29/07/2017 - 16:21

Tháng bảy rồi mình đừng hò hẹn

HUỆ THI

 

Mơ hồ một giấc chiêm bao
Thinh không giữa ngày no gió
Ơ kìa tháng bảy
Nắng xẻ làm đôi
Tình xẻ làm đôi
Hoa đời vụn vỡ

Mơ hồ ta nắm tay nhau
Mi hôn mặn nồng mắt phố
Tím trời bằng lăng nở rộ
Có tàn hay chẳng phôi phai

Một lần hò hẹn cùng ai
Dại khờ buông tay nắm vội
Mưa ngâu hai đầu loang vỡ
Bóng mây vỗ sắc chân trời

Mơ hồ ta nhớ về nhau
Giật mình thôi đừng gian dối
Tháng bảy dài hơn nông nổi
Lướt đi dấu nhẹm chần chừ

Tháng bảy đừng hẹn tình ơi...
 

Chia sẻ bài viết