02/12/2017 - 14:24

Thêm yêu biển, đảo quê hương 

Trong 3 ngày (từ 25 đến 27-11) đến với đảo ngọc Phú Quốc, 60 cán bộ, sinh viên (SV) Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) không chỉ thêm kiến thức bổ ích về tình hình biển, đảo phía Tây Nam Tổ quốc, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Vùng Cảnh sát biển 4 và Vùng 5 Hải quân, còn cảm thông, chia sẻ và cảm phục tinh thần vượt khó của cán bộ, chiến sĩ. Tình yêu biển, đảo cứ thế nhân lên và lan tỏa, trở thành động lực để các SV quyết tâm học tập và rèn luyện tốt để xây dựng đất nước, làm hậu phương vững chắc, góp sức giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Thắt chặt tình quân - dân

Chuyến tàu cao tốc cặp cảng Bãi Vòng sau hơn 2 tiếng rưỡi khởi hành, khiến nhiều bạn trẻ say sóng vì lần đầu đi biển. Nhưng khi thấy cán bộ, chiến sĩ ra tận cầu tàu, tay bắt mặt mừng đầy chân thành, dí dỏm các bạn vơi bớt mệt mỏi. Trong 3 ngày, cán bộ, SV chia thành từng nhóm nhỏ, nhóm tư vấn, hướng nghiệp chiến sĩ sắp xuất ngũ, nhóm tư vấn kỹ thuật trồng trọt - chăn nuôi cho cán bộ, chiến sĩ hậu cần…

Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4. Ảnh: QUỐC THÁI

Sau buổi nghe cán bộ Trường ĐHCT tư vấn kỹ thuật trồng trọt, Trung úy Đỗ Ngọc Kha, quản lý nhà lưới, Phòng Hậu cần, Vùng Cảnh sát biển 4, tâm đắc: “Từ trước đến nay, đơn vị thực hiện mô hình nhà lưới để giảm thiểu sâu bệnh và trồng một số loại rau như: rau muống, xà lách, mồng tơi… Khi cán bộ trường hướng dẫn, tôi hiểu rõ hơn kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại rau màu “khó tính” hơn, từ cải bắp, rau dền đến cà chua, rau tần ô, xà lách xoong. Nếu trước đây, chiến sĩ tưới nước, sử dụng phân bón, thuốc theo thói quen thì nay biết cách sử dụng hiệu quả để tăng năng suất, đảm bảo rau an toàn”. Theo Trung úy Kha, với diện tích nhà lưới hơn 1.000m2, sắp tới, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tăng gia sản xuất, áp dụng kỹ thuật trồng trọt để nâng cao năng suất, cải thiện bữa ăn.

Đoàn cán bộ, SV trường đến từng tàu cảnh sát biển, tàu chiến, trực tiếp thăm hỏi, tìm hiểu điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; tổ chức 2 chương trình văn nghệ “Hát về biển, đảo quê hương” gồm nhiều tiết mục ca, múa đặc sắc, động viên các anh nỗ lực vượt khó, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương. Anh Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đoàn Trường ĐHCT, cho biết: “Đoàn trường vận động 20 triệu đồng, Công đoàn trường đóng góp 5 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4; vận động nhiều nhu yếu phẩm như: cà phê, thuốc thú y cho các đơn vị. Số quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng luôn hướng về biển, đảo của cán bộ, SV”.

Đại tá Phạm Quang Oánh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cho rằng, lực lượng Cảnh sát biển thường xuyên tuần tra đảm bảo an ninh, phòng, chống buôn lậu trên biển, phối hợp lực lượng hải quân bảo vệ chủ quyền biển, đảo, trong khi lực lượng thực thi nhiệm vụ có hạn. Trước diễn biến phức tạp trên biển, đảo, nhiệm vụ lực lượng Cảnh sát biển rất nặng nề, vì vậy, sự động viên, hỗ trợ của TP Cần Thơ nói chung và Trường ĐHCT nói riêng tiếp thêm niềm tin để cán bộ, chiến sĩ vững tay lái bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo. Qua đó, thắt chặt hơn tình đoàn kết quân - dân. 

Thêm yêu biển, đảo

Chương trình giao lưu giữa cán bộ, SV với cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 và Vùng 5 Hải quân còn là cơ hội để SV nâng cao kiến thức về chủ quyền biển, đảo; hiểu rõ hơn cuộc sống gian khó nhưng rất anh hùng của người lính đảo. Hoàng Ngọc Mẫn, SV ngành Công nghệ thông tin, từng 2 lần tham gia chương trình giao lưu với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển và hải quân, “mắt thấy, tai nghe” điều kiện sinh hoạt, chiến đấu của các anh. Để có cuộc sống hòa bình, SV được học tập, làm việc thì những cán bộ, chiến sĩ phải ngày đêm canh gác, bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Hướng về biển, đảo quê hương, trước chuyến đi, Mẫn tham gia và tích cực vận động bạn bè hỗ trợ chi phí để xây dựng công trình thanh niên phục vụ cán bộ, chiến sĩ.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4. Ảnh: QUỐC THÁI

Còn Trần Thị Diễm Hằng, SV ngành Kinh doanh Quốc tế, từng đạt giải A Hội thi tiếng hát SV ĐHCT (tháng 11-2017), bày tỏ, nhiều lần biểu diễn văn nghệ ở các đơn vị bộ đội nhưng đây là lần đầu tiên Hằng ra đảo giao lưu với cán bộ, chiến sĩ hải quân. Đó là những trải nghiệm đáng nhớ, khi hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nô nức đi xem và cổ vũ nhiệt tình cho chương trình văn nghệ “Hát về biển, đảo quê hương”.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT, chia sẻ: “Dù nhà trường có chương trình giáo dục quốc phòng nhưng chương trình giao lưu với cán bộ, chiến sĩ công tác ở đảo là bài học sinh động nhất, giúp SV nâng cao kiến thức, đồng thời vun đắp thêm tình yêu biển, đảo”.

Chuyến giao lưu khép lại, nhưng những kỷ niệm đẹp, tấm lòng hướng về biển, đảo của các bạn trẻ sẽ là động lực, niềm tin để những người lính đảo thêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió…

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết