Kết quả tìm kiếm cho "“Dâu bể đường trần”"
Kết quả 1 - 10 trong khoảng 9
Cập Nhật 16-02-2017
Trên làn nước trong xanh có thể nhìn tận đáy, con thuyền chèo nhè nhẹ lướt thật êm. Chỉ thoáng chốc, thuyền xuyên qua hang động đầu tiên, như thể bước vào cánh cửa của một thế giới khác. Chỉ duy nhất đường thủy. Bốn bề núi dựng đứng như một ma trận. Du khách lặng người trước vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên Tràng An (cố đô Hoa Lư - Ninh Bình ngày nay).
Cập Nhật 20-01-2008
Hành khách có dịp đi qua bến tàu Đầm Dơi - thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Cà Mau, thường thấy bà lão ngồi co ro trước mái hiên quán cơm gần cổng bến. Bà đã ngồi ở đó ròng rã trên 10 năm, từ lúc người con duy nhất tỉnh táo bị chết chìm và đứa cháu bé bỏng của bà bị mẹ bỏ rơi được bà ẵm đi xin ăn lúc mới 3 tháng tuổi giờ đã ngấp nghé tuổi “bẻ gãy sừng trâu”. Cuộc sống khắc nghiệt đôi lúc tưởng đâu bà đã nằm rụi bên vệ đường bởi tuổi già, mưa nắng và những lần nhịn đói, nhưng bà vẫn gượng dậy, đi xin từng đồng bạc lẻ, gom góp mua gạo gởi về nuôi đám con cháu không có khả năng tự nuôi sống bản thân mình.
Cập Nhật 20-01-2008
Quanh co theo lối đi tráng bê tông của hẻm 311 đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), tôi đã đến nhà ông - người từng trực tiếp tham gia những trận đánh vào tận hang ổ kẻ thù trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Cần Thơ. Nếu không gặp và nghe ông kể chuyện, khó mà biết được ông - soạn giả ca cổ Nguyễn Quang - 40 năm trước là Đại đội phó Đại đội 1, Tiểu đoàn 307 vang danh “đánh đâu được đấy, oai hùng biết mấy” trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Cập Nhật 30-03-2012
Thông tin Qua đường Dây nóng của Báo Cần Thơ, ông Trần Văn Dũng, ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ phản ánh cháu ruột ông là bé Phạm Văn Hữu Bằng (sinh năm 2009) mất do bệnh tay chân miệng nhưng bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ khám, chẩn đoán ban đầu cho rằng bé Bằng bị rối loạn tiêu hóa nên cho về, làm cháu trở bệnh nặng, tử vong. Vụ việc này thực hư ra sao?
Cập Nhật 27-11-2018
Bè lũ Pôn Pốt phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam là do các thế lực nước ngoài. Phương pháp tác chiến chiến dịch là tạo lập thế trận chắc, đánh có chuẩn bị chu đáo, nhanh chóng đánh chiếm bãi đổ bộ, giữ chắc bãi đổ bộ, đưa các phương tiện, lực lượng chiến đấu lên bờ.
Tag: Chiến thắng Tà Lơn, Chiến dịch, Đổ bộ đường biển, Bè lũ Pôn Pốt, xâm lược Việt Nam, Hải quân đánh bộ, Biên giới Tây Nam
Cập Nhật 06-07-2020
Sẽ không khó để những người con xa xứ về lại quê hương có thể bắt gặp sự thay đổi đáng kinh ngạc tại vùng đất oai hùng của giai thoại lịch sử - Đức Quản cơ Trần Văn Thành, khi những cây cầu gỗ, cầu tạm bợ đã được thay thế bởi những cây cầu sắt, cầu bê tông cốt thép vững chắc. Những con đường mòn, đường đất đã được đô thị hóa bằng những lối giao thông láng nhựa, trải bê tông hay “hàng tấn” dự án với số vốn đầu tư nghìn tỉ đồng liên tục được cấp phép triển khai thực hiện.
Tag: Ông Trần Thanh Nhã - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Vùng lúa năng động, Cổng thông tin điện tử huyện Châu Phú, Khu đô thị cao cấp Sao Mai
Cập Nhật 29-07-2020
Một đời theo đuổi phù hoa, giàu sang nhưng cuối cùng phải trả giá cho những sai lầm của thời trẻ.
Tag: “Dâu bể đường trần”, phát sóng lúc 20h, các ngày thứ hai và thứ ba hàng tuần trên kênh THVL1
Cập Nhật 06-10-2020
Đầu tháng 9-2020, Trần Lê Hoài Thương - cán bộ công tác học sinh Trường THPT FPT Cần Thơ - và bạn bè xây dựng mô hình “Tủ sách tự định giá” nhằm gây quỹ hỗ trợ học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn ở trong và ngoài địa bàn TP Cần Thơ.
Tag: Trần Lê Hoài Thương, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Trường THPT FPT Cần Thơ, “Tủ sách tự định giá”, cà phê Believe Coffee Shop, số 56-58, đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.
Cập Nhật 12-12-2020
“Mở mắt mà mơ” là tập truyện ngắn của cây bút trẻ Phát Dương (sinh năm 1995) do NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành năm 2020. Sách tập hợp những giấc mơ của con người khi mộng và cả lúc tỉnh thức, đau đáu và đầy trăn trở về kiếp nhân sinh lắm nỗi bộn bề.
Tag: Mở mắt mà mơ