13/03/2010 - 09:58

Thắm tình quân dân trên những cánh đồng vàng

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực TP Cần Thơ và Quân khu 9 giúp bà con nông dân thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ) thu hoạch lúa.

Hiện nay, thành phố Cần Thơ có hơn 30.000 ha lúa đông xuân đã chín rộ, bà con chưa thu hoạch kịp, do khan hiếm nhân công. Trước tình hình nắng nóng kéo dài, nguy cơ thiệt hại cho bà con rất cao, tuần qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 điều động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) gồm bộ đội thường trực và dân quân tự vệ đến các địa phương giúp bà con thu hoạch lúa. Đây cũng là dịp để CB, CS nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tô thắm thêm hình ảnh tốt đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Sáng ngày 8-3-2010, hơn 2.000 CB, CS lực lượng bộ đội thường trực các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS TP Cần Thơ, Quân khu 9 và lực lượng dân quân tự vệ các địa phương đã có mặt tại điểm tập trung ở ấp Thới Bình, thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ) để ra quân giúp nông dân các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh, Phong Điền và quận Thốt Nốt thu hoạch lúa đông xuân. Thửa ruộng của ông Nguyễn Văn Ba, ở ấp Thới Bình, nơi được chọn làm điểm tổ chức lễ “Ra quân thu hoạch lúa giúp dân” vào sáng hôm ấy thật đông vui. Từ sáng sớm, hàng trăm CB, CS, bộ đội thường trực và dân quân tự vệ trong bộ quân phục xanh xếp hàng ngay ngắn, nghiêm trang trước khán đài nghe lãnh đạo Bộ CHQS thành phố quán triệt nhiệm vụ và phát động thi đua thu hoạch lúa giúp dân. Trong không khí tràn ngập niềm vui, đại diện lãnh đạo địa phương và bà con nông dân đã bày tỏ tình cảm, sự xúc động trước sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng vũ trang.

Sau lễ ra quân, các CB, CS chia nhau đến những thửa ruộng ở ấp Thới Bình cắt lúa giúp bà con. Khí thế lao động trên cánh đồng thật sôi nổi và hăng say. Tiếng nói cười giòn giã hòa với âm thanh cắt lúa rào rào, tiếng máy suốt lúa nổ xình xịch... làm rộn vang cả cánh đồng. Hay tin bộ đội của thành phố, Quân khu 9 và lực lượng dân quân tự vệ đến giúp thu hoạch lúa, nhiều bà con nông dân trong ấp rất phấn khởi. Từ sáng sớm, bà con đã chuẩn bị những thùng nước đá, hái trái cây trong vườn mang ra tận ruộng để “tiếp sức” cho các CS. “Các con nghỉ tay uống nước, ăn chuối cho khỏe rồi làm tiếp. Chuối má vừa bẻ trong vườn ngọt lắm đây” - Bà Nguyễn Thị Thu, ấp Thới Bình, thị trấn Cờ Đỏ, ân cần động viên các CS đang gặt lúa trên thửa ruộng của mình. Bà Thu xúc động nói: “Vợ chồng tui đã già yếu, hai đứa con gái lấy chồng ở xa. 4 công lúa chín cả tuần nay nhưng không thuê được nhân công thu hoạch. Mấy ngày nay, vợ chồng tui đứng ngồi không yên. Các chú bộ đội về tiếp giúp kịp thời như vầy, vợ chồng tui mừng lắm”. Liền kề với cánh đồng của bà Thu là thửa ruộng của ông Danh Khuôl, 65 tuổi, một hộ nghèo ở ấp Thới Bình. Từ sáng sớm, hai vợ chồng ông đã khấp khởi có mặt ngoài ruộng để cùng bộ đội gặt lúa. Ông Danh Khuôl hồ hởi nói: “Mừng quá chú ơi ! Nhà tui nghèo, cuộc sống gia đình chỉ dựa vào 2 công ruộng này. Vợ chồng tui già yếu, lại không có tiền thuê nhân công cắt lúa. Bộ đội giúp dân trong lúc khó khăn như vầy thiệt là quý”. Cùng có mặt trên cánh đồng, xắn quần, lội ruộng để động viên các CS giúp dân thu hoạch lúa, bà Hoàng Kim Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Vụ đông xuân này, toàn huyện xuống giống hơn 26.000 ha (gồm cả diện tích của Nông trường Cờ Đỏ và Nông trường Sông Hậu). Thời điểm này, lúa đã chín rộ, nhưng do thiếu nhân công và giá ngày công tăng gấp 1,5 đến 2 lần so với năm trước, nên tới nay nhiều bà con còn để lúa chín rục ngoài đồng. Sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng bộ đội thường trực thành phố, Quân khu 9 và lực lượng dân quân tự vệ đã giảm bớt thiệt hại về mùa màng cho bà con rất nhiều”.

