01/03/2013 - 07:44

Vui tòng quân

* Ghi nhanh: Nhóm PV Chính trị

Trong không khí rộn ràng giữa mùa xuân, TP Cần Thơ long trọng tổ chức tiễn 890 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Trong hành trang của mỗi người, có những kỷ niệm vui khó quên về Hội trại Tòng quân, có tình cảm ấm áp, sự quan tâm, động viên của gia đình, cơ quan, các đơn vị, địa phương… Giữa hai hàng cờ hoa rực rỡ và dòng người đến tiễn chân, các tân binh nhanh bước lên xe về đơn vị mới với gương mặt rạng rỡ niềm vui và quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Tổ quốc…


Các tân binh náo nức lên đường về đơn vị.
Ảnh: PHẠM TRUNG 

áng 28-2, không khí trước giờ diễn ra Lễ Giao nhận quân tại trụ sở Ban CHQS quận Thốt Nốt càng trở nên nhộn nhịp bởi các tiết mục biểu diễn đặc sắc của các đội lân sư rồng. Từ sáng tinh mơ, tại các tiểu trại, các tân binh đã sẵn sàng lên đường trong bộ quân phục mới tinh. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) các phường cũng tranh thủ tặng quà; phổ biến lại những điều đảng viên, đoàn viên cần biết cho các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ… Tân binh Nguyễn Thành Thắng (ngụ tại khu vực Tràng Thọ B, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt) phấn khởi cho biết: "Được đi bộ đội là niềm mơ ước của em 6 năm qua. Khoác lên mình quân phục của lực lượng Hải quân, em vô cùng tự hào, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…". Theo lời Thắng kể, khi anh trai tình nguyện lên đường nhập ngũ ra đảo Phú Quốc năm 2007, em đã ước mơ mình được như anh. Những câu chuyện của anh trai kể sau khi xuất ngũ càng thôi thúc chàng thanh niên sinh năm 1990 này tình nguyện nhập ngũ. Ông Nguyễn Văn Lợi - cha em Thành Thắng, bộc bạch: "Vợ chồng tôi luôn ủng hộ quyết định của các con. Tôi tin rằng sau thời gian phục vụ ở Hải quân Vùng 5, Thắng sẽ tiến bộ hơn về mọi mặt…". Cùng tình nguyện tham gia NVQS đợt này với Thắng còn có tân binh Đỗ Văn Thi (khu vực Phúc Lộc 1, Trung Nhứt). Gia đình Thi rất khó khăn, cha mẹ em làm thuê kiếm sống qua ngày. Học xong lớp 9, Thi nghỉ học đi làm công nhân ở các nhà máy xay xát gạo với tiền công gần 100 ngàn đồng/ngày. Trong tâm trạng đầy phấn chấn trước giờ lên đường về đơn vị, Thi chia sẻ: "Ý thức về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc khiến em rất tự hào khi được đứng trong hàng ngũ lực lượng Hải quân Việt Nam. Dù biết khi em đi bộ đội, gia đình sẽ khá vất vả, nhưng cha mẹ em rất ủng hộ…".

 Cô Phan Thị Mai chỉnh lại trang  phục và động viên con là Nguyễn Phan Triều Huy (tân binh phường An Hòa, quận Ninh Kiều) giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: NGUYỄN THỊ CHẨN

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng NVQS quận Thốt Nốt, đợt tuyển quân này, quận Thốt Nốt có 230 thanh niên nhập ngũ, 100% thanh niên đều tình nguyện. Chất lượng về chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, tỷ lệ đảng viên, đoàn viên… đều được nâng lên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hè nói: "Nhằm giúp các thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, thời gian qua, Hội đồng NVQS các phường đã tổ chức giúp đỡ gia đình thanh niên thu hoạch lúa, sửa chữa nhà cửa… Hội đồng NVQS quận tặng mỗi tân binh một phần quà trị giá 1 triệu đồng, Quận đoàn cũng tặng 230 phần quà…".

Không khí ngày hội tòng quân ở quận Bình Thủy diễn ra khá sôi nổi. Các tiểu trại đều được các thanh niên trang hoàng hoa kiểng, biểu ngữ đẹp mắt. Trong không gian đỏ rực cờ hoa, băng rôn, tân binh Huỳnh Võ Tài Đức (phường Trà Nóc) tỏ ra rất vui, phấn chấn khi được lên đường bảo vệ Tổ quốc đợt này. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có ông, bà đều từng tham gia bộ đội, mẹ là cán bộ cơ quan nhà nước, nên với Đức, nhập ngũ không chỉ là thực hiện nghĩa vụ làm trai, mà còn tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình. Nghĩ vậy, khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, Đức tạm gác lại chuyện học nghề để thực hiện NVQS. Tài Đức tâm sự: "Môi trường quân đội sẽ giúp em rèn luyện tinh thần kỷ luật, kỹ năng tự lập, sống tập thể để trưởng thành hơn và quan trọng là được cống hiến sức trẻ giữ gìn sự bình yên của Tổ quốc". Ước mơ trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân nên ngay sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, Lê Quyết Thắng (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cha của Thắng từng là bộ đội lái xe tăng, còn mẹ của Thắng là du kích địa phương. Với Thắng, được nối tiếp truyền thống cách mạng của gia đình là một niềm vinh dự lớn lao. Thắng chia sẻ: "Em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu để được phục vụ lâu dài trong ngành Công an, góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Theo Thượng tá Huỳnh Văn Ken, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS quận Bình Thủy, trong những ngày qua, các cấp, các ngành, đoàn thể quận cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, động viên các gia đình có con em nhập ngũ. Ban CHQS, các ban, ngành, đoàn thể quận đã tích cực vận động quà hỗ trợ gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng; xây dựng 6 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình quân nhân đã hoàn thành NVQS và sửa chữa 2 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ... Các địa phương cũng đã vận động trao tặng mỗi thanh niên nhập ngũ một phần quà, như: sổ, tập, viết, áo, sổ tiết kiệm… trị giá từ 200.000 - 500.000 đồng. Trước đó, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ kịp thời để các thanh niên an tâm nhập ngũ.

Lễ Giao nhận quân ở quận Ô Môn diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm áp tình quân dân. Trong tiếng trống múa lân rộn ràng như giục lòng người, tân binh Nguyễn Thanh Hòa, ở khu vực Thới Hòa, phường Phước Thới, nói với giọng phấn chấn: "Đối với thế hệ trẻ chúng em, lên đường bảo vệ Tổ quốc vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng. Đây cũng là dịp để em rèn luyện về mọi mặt để trở thành một quân nhân tốt, sống có ích cho xã hội…". Ông Nguyễn Quốc Hùng, cha của Hòa, tâm sự: "Gia đình tôi có truyền thống cách mạng, ông nội Hòa là bộ đội được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì... Bản thân tôi cũng là bộ đội từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia, tôi và gia đình rất ủng hộ Hòa đăng ký nhập ngũ đợt này…". Cũng trong tâm trạng náo nức chờ đến giờ lên đường về đơn vị, tân binh Dương Tấn Phổ, khu vực Tân Hưng, phường Trường Lạc, chia sẻ: "Năm 2012, em tốt nghiệp đại học ngành Quản trị Kinh doanh (Trường Đại học Cần Thơ). Trước khi nhập ngũ, em làm việc cho một công ty ở Sài Gòn với thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng. Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn nhưng bản thân nhận thấy tham gia bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự của thanh niên. Nếu có điều kiện, em sẽ phấn đấu để được phục vụ lâu dài trong quân đội"…

Ông Nguyễn Vũ Phương, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng NVQS quận Ô Môn, cho biết: "Để động viên thanh niên an tâm nhập ngũ, quận đã trích quỹ xây dựng 6 căn nhà Đại đoàn kết cho những gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Những thanh niên sau khi xuất ngũ về sẽ được UBND quận, Ban Chỉ huy Quân sự và các doanh nghiệp trên địa bàn quận hỗ trợ, tạo điều kiện học nghề, có công ăn việc làm ổn định".

5 giờ sáng, các tân binh của quận Ninh Kiều đã chỉnh tề trong bộ quân phục mới. Trong lúc chờ làm lễ, chúng tôi bắt gặp hình ảnh chia tay đầy xúc động của mẹ con cô Phan Thị Mai và tân binh Nguyễn Phan Triều Huy (phường An Hòa). Cô Mai tâm sự với chúng tôi: "Huy là con trai lớn, nó còn đứa em 10 tuổi. Ba Huy là cán bộ công an nghỉ hưu. Gia đình rất vui khi Huy tình nguyện đi NVQS. Đây là lần đầu Huy xa nhà, nhưng tôi rất yên tâm vì tính cháu chững chạc, tự lập".

Năm nay, quận Ninh Kiều đưa 275 thanh niên lên đường nhập ngũ. Theo đồng chí Võ Văn Chính, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng NVQS quận Ninh Kiều, đợt này, các tân binh quận Ninh Kiều được nhận tiền hỗ trợ từ quận, phường, khu vực tổng cộng là 1 triệu đồng. Ngoài ra, các đoàn thể phường, khu vực còn vận động quà tặng cho tân binh gồm các nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt, trị giá mỗi phần quà từ 200 đến 400 ngàn đồng. Bên cạnh đó, quận Ninh Kiều còn trao tặng nhà Đại đoàn kết cho 1 gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 30 triệu đồng. Cô Ngô Thị Tố Hạnh, mẹ của tân binh Lê Hoàng Bảo Ngọc (phường An Nghiệp), xúc động nói: "Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, tôi đã nghỉ hưu, ông xã bị tai biến, sức khỏe yếu mấy năm nay. Tuy nhiên, tôi và gia đình rất ủng hộ con lên đường nhập ngũ…". Tân binh Lê Hoàng Bảo Ngọc chia sẻ: "Được tin gia đình sắp có căn nhà Đại đoàn kết, em rất vui mừng và càng yên tâm lên đường nhập ngũ".

Trong số 275 tân binh của quận Ninh Kiều có 11 đảng viên, 14 người có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nhiều người đang có việc làm ổn định với mức thu nhập khá. Tân binh Lê Hải Đăng, đảng viên trẻ ở phường Thới Bình, tâm sự: "Sau khi học xong chương trình Quản trị mạng, em làm việc ở một công ty viễn thông, với thu nhập trung bình trên 4 triệu đồng/tháng. Là đảng viên, em nghĩ mình cần phải gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ của người thanh niên đối với đất nước, nên em viết đơn tình nguyện nhập ngũ". Còn tân binh Trịnh Đức Khánh (phường An Bình), tâm sự: "Qua lời kể của cha em (cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia) em có tình cảm và ấn tượng sâu sắc với hình ảnh anh bộ đội. Năm 2009, tốt nghiệp phổ thông trung học, em đã viết đơn tình nguyện đi bộ đội, nhưng không trúng tuyển nên em thi vào Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ. Năm nay, sau khi tốt nghiệp, em lại viết đơn tình nguyện và trúng tuyển. Em vô cùng vui mừng và hứa sẽ có gắng hoàn thành tốt NVQS"…

Vẫy tay chào dòng người đến tiễn, những người con ưu tú của thành phố lên xe về đơn vị mới. Những gương mặt rạng ngời, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tự tin của những chàng trai ba lô trên lưng tiến về phía trước, như lời hứa hẹn sẵn sàng hoàn thành tốt trách nhiệm với non sông, đất nước…

Chia sẻ bài viết