50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Một lòng dốc sức cho tổng tiến công

Một lòng dốc sức cho tổng tiến công 

Cập Nhật 07-11-2017 09:07:12

Năm 1958, tôi thoát ly gia đình tham gia cách mạng. Đến năm 1966, tôi được giao nhiệm vụ làm Ủy viên Ban Cán sự phụ trách quân sự khu vực 2 thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ.

Lộ Vòng Cung là biểu tượng về tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân dân ta

Lộ Vòng Cung là biểu tượng về tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân dân ta 

Cập Nhật 06-11-2017 08:53:42

Từ nhỏ tôi đã có ý nguyện đi bộ đội, thế nên khi gặp mấy chú bộ đội ở địa phương (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu), tôi bắt chuyện làm quen rồi hướng dẫn viết lý lịch tham gia địa phương quân.

Đậm đà tình quân - dân

Đậm đà tình quân - dân 

Cập Nhật 04-11-2017 17:25:34

Tôi nhập ngũ vào ngày 30-8-1968 tại Đại đội 293 – đơn vị mũi nhọn của Thành đội Cần Thơ đang hoạt động ở cánh B, cùng với địa bàn huyện Châu Thành B (vùng 6 xã).

Vững tin vào ngày toàn thắng

Vững tin vào ngày toàn thắng 

Cập Nhật 04-11-2017 08:50:33

Tôi vinh dự là người trực tiếp tham gia cùng Tiểu đoàn Tây Đô chiến đấu đợt 1 Tết Mậu Thân năm 1968. Trong thời gian 52 ngày đêm bám trụ chiến đấu, tôi cùng Tiểu đoàn tham gia nhiều trận đánh với Mỹ - ngụy rất ác liệt.

Những năm tháng không quên

Những năm tháng không quên 

Cập Nhật 03-11-2017 09:26:43

Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo đông con tại ấp Bình Khánh, xã Phước Thới, huyện Ô Môn. Tôi được cha mẹ cho đi học đến lớp 3 thì nghỉ do tình hình chiến tranh.

Nhớ mãi 52 ngày đêm bám trụ, chiến đấu

Nhớ mãi 52 ngày đêm bám trụ, chiến đấu

Cập Nhật 02-11-2017 10:02:16

Tôi tham gia hoạt động cách mạng ngày 15-4-1954. Trực tiếp tham gia hoạt động, sống, chiến đấu trên tuyến lộ Vòng Cung từ năm 1963 đến 1968.

Lộ Vòng Cung là một phần ký ức hào hùng

Lộ Vòng Cung là một phần ký ức hào hùng 

Cập Nhật 01-11-2017 16:26:32

Tôi đi bộ đội năm 1968 ở Tiểu đoàn Tây Đô. Sau đó, được bổ nhiệm cán bộ chính trị viên phó Đại đội 28 rồi Đại đội 293. Trong thời gian tham gia chiến đấu, tôi đã nhiều lần ra vào Lộ Vòng Cung, trong đó có hai chuyến làm chỉ huy đại đội.