Mặt trời lên cao. Trong cái nắng như đổ lửa, bóng áo xanh của các CS vẫn rợp trên những cánh đồng vàng. Đến thửa ruộng gia đình ông Lê Văn Bé, ấp Thới Bình, thị trấn Cờ Đỏ, chúng tôi gặp Binh nhất Nguyễn Minh Đạt, Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3 (Sư đoàn Bộ binh B30) đang thoăn thoắt cắt lúa, khuôn mặt đỏ hây, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Đưa tay áo quệt mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt trẻ trung, Đạt cười tươi rói: “Tuy mệt nhưng anh em chúng tôi quyết tâm phải làm thật nhanh để còn kịp giúp nhiều gia đình khác, nhằm giảm bớt thiệt hại về mùa màng cho bà con”. Đứng cắt lúa bên cạnh, Bùi Văn Tâm, chiến sĩ lực lượng DQTV xã Trung An, tiếp lời: “Gia đình em cũng làm 5 công ruộng. Em vừa phụ cắt lúa xong ngày hôm qua. Hôm nay, được sự điều động của Bộ CHQS thành phố, em tới đây phụ giúp bà con. Mong sao những đóng góp của tụi em sẽ góp phần giảm bớt một phần khó khăn cho người dân nơi đây”.

Ở huyện Thới Lai, đoàn CB, CS bộ đội thường trực của thành phố và Quân khu 9 chia nhau thành 4 đoàn hành quân đến các xã Trường Xuân A, Đông Bình, Đông Hiệp và Thới Tân để giúp bà con thu hoạch lúa. Có mặt trên cánh đồng ở ấp Trung Thành, xã Trường Xuân A vào sáng ngày 10-3, chúng tôi gặp các CB, CS ở Đại đội Tăng Thiết Giáp, Đại đội Thông tin và Đại đội Trinh sát của Bộ CHQS thành phố đang chia thành từng nhóm, giúp các gia đình trong ấp thu hoạch lúa. Không khí lao động của quân và dân trên các cánh đồng cũng sôi nổi không kém những nơi khác. Ông Trần Văn Hai, Trưởng ấp Trung Thành, cũng xắn quần lội ruộng để sắp xếp, phân công lực lượng tiếp bà con. Gặp chúng tôi, ông Hai hồ hởi nói: “Hiện nay, toàn ấp có 234 ha lúa đã chín rộ. Do phần lớn thanh niên trong ấp đi làm công nhân tại các khu công nghiệp nên vụ đông xuân này bà con thiếu nhân công trầm trọng. Nếu thuê máy gặt đập liên hợp cũng phải đăng ký trước nửa tháng mới được. Vì thế, đợt này bộ đội về giúp bà con làm lúa kịp thời, ai ai cũng vui mừng”. Chúng tôi lội đến thửa ruộng của chị Dương Kiều Oanh, ở ấp Trung Thành lúc giữa trưa. Trong cái nắng tháng 3 như thiêu đốt, các chiến sĩ có vẻ đã thấm mệt, nhưng vẫn nhanh tay cắt lúa. Trung sĩ Nguyễn Văn Lộc Anh, CS Đại đội Thông tin, lau vội mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt rám nắng, nói: “Nhìn thấy cảnh bà con cứ lo lắng, đứng ngồi không yên bên những cánh đồng lúa chín rộ, tụi em càng nhắc nhau cố gắng hết mình. Tụi em quyết tâm trong ngày hôm nay gặt xong 30 công ruộng của chị Oanh để ngày mai sang tiếp các gia đình khác”. Chị Oanh đang lom khom cắt lúa bên cạnh xúc động kể: “Mấy ngày nay, vợ chồng tôi chạy đôn, chạy đáo đi thuê nhân công thu hoạch, nhưng ai cũng hẹn 5 đến 7 bữa nữa mới tiếp được. Thấy lúa chín rộ trên ruộng, vợ chồng em rất lo lắng, sợ nhất là thân lúa đã khô, nếu bị cháy là mất trắng. Hôm nay, được các chú bộ đội về giúp đỡ thu hoạch giùm, ơn nghĩa này vợ chồng em không bao giờ quên”. Ở bên cạnh, thửa ruộng của chị Oanh, 6 CS Đại đội Tăng Thiết giáp đang giúp gia đình anh Đinh Văn Phil thu hoạch 8 công lúa. Cắt xong, các anh gom lúa suốt và vác lúa về nhà phơi giúp gia đình. Thượng úy Đậu Viết Kiệm, Đại đội phó Đại đội Tăng Thiết giáp đang lom khom rải, phơi lúa vừa vác từ ngoài ruộng về, bộc bạch: “Tuy mệt nhưng thấy bà con bớt phần khó khăn, chúng tôi rất vui. Tôi và anh em trong Trung đội luôn động viên nhau phải giúp đỡ bà con hết mình”. Chị Võ Thị Gìn, vợ anh Phil, vừa nấu xong bữa cơm trưa phục vụ các CS, từ trong bếp bước ra vui vẻ góp lời: “Các chú bộ đội việc gì cũng giỏi: cắt lúa nhanh, suốt lúa thành thạo, vác lúa lại rất khỏe...”. Nghe vậy, Thượng úy Lê Thanh Chấm, lái xe Đại đội Tăng Thiết giáp, vừa hạ bao lúa trên vai xuống sân phơi, nhoẻn miệng: “Tụi con cũng từ dân mà ra. Vả lại, đơn vị nhiều lần hành quân dã ngoại, lao động giúp dân nên đã quen những công việc này rồi”. Chúng tôi rời ấp Trung Thành, xã Trường Xuân A (huyện Thới Lai) khi mặt trời đã xế bóng, vẫn còn thấy nhiều bóng áo xanh của các chiến sĩ đang thoăn thoắt, miệt mài trên những cánh đồng vàng.

Hoạt động “ra quân thu hoạch lúa giúp dân” không chỉ diễn ra trên địa bàn các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, mà ở các huyện Vĩnh Thạnh, Phong Điền, quận Thốt Nốt, trong tuần qua, hoạt động này cũng diễn ra rầm rộ, mang lại niềm vui bất ngờ cho nhiều hộ nông dân. Theo thống kê của Bộ CHQS thành phố, đến ngày 12-3, lực lượng bộ đội thường trực của thành phố và Quân khu 9 đã giúp bà con nông dân cắt lúa được gần 200 ha, suốt lúa trên 350 ha, phơi lúa trên 3.000 tấn, chuyển trên 1.000 tấn lúa từ ruộng về nhà... Đại tá Vũ Cao Quân, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, cho biết: “Hết ngày 14-3, lực lượng bộ đội thường trực sẽ hành quân về đơn vị để bảo đảm nhiệm vụ huấn luyện. Riêng lực lượng dân quân tự vệ sẽ tiếp tục giúp dân thu hoạch xong mới nghỉ”.

Hình ảnh những CS phơi mình giữa trưa nắng gặt lúa, ôm từng bó lúa bỏ vào họng máy suốt, hùng hục vác những bao lúa nặng trĩu về nhà dân... mãi mãi là hình ảnh đẹp, càng góp phần thắt chặt thêm tình quân dân “như cá với nước”. Công sức, mồ hôi các CB, CS đã đổ xuống trên những cánh đồng vàng trong những ngày qua thật ý nghĩa biết bao!

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết