13/07/2017 - 16:08

Xót lòng bé 9 tháng tuổi chống chọi bệnh tim

TTH.VN - Gương mặt bụ bẫm, đáng yêu với khuôn miệng bé xinh, nhạy cười bỗng chốc hóp lại, tím tái, cơ thể bé Lê Huỳnh Minh Ngọc run lên từng hồi, tay chân co quắp, ai chứng kiến cũng xót xa.

Gương mặt bụ bẫm, đáng yêu với khuôn miệng bé xinh, nhạy cười bỗng chốc hóp lại, tím tái, cơ thể bé Lê Huỳnh Minh Ngọc run lên từng hồi, tay chân co quắp, ai chứng kiến cũng xót xa. Chị Huỳnh Thị Ánh Tuyết, mẹ của bé Ngọc đã khóc hết nước mắt vì thương con. Biết con mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng vì gia cảnh quá khó khăn, chị Tuyết đành cầu cứu sự hỗ trợ nhiều nơi, mong con có cơ hội được sống…

Căn nhà gần 20 năm tuổi khoảng 50m2 của bà ngoại chị Tuyết ở khu vực Phú Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, là mái ấm 4 thế hệ với tất cả 7 thành viên. Bà ngoại tuổi cao, chân khuyết tật từ nhỏ; mấy năm trước còn bị tai biến, khiến cơ thể yếu hẳn. Không ruộng đất canh tác, cả nhà chị Tuyết lâu nay sống nghề làm thuê. Cha làm bốc vác ở cảng Cái Cui, còn mẹ chị làm công nhân công ty chế biến thủy sản. Năm 2013, sau khi lập gia đình, chị Tuyết bàn với chồng (là nhân viên bán hàng cho các công ty mỹ phẩm) đầu tư tủ bán mỹ phẩm ở chợ Phú Thứ. Thu nhập còn khiêm tốn, nhờ khéo gói ghém chi tiêu, cuộc sống gia đình chị khá ổn định. Năm 2015, vợ chồng chị Tuyết vui mừng đón bé Minh Ngọc chào đời nhưng chẳng may, bé mang bệnh tật ngặt nghèo. Chị Tuyết kể lại: "Khi Ngọc được 1 tháng 5 ngày tuổi, bỗng nhiên bị ho có đàm rất nhiều, biểu hiện khó thở. Đến bệnh viện Nhi Đồng thành phố, bác sĩ cho biết bệnh tim của bé rất phức tạp và yêu cầu chuyển lên tuyến trên và trải qua 8 lần khám bệnh. Lần tái khám ngày 10-6-2016, bác sĩ ở Viện tim TP Hồ Chí Minh hẹn vợ chồng chị Tuyết 2 tuần sau trở lại làm hồ sơ nhập viện, chuẩn bị phẫu thuật cho bé, với chi phí gần 71 triệu đồng, khiến vợ chồng chị Tuyết bàng hoàng. Các bác sĩ còn cho biết thêm, do bé Ngọc có bệnh lý tim bẩm sinh quá phức tạp nên phải phẫu thuật ít nhất 2 lần và cần điều trị lâu dài.

Chị Tuyết mong được xã hội giúp đỡ để giữ sự sống cho con.

Trước sức ép về thời gian phẫu thuật (bác sĩ yêu cầu phẫu thuật trước tháng 7-2016) và bệnh trạng bé Ngọc diễn biến nặng hơn, khiến chị Tuyết lo lắng, hoang mang, người gầy rộc, dẫn đến mất sữa hẳn, bé Ngọc buộc phải uống sữa ngoài. Anh Lê Minh Nhựt, chồng chị Tuyết hằng ngày vẫn cố gắng đi bán hàng, mong kiếm đủ tiền mua sữa, thuốc thang cho con. Chị Tuyết rưng rưng kể: "Lúc trước, mỗi tháng bé lên cơn mệt 1-2 lần, dần dần tăng lên mỗi tuần rồi đến nay thì gần như cách ngày. Mỗi lần bé mệt kéo dài đến 15 phút, da tím tái, mắt trợn ngược, tay chân co cứng... Tôi chỉ biết ôm con khóc, không có cách nào để giúp bé…". Thời gian gần đây, sức khỏe cha mẹ chị Tuyết bắt đầu xuống dốc, công việc thất thường nên thu nhập bấp bênh. Em trai chị Tuyết vì không có tiền đóng học phí, phải bỏ ngang trước kỳ thi cuối năm lớp 11, theo cha đi bốc vác kiếm sống. Còn bên nhà chồng chị Tuyết càng khốn khó hơn vì gia đình 4 miệng ăn, trong đó có 2 người già, chỉ trông chờ tiền công nhật ít ỏi của mẹ chồng chị, nên không giúp được cho con. Ông Lê Thanh Hồng, Trưởng ban Công tác mặt trận khu vực Phú Hưng, phường Phú Thứ, cho biết: "Gia đình cháu Tuyết đang rất khó khăn. Không ruộng đất, cả nhà cháu Tuyết đều làm thuê kiếm sống, thu nhập không đáng kể. Mấy tháng nay, phải xấc bấc chạy chữa bệnh cho bé Ngọc khiến gia đình lâm cảnh túng thiếu, nợ nần trong khi bệnh tình bé Ngọc ngày càng trở nặng. Rất mong các nhà hảo tâm và bà con gần, xa giúp bé Ngọc có cơ hội phẫu thuật để có trái tim khỏe mạnh".

Có thể nói, với bất kỳ người mẹ nào, mất con là nỗi sợ lớn nhất, vậy mà chị Tuyết phải đối diện và nơm nớp lo âu mỗi ngày; để rồi, thấy con gái bé bỏng vẫn bình an bên mình, chị lại vui mừng trong nước mắt. Hy vọng cộng đồng dang rộng vòng tay, tiếp thêm cho chị Tuyết nghị lực cùng con chống chọi, vượt qua bệnh tật hiểm nghèo.

Bài, ảnh: Mỹ Tú

Chia sẻ bài viết