21/09/2017 - 09:45

Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố

Thăm, chúc mừng quý vị sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp lễ Sene Dolta 

(CT)- Ngày 20-9-2017, nhân dịp lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà, chúc mừng quý vị chức sắc, đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố.

Đoàn do ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, làm Trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng tại các điểm chùa: Pitu Khôsa Răngsây (quận Ninh Kiều), Sếrây Vongsa, Ampe Vone (huyện Thới Lai). Đoàn do ông Mai Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, làm Trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng các điểm chùa: Muni Utdom Răngsây, chùa Settođor (huyện Cờ Đỏ) và chùa Sammakimes (huyện Vĩnh Thạnh).

Ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố tặng quà cho Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (quận Ninh Kiều).

Tại các điểm đến, lãnh đạo UBMTTQVN thành phố ân cần thăm hỏi, chúc quý vị chức sắc, Ban Quản trị, cùng đồng bào dân tộc Khmer hưởng lễ Sene Dolta vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc. Đồng thời, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội thành phố và ghi nhận đóng góp của quý vị chức sắc, cùng đồng bào dân tộc Khmer trong sự phát triển thành phố.

Thời gian tới, lãnh đạo UBMTTQVN thành phố mong muốn các vị chức sắc tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, tích cực lao động sản xuất, chăm lo con cái  học hành…

Các vị chức sắc, Ban Quản trị các chùa bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc Khmer, nhất là tạo điều kiện sửa chữa, trùng tu khang trang các chùa Khmer.

Các vị chức sắc sẽ tiếp tục vận động đồng bào dân tộc Khmer tích cực học tập, lao động sản xuất; thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết