24/11/2022 - 00:00

“Samurai xanh” ngược dòng quật ngã “xe tăng” 

Trận đấu mở màn bảng E World Cup 2022 giữa Đức và Nhật Bản được xem như cuộc chiến của hai đội bóng có tinh thần chiến đấu quả cảm, không bỏ cuộc đến những giây cuối cùng. Hay nói cách khác, tinh thần chiến đấu là điểm mạnh của Nhật Bản, dù vấp phải tinh thần Đức cũng rất mạnh mẽ, làm cho trận đấu giữa hai đội vào lúc 20 giờ tối 23-11 trên sân Khalifa cực kỳ hấp dẫn.

Được đánh giá cao hơn, “xe tăng” Đức nhập cuộc mạnh mẽ, đẩy nhanh tốc độ tấn công, gây sức ép lên phần sân Nhật Bản. Khả năng kiểm soát bóng tốt của hàng tiền vệ với Kimnich, Gundogan, Musiala, Gnabry giúp Đức chiếm lĩnh thế trận. Tuy nhiên, các “saumrai xanh”chủ động chơi phòng ngự số đông bên phần sân nhà, khóa chặt các hướng tiếp cận vòng cấm địa của các cầu thủ Đức.

Chơi phòng ngư, nhưng đại diện châu Á sẵn sàng chuyển đổi trạng thái sang phản công rất nhanh, với sự cơ động của Ito và Kubo ở hai bên cánh. Phút thứ 7, sau pha phản công nhanh mẫu mực, Maeda đưa được bóng vào lưới của thủ thành Neuer nhưng tiếc là anh đã rơi vào thế việt vị.

Sau pha bóng trên, “xe tăng” gia tăng sức ép liên tục khiến hàng phòng ngự Nhật Bản làm việc cật lực để chống đỡ. Thủ môn Gonda phải nhiều lần trổ tài cản phá, cứu thua. Sau khoảng 30 phút đứng vững, thủ môn Gonda đã phải lao ra phạm lỗi với Raum trong tình huống đối mặt, bị phạt penalty. Trên chấm 11m, Gundogan dễ dàng đánh lừa thủ môn Gonda, mở tỷ số trận đấu. 1-0 cho “xe tăng” Đức.

Bàn thua buộc “samurai xanh” chuyển sang chơi tấn công. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát bóng của tuyển Đức vẫn nhỉnh hơn. Phút 45+3, Kai Havertz đệm bóng vào lưới thủ môn Gonda, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

Sức mạnh, đẳng cấp vượt trội, “gã khổng lồ” Đức như muốn nuốt chửng “gã tí hon” Nhật Bản với những miếng đánh dồn ép liên tục khung thành Gonda, ngay những phút đầu hiệp 2.

Không còn gì để mất Nhật Bản đẩy cao đội hình, pressing ngay bên phần sân đối phương quyết tìm bàn gỡ. Hai đội thi đấu cởi mở với tốc độ cao, khiến trận đấu cực kỳ hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng. Phút 69, thủ môn Gonda liên tục bay người cản phá 4 cú sút của các cầu thủ Đức; ngay sau đó đến lượt thủ môn Neuer phải bay người cứu thua sau cú sút của Ito. Phút 75, thủ môn Neuer đẩy bóng ra đúng vị trí của Doan Ritsu vừa vào sân thay người, không bỏ lỡ cơ hội, cầu thủ này đệm bóng vào lưới san bằng tỷ số cho Nhật.

Choáng váng sau bàn thua, Đức tràn lên tấn công mạnh mẽ hơn, nhưng các tình huống chỉ dừng lại ở mức nguy hiểm. Phút 83, bất ngờ lại xảy ra khi Asano tăng tốc mạnh mẽ vượt qua sự đeo bám của trung vệ Rudiger, tung cú sút quyết đoán ở góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-1 cho Nhật Bản.

Tung toàn lực tràn lên tấn công, gây sức ép dồn dập lên khung thành Nhật Bản những phút còn lại, nhưng các cầu thủ Đức tỏ ra nôn nóng, không tận dụng được cơ hội nào.

Thắng Đức 2-1, Nhật tiếp bước Saudi Arabia tạo “địa chấn” châu Á tại World Cup  năm nay.

Các cầu thủ Nhật mừng chiến thắng. Ảnh: Fox

Doan Ritsu mừng bàn thắng gỡ hòa cho Nhật. Ảnh: Goal

Cú sút của Raum (phải). Ảnh: Reuters

Gundogan sút penalty thành công cho Đức. Ảnh: ESPN

Cầu thủ Nhật Bản mừng bàn nâng tỷ số 2-1 của Asano. Ảnh: AFP

N.MINH

Chia sẻ bài viết