04/07/2012 - 21:18

Xin giúp đỡ ông Cúc già yếu, bệnh tật !

Hằng ngày, ông Cúc nương nhờ bà con xóm giềng chén cơm no lòng...

Nơi thềm cửa căn phòng trọ nhỏ hẹp, ở khu vực 6, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, ông Nguyễn Văn Cúc, 72 tuổi, ngồi thu lu, im lặng, gương mặt lộ vẻ lo lắng khi nghe tiếng bước chân hay tiếng người trò chuyện... Khi có người quan tâm hỏi về gia cảnh, cuộc sống, ông Cúc lại sụt sịt khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt già nua, khắc khổ...

Thềm cửa là chỗ ngồi quen thuộc của ông Cúc khi trời nhá nhem tối, chờ anh Nguyễn Văn Hòa, 32 tuổi, con trai út của ông đi làm phụ hồ về. Trong căn phòng trọ chật hẹp (thuê 500.000 đồng/tháng), chẳng có gì quý giá ngoài cái giường, vài bộ quần áo cũ, bếp núc lạnh tanh, chỉ có chảo cá kho nhỏ trên bếp...

Quê ông Cúc ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, vợ chồng làm thuê, làm mướn nuôi 4 đứa con. Lúc anh Hòa 3 tuổi, vợ ông Cúc qua đời. Ông Cúc bồng chống các con, giong ghe khắp nơi, bán nước mắm dạo, cắt lúa mướn kiếm sống, nên không ai biết chữ. Vài năm sau, các con lớn có gia đình đi làm ăn tứ xứ, ông Cúc bán ghe, cùng anh Hòa về Bảy Ngàn (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) tìm kế mưu sinh. Ông Cúc bán vé số dạo, còn anh Hòa làm nghề bốc vác. Cuộc sống quá khó khăn, cha con ông Cúc tìm đến Cần Thơ, mướn nhà trọ, ông Cúc tiếp tục bán vé số, còn anh Hòa làm phụ hồ. Thời gian gần đây, ông Cúc lúc nhớ, lúc quên nên không đi bán vé số được nữa. Anh Hòa phải vừa đi phụ hồ, vừa cáng đáng việc nhà và chăm sóc cha...

Theo bà Lê Thị Cúc, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ khu vực 6, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, gia cảnh ông Cúc thật neo đơn, đáng thương. Chỉ có hai cha con sống chung nhưng anh Hòa đi làm suốt, ông Cúc phải thường ở nhà một mình. Người trong xóm lân la trò chuyện với ông nhưng khổ nỗi, ông Cúc nghe và hiểu nhưng không trả lời được. Anh Hòa rất có hiếu với cha, nhưng phải làm quần quật cả ngày để kiếm sống, nên không có thời gian rảnh rỗi kề cận bên cha. Mỗi buổi sáng, anh Hòa phải dậy thật sớm, chuẩn bị nấu cơm trưa cho cha trước khi đi làm. Buổi trưa anh tạt về nhà, ăn cơm cùng cha và lại đi tiếp đến nhá nhem tối. Công việc của anh Hòa không ổn định nên hai cha con thường xuyên sống cảnh thiếu hụt. May nhờ bà con lối xóm thương tình, giúp đỡ cha anh chén cơm, khứa cá.

Mấy năm qua, do tuổi cao, sức yếu ông Cúc thường bị nóng sốt, nhức mình, khó thở, ăn không tiêu và đi vệ sinh thất thường. Anh Hòa biết cha bệnh nhưng do không có điều kiện đưa cha đến bệnh viện để khám và điều trị, nên bệnh càng trở nặng. Bà Lê Thị Cúc nói: “Do gia cảnh khó khăn, mải lo mưu sinh nên cháu Hòa chỉ biết mua thuốc giảm sốt, giảm đau cho cha uống...”. Hiện nay, ông Cúc không kiểm soát được việc đi vệ sinh đúng nơi, nên anh Hòa phải mất thời gian lau chùi, dọn dẹp, trước và sau khi đi làm. Theo Chi hội Chữ thập đỏ khu vực 6, do ông Cúc ở nhà trọ nên địa phương không thể hỗ trợ các chính sách cho người cao tuổi neo đơn... Khoảng một năm nay, Hội chữ thập đỏ quận hỗ trợ cho ông Cúc 100.000 đồng/tháng.

Rất mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ để ông Cúc có điều kiện trị bệnh và vui sống những ngày cuối đời.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết