ĐẶNG HOÀNG THÁM
Thu ơi em từ đâu đến?
Để chiều nay lá úa rụng đầy
Con đường xưa một thời kỷ niệm
Vắng em rồi ngõ ấy buồn tênh
Bỗng nhớ nhung mùa thu vàng hoa cúc
Anh chờ em nắng xế chiều phai
Dòng sông quê chở đầy mây trắng
Thuyền xuôi về vui hội hoa đăng
Mùa thu vẫn còn đó em ơi
Nắng nhuộm vàng cánh đồng thơm lúa chín
Chim rủ nhau về vườn xưa xây tổ
Đêm trăng nào hai đứa bước chung đôi
Ngôi nhà cũ từ mùa thu ấy
Đâu còn ai thắp lửa đốt hương thề!
Anh trở về qua bến sông quê
Con tàu vỡ nằm nghiêng nghe sóng hát
Thương mùa thu và tuổi thơ xa ngái
Lối cỏ mòn đâu những dấu chân em
Dòng sông ơi bao giờ trở lại?
Thương tình ta bên lở bên bồi