14/08/2017 - 21:10

Vui đến trường 

Câu lạc bộ (CLB) Kỹ năng và Cộng đồng SCV, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên TP Cần Thơ vừa tổ chức Hành trình thiện nguyện với chủ đề “Vui đến trường” tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Qua đó, hơn 30 bạn trẻ tham gia sửa chữa 4 phòng học, tặng hơn 130 phần quà cho học sinh nghèo; đồng thời, tổ chức nhiều sân chơi bổ ích cho các em có hoàn cảnh khó khăn…

CLB Kỹ năng và Cộng đồng SCV tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường Tiểu học Phú Hữu 4, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Tiếp sức học sinh nghèo

Cuối tuần, khuôn viên Trường Tiểu học Phú Hữu 4, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) rộn rã tiếng nói cười của các em học sinh. Hơn 130 học sinh cùng sôi nổi tham gia các trò chơi dân gian: nhảy bao bố, chọi lon, đạp bong bóng nhanh… Em Lê Thị Kiều Linh, học sinh lớp 4, cười tươi nói: “Em rất thích hát, múa. Nhờ các anh chị hướng dẫn, em biết thêm nhiều điệu nhảy mới, lạ. Em sẽ cố gắng luyện tập để có cơ hội biểu diễn trong các buổi sinh hoạt Đội hoặc chương trình văn nghệ của trường”. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, các em còn được lực lượng tình nguyện viên dạy dân vũ, ca, múa và tập huấn kỹ năng sinh hoạt Đội. Theo anh Nguyễn Phạm Quốc Anh, Chủ nhiệm CLB Kỹ năng và Cộng đồng SCV, sắp vào năm học mới, CLB tổ chức thêm sân chơi lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; đồng thời, tập huấn một số kỹ năng sinh hoạt tập thể để các em hòa nhập môi trường học tập”.

Song song hoạt động tập thể, CLB vận động tặng 130 phần quà gồm: tập, sách, ba lô cùng nhiều dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường Tiểu học Phú Hữu 4, với tổng trị giá hơn 7 triệu đồng. Vuốt ve chiếc ba lô mới và tập sách mới, em Nguyễn Trọng Sang, học sinh lớp 4, vui mừng nói: “Năm nay, được đi học với cặp, sách mới, em rất vui. Em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng các anh chị”. Gia cảnh Sang rất khó khăn. Cha mẹ làm công nhân ở Bình Dương, từ nhỏ, Sang sống với ông bà ngoại hơn 80 tuổi. Mỗi khi nhập học, bà con lối xóm thương tình cho Sang sách, quần áo cũ để ông bà ngoại vơi bớt nỗi lo.

Bên cạnh tặng quà học sinh nghèo, CLB còn chung tay sơn sửa 4 phòng học, sửa chữa bàn ghế hư hỏng, giúp học sinh có chỗ học an toàn hơn. Theo thầy Nguyễn Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Hữu 4, trường có 1 điểm chính và 2 điểm phụ, với hơn 400 học sinh. Đa số phụ huynh làm thuê, cuộc sống rất khó khăn. Sự hỗ trợ kịp thời của CLB Kỹ năng và Cộng đồng SCV phần nào tiếp sức, tạo điều kiện để học sinh nghèo được đến trường học tập.

Những tấm lòng nhân ái

Chủ nhiệm CLB Kỹ năng và Cộng đồng SCV Nguyễn Phạm Quốc Anh cho biết: “Thành lập từ tháng 2-2015, đến nay, CLB thu hút hơn 50 bạn trẻ là cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài TP Cần Thơ tham gia”. Mỗi năm, CLB tổ chức nhiều hoạt động vì an sinh xã hội và cuộc sống cộng đồng như: tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo; tập huấn kỹ năng tự vệ cho thanh thiếu niên; sửa chữa đường giao thông nông thôn; hỗ trợ Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên TP Cần Thơ tổ chức các hoạt động vì cộng đồng…

Hầu hết bạn trẻ tham gia CLB đầy nhiệt huyết, đam mê hoạt động thiện nguyện, mong muốn góp sức trẻ xây dựng quê hương. Điển hình như Phan Thanh Phong, sinh viên ngành Cơ điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, tham gia CLB gần năm qua. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Phong tình nguyện về các xã khó khăn các huyện: Cờ Đỏ (TP Cần Thơ), Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) hay Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng), giúp dân xây dựng đường giao thông; tổ chức sân chơi, dạy học sinh nhảy, múa, hát. Phong chia sẻ: “Tham gia những hoạt động thiện nguyện giúp tôi thấu hiểu cuộc sống bà con, học sinh ở nông thôn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, tôi sẵn sàng làm mọi việc mong giúp cuộc sống mọi người đỡ vất vả hơn…”.

Cũng với suy nghĩ đó, dù bận rộn công việc nhưng anh Ngô Trần Việt Huy, nhân viên tín dụng Công ty Tài chính MB (TP Cần Thơ) luôn chủ động sắp xếp thời gian, sẵn sàng tham gia các hoạt động thiện nguyện do CLB tổ chức. Sự nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái của anh Huy truyền lửa, thu hút các bạn trẻ hăng hái tham gia hoạt động CLB.

Có thể thấy, CLB không chỉ là nơi kết nối những tấm lòng thiện nguyện, mà còn thể hiện nét đẹp của tuổi trẻ, sống nghĩa tình, trách nghiệm với cộng đồng, xã hội.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết