05/02/2008 - 09:13

Xuân thấm đượm tình quân dân...

Trong những ngày giáp Tết Mậu Tý, hơn 200 chiến sĩ ở các đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố, trong đó có 100 chiến sĩ dân quân tự vệ tại các xã của huyện Phong Điền, đã hành quân về ấp Thới Thạnh, xã Giai Xuân và ấp Mỹ Long, xã Mỹ Khánh tham gia chương trình “Tết Quân dân năm 2008”. Bên cạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt truyền thống, các chiến sĩ LLVT còn tham gia nhiều hoạt động nghĩa tình như lao động giúp dân, khám chữa bệnh miễn phí cho gia đình chính sách, bà con nghèo... để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân về tình nghĩa quân – dân….

Con đường từ chợ Giai Xuân đến ấp Thới Thạnh mai vàng nở thắm, rực rỡ màu cờ và những khẩu hiệu chào đón các chiến sĩ về ăn tết với dân. Trải qua một chặng đường hành quân khá dài, thế nhưng vừa ổn định nơi ăn, nghỉ, các chiến sĩ đã bắt tay giúp dân quét dọn, trang hoàng nhà cửa để đón Tết. Các chiến sĩ dân quân tự vệ thị trấn Phong Điền đóng quân ở nhà cô Nguyễn Thị Nhung (tổ 8, ấp Thới Thạnh), lăng xăng xách nước lau dọn nhà cửa và sắp lại kệ củi cho gọn gàng. Nhờ “xung phong” đi xách nước, chiến sĩ Chiêm Hoàng Chí phát hiện sàn nước ở bờ kinh trước nhà gỗ đã mục. Anh róc tre, chặt cây đóng lại sàn nước cho chắc chắn. Sẵn tiện, anh sửa luôn mấy chiếc ghế bị lỏng chân dựng ở góc nhà. Má Tư, mẹ cô Nhung luôn miệng khen “Mấy đứa bộ đội lẹ làng, làm việc gì thấy cũng nhanh gọn”. Ở nhà chú Nguyễn Văn Đồng gần đó, các chiến sĩ Tiểu đoàn Tây Đô đang giúp gia đình gánh cá xuống ghe. Nhìn theo các chiến sĩ gánh từng sọt cá lớn bước đi thoăn thoắt, chú Đồng cười tươi, nói: “Bữa nay nhà tôi thu hoạch ao cá trê. Tôi đang lo chưa biết nhờ ai gánh cá xuống ghe thì mấy chú bộ đội tới giúp. Tôi có nói các chú nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy làm, nhưng mấy chú đâu có chịu!”. Phụ giúp gia đình nơi đóng quân vừa xong, các chiến sĩ lại quay sang phụ nhà bên cạnh khơi thông đường thoát nước, vá lại lỗ thủng trên mái nhà. Chiếc áo xanh ướt đẫm mồ hơi nhưng trên mặt ai cũng nở nụ cười rạng rỡ...

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ trao quyết định bàn giao nhà đồng đội cho anh Hà Hữu Phục ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền.   

Chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đang khám bệnh cho bà con nghèo tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền. 

 Thi gói bánh tét tại chương trình Tết Quân Dân năm 2008.

Sau giờ nghỉ trưa, các chiến sĩ ra quân sửa cầu, bồi lộ, làm cỏ, phát quang các bụi rậm để tuyến đường thêm sạch, đẹp. Cùng tham gia lao động với các chiến sĩ là các đoàn viên và thanh niên trong ấp. Chiến sĩ Võ Văn Tính, dân quân tự vệ xã Tân Thới, huyện Phong Điền, nói: “Tham gia những hoạt động này giúp mình gần gũi với các bạn và bà con hơn”. Thấy “đám trẻ” làm việc, bà con ở xung quanh mang nước đá, trái cây ra mời, động viên các thanh niên, chiến sĩ. Cách ấp Thới Thạnh một con kênh là ấp Mỹ Long, không khí lao động cũng rất khẩn trương. Vừa làm việc, các chiến sĩ rôm rả vừa chuyện trò với bà con trong xóm...

Trong những ngày này, câu chuyện được nhiều chiến sĩ và người dân ở Lộ Vòng Cung nhắc nhiều nhất là những câu chuyện về cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Chú Nguyễn Văn Đô, một trong hàng trăm người đã từng nuôi chứa Cách mạng, kể: “Trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, nhân dân ở Lộ Vòng Cung đã đóng góp của cải, sức lực để vận chuyển vũ khí, tham gia phục vụ hậu cần, tải thương... tạo mọi điều kiện thuận lợi để quân ta tấn công vào các cơ quan đầu não của Mỹ - ngụy tại Cần Thơ. Cũng nhờ sự cưu mang, đùm bọc của nhân dân mà thời điểm sau Tết, các lực lượng ta đã bám trụ được ở Lộ Vòng Cung để sau đó tổ chức thêm nhiều đợt tấn công địch”. Chỉ mọi người gốc cây trâm bầu sau vườn nhà, nơi trước đây là hầm bí mật dùng để nuôi chứa các chiến sĩ Cách mạng, chú nói hồi đó giặc đã đổ hàng trăm tấn bon đạn, mong biến Vòng Cung thành “vùng trắng”, nhưng vẫn không thể nào đạt được kế hoạch “tách dân ra khỏi Cách mạng”. Ngoài đóng góp công sức, tiền của, nhân dân Vòng Cung còn hiến dâng cho Tổ quốc những đứa con thân yêu nhất của mình. Con trai chú Nguyễn Văn Đô, anh Nguyễn Văn Sáu, là chiến sĩ địa phương quân, cũng hy sinh trong giai đoạn này...

Câu chuyện của chú Đô làm mọi người lặng đi vì xúc động. Đồng chí Trần Văn Tới, Chính trị viên Tiểu đoàn Tây Đô, bộc bạch: “Các thế hệ chiến sĩ Tiểu đoàn Tây Đô luôn nhớ và biết ơn sự cưu mang, đùm bọc của nhân dân. Không chỉ trong dịp Tết Quân Dân này, mà những khi có sự cố hay khi địa phương cần, chỉ huy đơn vị đều cử chiến sĩ tham gia giúp đỡ kịp thời”. Lời bộc bạch của anh Chính trị viên Tiểu đoàn Tây Đô làm tôi nhớ đến nhận xét của đồng chí Bùi Văn Hai, Bí thư huyện ủy Phong Điền, nơi đơn vị đóng quân: “Ngoài việc thường xuyên ra quân hỗ trợ chính quyền làm thủy lợi, giao thông nông thôn, các đơn vị LLVT thành phố, nhất là Tiểu đoàn Tây Đô đã nhiều lần kịp thời ứng cứu, giúp chính quyền và nhân dân khắc phục khi xảy ra tai nạn như trong sự cố sạt lở bờ kè Phong Điền, sự cố hỏa hoạn ở chợ Phong Điền trước đây. Sự tận tụy, hết lòng của các chiến sĩ được bà con rất tin tưởng và quý trọng!”. Đại tá Huỳnh Ngọc Thạch, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, khẳng định: “LLVT thành phố xem các hoạt động giúp dân, chăm lo cho gia đình chính sách không chỉ là thực hiện chính sách hậu phương quân đội của Đảng và Nhà nước ta, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm, là nghĩa cử tri ân của LLVT đối với vùng đất giàu truyền thống cách mạng này”.

Và trong dịp Tết Quân Dân này, tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của các cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố càng làm đậm thêm dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân, thắt chặt thêm tình quân – dân máu thịt. Tại nhà chú Nguyễn Bá Đức (tổ 8, ấp Thới Thạnh), một trong những điểm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân nghèo và các gia đình chính sách, không khí thật náo nhiệt. Đến khám đông nhất vẫn là các cụ già. Bà Lý Thị Chính ấp Thới An A, xã Giai Xuân đi cùng người con gái bị dị tật do nhiễm chất độc màu da cam đến khám bệnh, nói: “Cả hai mẹ con tôi bị bệnh mấy ngày nay, nhưng nhà xa bệnh viện quá nên chưa đi khám được. Bữa nay có các chú bộ đội về khám bệnh, cấp thuốc. Mừng quá!”. Từ sáng sớm đến quá trưa, các chiến sĩ quân y không phút nào ngơi tay. Vừa khám bệnh, kê toa, cấp thuốc, các anh vừa luôn miệng dặn dò bà con nhớ uống thuốc đúng liều, đúng giờ. Những lời giải thích ân cần, chu đáo của các anh dường như làm cho bà con thấy yên tâm hơn, giảm bớt lo lắng, căng thẳng về bệnh trạng. Nhìn những giọt mồ hôi trên mặt y, bác sĩ, dược sĩ, ông Phan Văn Nam ở ấp Thới Thạnh, cảm động nói: “Những gói thuốc giá trị không lớn, nhưng nghĩa tình của mấy chú bộ đội dành cho dân thì đáng quý lắm!”.

Cách điểm khám bệnh không xa là nơi cấp phát quà cho các gia đình nghèo ăn Tết. Hơn 500 phần quà, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và huyện ủy UBND huyện Phong Điền vận động các cán bộ, chiến sĩ và doanh nghiệp đóng góp đã được trao tận tay các gia đình nghèo. Cầm gói quà trên tay, ông Bạch Ngọc Tám, ở ấp Thới Thạnh, không giấu được sự xúc động: “Gia đình tôi rất neo đơn, gần đây tôi thường xuyên bị bệnh nên mất sức lao động, Tết đến rồi mà không có tiền mua sắm gì hết. Nay có quà, gạo của chính quyền và mấy chú bộ đội gởi cho, tôi đón Tết vui hơn rồi”...

Rời điểm cấp phát quà, chúng tôi đến dự lễ bàn giao nhà đồng đội cho anh Hà Hữu Phục. Anh Phục có hơn 15 năm tham gia công tác quân sự, hiện giờ là Phó trưởng ấp phụ trách quân sự ấp Thới Thạnh. Do hoàn cảnh khó khăn, 2 con nhỏ, vợ không có việc làm ổn định nên căn nhà đã xuống cấp mà vợ chồng anh vẫn chưa có tiền sửa chữa. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã hỗ trợ kinh phí, giúp anh xây dựng căn nhà mới rộng khoảng 30m2, sơn màu xanh, mái tôn, nền lót gạch tàu đỏ tươi. Nhận quyết định bàn giao căn nhà, anh Phục vui mừng nói: “Nhờ các đồng chí, đồng đội mà tôi có được căn nhà khang trang này. Mai mốt có đi tuần tra, hay đi công tác tôi cũng yên tâm hơn”... Có chung niềm vui với anh Phục, anh Lê Phước Thành, ở ấp Mỹ Long, xã Mỹ Khánh, hân hoan khi năm nay được ăn Tết trong nhà mới. Anh tâm sự: “Ngoài tiền hỗ trợ do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cấp, các anh em bộ đội phục viên trong ấp đã cho tôi thêm tôn và ván để cất nhà. Các anh còn đến giúp thi công, nên đỡ phần nào chi phí. Có chỗ ở ổn định rồi, tôi sẽ cố gắng làm ăn để tiếp tục vươn lên, không phụ lòng của các đồng chí, đồng đội đã quan tâm, chăm lo cho gia đình mình”.

Không chỉ có những hoạt động nghĩa tình, chương trình “Tết Quân Dân năm 2008” còn thật sự mang đến cho người dân Mỹ Khánh và Giai Xuân những ngày Tết sớm, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi sôi nổi, hào hứng. Chương trình càng vui và có ý nghĩa hơn khi có các đồng chí lãnh đạo thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo huyện Phong Điền và các địa phương bạn cùng đến tham dự, chúc Tết bà con...

Chương trình “Tết Quân Dân năm 2008” kết thúc bằng một đêm sinh hoạt, giao lưu văn nghệ khá hoành tráng. Sáng ngày 3-2-2008, các chiến sĩ LLVT thành phố lại hành quân về đơn vị, chia tay bà con khi Tết đã đến thật gần. Phút chia tay thật xúc động với những bàn tay xiết chặt, những ánh mắt lưu luyến tiễn đưa và cả những giọt nước mắt của các mẹ, các chị, các em khi chia tay các anh bộ đội... Chiến sĩ Đinh Đắc Chiến, ở Đại đội 23, Tiểu đoàn Tây Đô, nói: “Những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng vui tết với nhân dân đã giúp chúng tôi thêm gắn bó và hiểu hơn về nghĩa vụ và trách nhiệm của người lính đối với dân cũng như tình cảm và tấm lòng của bà con đối với các chiến sĩ. Những tình cảm ấy là động lực để chúng tôi nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống của đơn vị, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân”.

Bài, ảnh: HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết