15/08/2020 - 19:53

“No dồn đói góp” 

Từ sau thất bại ở vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 1-2020, HLV Park Hang-seo cùng bóng đá nước ta suốt cả năm nay không còn tham dự sân chơi quốc tế nào nữa. Nguyên nhân là bởi Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á đã dời AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra tháng 11 và 12-2020 sang tháng 4-2021; và mới nhất FIFA cho tạm ngưng các trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, vốn dự định tiến hành trong tháng 10 và 11-2020, để chuyển sang năm 2021. Tất cả do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Ông Park rảnh rỗi hết năm 2020 nhưng sang năm 2021 sẽ bận bịu rất nhiều với các đội tuyển quốc gia. Ảnh: ANH HUY

Ông Park rảnh rỗi hết năm 2020 nhưng sang năm 2021 sẽ bận bịu rất nhiều với các đội tuyển quốc gia. Ảnh: ANH HUY

Như vậy, vị HLV người Hàn Quốc và các cộng sự gần như “ngồi chơi xơi nước” từ nay đến cuối năm, ngoài một vài đợt tập huấn ngắn ngày của các đội tuyển quốc gia để tìm thêm nhân sự. Tuy nhiên, ông Park trong năm 2021 sẽ quần quật với rất nhiều giải đấu từ cấp độ U23 cho đến đội tuyển. 

Các trận vòng loại thứ hai cúp thế giới của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối tháng 3-2021 và chỉ khoảng 10 ngày sau đó, thầy trò ông Park lại vào cuộc bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. 

Giả sử, đội tuyển giành vé chơi tiếp vòng loại cuối cùng World Cup 2022, ông Park sẽ tiếp tục rèn quân chuẩn bị cho 10 trận đấu vòng bảng dự kiến tổ chức từ tháng 6-2021. Ðáng lưu ý trong khoảng thời gian này, các giải vô địch quốc nội vẫn thi đấu bình thường và gần như những cầu thủ khoác áo tuyển không có nhiều thời gian nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn.

Cũng cần biết rất nhiều học trò của thầy Park sẽ phải căng mình ra chơi cho cả đội trẻ U23 lẫn tuyển quốc gia, nên nguy cơ quá tải rất dễ xảy ra như đã từng có. Vào tháng 10-2021, ông Park tiếp tục dẫn dắt U23 Việt Nam đá vòng loại U23 châu Á với mục tiêu giành vé chơi vòng chung kết như hai mùa giải gần nhất. Sau đó, thầy trò ông Park lại đá SEA Games 31 trên sân nhà từ tháng 11-2021 với mục tiêu giữ ngôi vương Ðông Nam Á.

Thấy rõ một tương lai “no dồn đói góp”, ông Park ngay từ bây giờ đã bắt tay vào tuyển chọn nhân tài và luyện quân, đặc biệt cho lứa U23 vốn đang khan hiếm gương mặt mới. Vị HLV người Hàn đã chọn 48 cầu thủ trẻ, không phân biệt chơi cho V.League, hạng Nhất, hạng Nhì, miễn là còn trong độ tuổi dưới 23 lên tuyển để “đãi cát tìm vàng”. Cái khó của ông Park là lứa U23 của làng bóng đá Việt Nam hiện tại đông mà không tinh, do hầu hết chơi ở đẳng cấp thấp hơn, hoặc chỉ ngồi trên ghế dự bị tại V.League.

Riêng với đội tuyển quốc gia, dẫu ổn định hơn về trình độ chung, nhưng để chọn người phù hợp với cách chơi của HLV Park Hang-seo là không đơn giản. Việc ông cho gọi lại lão tướng Anh Ðức bị chấn thương suốt hơn nửa năm qua cho thấy sự túng quẫn lớn về nhân sự.

Thời gian vẫn còn nhiều và hy vọng thầy Park sẽ vượt qua nghịch cảnh.

SONG HUY

Chia sẻ bài viết