạo. Trong 2 trận đấu vừa qua, tiền đạo Kasper Dolberg là nhân tố chính trên hàng công của Đan Mạch, với sự hỗ trợ của hai tiền đạo cánh tốc độ và khéo léo là Damsgaard và Braithwaite.
Trong 21 lần hai đội gặp nhau ở các giải đấu chính thức trước đây, Đan Mạch chỉ giành được 4 trận thắng, còn Anh có 12 chiến thắng.
THIÊN AN