Huệ Thi
Tháng năm rớt giọt nắng vàng
Hanh hao nỗi nhớ
Rộng khoang mắt trời
Chim chiều sải cánh trùng khơi
Tay người rắc ngọt
Buông lơi câu hò
Tháng năm hóng lúa đầy kho
Ươm nồng khói rạ
Dệt tơ thắm chiều
Nước trong
Trong vắt màu yêu
Em về xõa tóc tô biền dâu xanh
Tháng năm trả lại mong manh
Người đi chẳng nỡ một lần nhìn nhau
Phượng buồn nhuộm đỏ một màu
Giao mùa khóc nghẹn ve sầu bi oan
Tháng năm
Hứng giọt nắng vàng
Tô vành môi cũ
Đa đoan níu về
Nghiêng nghiêng vẳng một lời thề
Đánh rơi bến ấy, u mê gọi đò
Tháng năm đọng lại câu hò
À ơi trong đục, nhấp mờ giăng giăng