Trận thắng “5 sao” của Manchester United (MU) trước Cardiff City ở vòng 18 Ngoại hạng Anh là trận cầm quân đầu tiên của tân HLV Ole Gunnar Solskjaer. Người hâm mộ MU nức lòng, còn giới phân tích đặt câu hỏi liệu “siêu dự bị” có tiếp tục tỏa sáng trên cương vị mới?

Huấn luyện viên Solskjaer ăn mừng bàn thắng của MU. Ảnh: Internet.
Ole Gunnar Solskjaer không phải là người mới đối với sân Old Trafford, bởi ông đã dành cả thời tuổi trẻ để thi đấu cho Quỷ đỏ. Dẫu vậy, phần lớn thời gian thi đấu tại “Nhà hát của những giấc mơ”, Solskjaer được Sir Alex Ferguson cho ngồi ghế dự bị và ông như chết danh “Siêu dự bị”. Thế nhưng, tài năng của Solskjaer là không thể phủ nhận khi ông trở thành 1 trong 50 cầu thủ xuất sắc nhất của MU dưới thời Alex Ferguson và trở thành "huyền thoại số 20" của MU.
Trong buổi trả lời phỏng vấn trên cương vị là thuyền trưởng mới của MU, Solskjaer nhắn nhủ với các cầu thủ rằng, đừng bận tâm nếu phải ngồi dự bị. Điều quan trọng là thái độ thi đấu của một cầu thủ khi được vào sân. Solskjaer đã làm quá tốt mọi điều khi có mặt trên sân bóng, khiến đối thủ đặt cho ông biệt danh “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ”. Với bản năng săn bàn hoàn hảo, mỗi khi được vào sân từ băng ghế dự bị là Solskjaer lại ghi bàn. Solskjaer hiện vẫn đang giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được khi vào sân từ băng ghế dự bị cho MU là 28 bàn. Mặc dù có rất nhiều lời mời từ các CLB, nhưng Solskjaer vẫn ở lại với sân Old Trafford. 11 năm thi đấu cho MU, ông đã có đủ mọi vinh quang. Nổi bật là cú ăn 3 lịch sử của Quỷ đỏ mùa giải 1998-1999, trong trận chung kết Champions League, Solskjaer vào sân từ băng ghế dự bị và làm tung lưới Bayern Munich (Đức) ở phút bù giờ để hoàn thành cú lội ngược dòng kinh điển, giúp MU đăng quang ngôi vô địch.
Ole Gunnar Solskjaer trở lại Nhà hát của những giấc mơ lần này cũng với vai trò là “người thay thế”, khi MU vừa sa thải HLV Jose Mourinho vì thành tích bết bát. Rõ ràng, MU đang khủng hoảng từ trong phòng thay đồ cho đến sân cỏ. Dù có biệt danh là lắm chiêu, nhưng “Người đặc biệt” bất lực trước hàng loạt “sao khủng” của MU. Đặc biệt, Mourinho đang dần giết chết lối chơi tấn công đẹp mắt của MU, thay vào đó là lối chơi phòng ngự thực dụng.
Thế nhưng, Ole Gunnar Solskjaer liệu có đủ tầm khi thành tích làm HLV của ông chưa nổi trội như sự nghiệp cầu thủ. Điều người hâm mộ cảm thấy hài lòng chính là việc ông hứa khôi phục lại lối chơi tấn công cho MU. Điều đó đã được minh chứng bằng trận đại thắng của Quỷ đỏ trước Cardiff City, với tỷ số 5-1 - điều mà Mourinho không làm được suốt hơn 2 năm qua là giúp MU có một trận thắng đậm. Điểm nhấn trong trận thắng này chính là lối chơi tấn công quyến rũ của MU, những pha một chạm cực kỳ tinh tế.
Một trận thắng chưa nói lên được nhiều điều, nhất là thắng đội bóng đang ở sát nhóm “cầm đèn đỏ” là Cardiff City. Tuy nhiên, với một người luôn làm nên chuyện từ ghế dự bị như Solskjaer, thì việc tỏa sáng từ vai trò một HLV thay thế cũng không khó xảy ra.
HT