30/01/2011 - 19:45

Tết với sinh viên Cần Thơ

Tổ chức chuyến xe đồng hương thắt chặt tình đoàn kết của Liên Chi hội Sinh viên Bạc Liêu.

Khoảng từ ngày 24 tháng Chạp, sinh viên (SV) của trường: Đại học Cần Thơ và Đại học Tây Đô được nghỉ Tết Nguyên đán. Nhiều sinh viên được hỗ trợ tiền xe về quê ăn Tết, một số khác vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, đặc biệt là các bạn sống ở miền Trung, Bắc đành phải ở lại TP Cần Thơ, với tâm trạng buồn, nhớ quê da diết.

Bạn Nguyễn Văn Ly, Liên chi hội phó thường trực Liên Chi hội SV Bạc Liêu, Trường Đại học Tây Đô, cho biết: “Tết này là lần thứ hai chúng tôi tổ chức chuyến xe “Bạc Liêu – Chuyến xe đồng hương về quê ăn Tết”. Xe 16 chỗ ngồi, khởi hành ngày 24 tháng Chạp, các hội viên được Liên chi hỗ trợ 50% tiền xe, bao ăn”. Các bạn trên chuyến xe đồng hương này còn tổ chức thăm và tặng quà Tết cho trẻ em khuyết tật và mồ côi ở huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

SV Lê Thị Tài Linh, hội viên Chi hội SV huyện Giá Rai, tâm sự: “Chuyến xe đồng hương là dịp để tôi hiểu đời sống của các em nhỏ khuyết tật, mồ côi. Tết năm nay thật có ý nghĩa! Tôi sẽ kể cho người thân, bạn bè và thầy cô nghe về chuyến xe đồng hương của mình”. Còn bạn Nguyễn Văn Hẹn, SV năm nhất lớp Văn học 5, Trường Đại học Tây Đô, hội viên Chi hội SV huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, tâm sự: “Ngày Tết chúng tôi được sum họp, vui vẻ cùng gia đình thì các em nhỏ khuyết tật, mồ côi lại sống thiếu thốn, cô đơn. Tôi rất mong dịp này sẽ góp phần an ủi, động viên các em vươn lên trong cuộc sống”.

Sinh ra và lớn lên ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, SV Nguyễn Thị Phương Trà, lớp Sư phạm Vật lý khóa 35, Trường Đại học Cần Thơ, dịp cuối năm, tâm trạng rất nôn nao ngày về quê. Trà tâm sự: “Trước đây khi còn ở quê nhà, tôi cảm thấy Tết cũng bình thường, nhưng khi sống xa nhà, tôi lại nôn nóng sớm được về quê ăn bữa cơm đoàn tụ gia đình”. Bố mất vì bệnh hiểm nghèo từ khi Trà học lớp 7. Năm nay, Trà về quê đón Tết cùng mẹ và chị.

Trong khi nhiều SV về sum họp gia đình sớm, không ít SV ở lại TP Cần Thơ tất bật làm thêm... Bạn Danh Hồng Sơn, lớp Văn học 4B, Trường Đại học Tây Đô, tâm sự: “Về quê ăn Tết có quà tặng cha mẹ và em trai từ chính đồng tiền mình làm ra, tôi thấy vui vui. Khoảng 29 hoặc 30 tháng Chạp, tôi mới xin nghỉ làm thêm để về quê ở huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ăn Tết”. Sơn chạy bàn cho quán cà phê trên đường 30 Tháng 4 được 600.000 đồng/tháng (làm việc từ 17 giờ đến 22 giờ). Còn bạn Nguyễn Thanh Tâm, SV lớp Văn học 4B, Trường Đại học Tây Đô, gia đình ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ), nói: “Tết năm rồi, ban ngày tôi về nhà ăn bữa cơm ngày Tết với gia đình, chiều tối lại tiếp tục đi làm thêm và Tết năm nay cũng vậy”. Tâm đang chạy bàn quán ăn trên đường Mậu Thân (từ 17 giờ đến 0 giờ), được trả lương 60.000/ngày, bao ăn. Vào những dịp lễ, quán đông khách, Tâm được trả thêm 20.000 đồng/buổi. Hơn 1 năm nay, Tâm không phải xin tiền gia đình.

Đối với SV Ngô Đức Thắng, lớp Ngữ văn khóa 34, Trường Đại học Cần Thơ, Tết là cơ hội để “hái” ra tiền. Đầu tháng 1-2011, Thắng đã có hai chuyến đi làm thêm (nhân viên bán quầy hàng hội chợ) ở Đồng Tháp, Kiên Giang và Hậu Giang. Thắng khoe: “Làm thêm 8 ngày, em lãnh được khoảng 2 triệu đồng. Đợt nghỉ Tết này, em xin làm ở quầy bán bánh mứt ở chợ đêm Ninh Kiều. Chiều 30 Tết, em mới về quê ở xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang ăn Tết. Em dùng tiền kiếm được từ làm thêm để sẽ mua quà Tết về tặng gia đình và trang trải chi phí học tập”.

Theo bạn Nguyễn Thanh Duy, Phó chủ tịch Hội SV Trường Đại học Cần Thơ: “Tết này, Chi hội sinh viên của các huyện, thị xã tổ chức khoảng 20 chuyến xe đồng hương cho khoảng 1.000 hội viên về quê ăn Tết. Tuy nhiên, cũng có nhiều sinh viên không thể về quê, nhất là các bạn quê ở miền Bắc, miền Trung, đường sá xa xôi, giá vé xe cao...”.

SV Đinh Ngọc Trường, quê ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, SV Sư phạm Vật lý công nghệ, khóa 35, Trường Đại học Cần Thơ thổ lộ: “Năm nay là Tết thứ ba em ăn Tết xa nhà. Những ngày Tết ở Cần Thơ em nhớ gia đình lắm! Những ngày này, em thường đạp xe loanh quanh trên các ngả đường, rồi về nhà trọ... Nhớ lại, lúc ở quê, em cùng gia đình ngồi trò chuyện, xem ti-vi nghe đọc thư chúc Tết, rồi cùng gia đình đi thăm bà con, viếng chùa...”. Trường ở trọ cùng chị ruột - Đinh Thị Giang, SV lớp Kinh tế học, khóa 33, Trường Đại học Cần Thơ. Do tiền tàu xe về quê rất cao nên Tết này, chỉ có mỗi chị Trường về thăm gia đình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đông anh chị em nên chị em Trường đi làm thêm kiếm tiền lo chi phí trọ học. Như mọi năm, nhà trọ chỉ còn mình Trường nên chủ nhà lại nhờ trông nhà trọ giùm.

Tết này nữa cũng là năm thứ ba, SV Trần Văn Hướng, lớp Luật tư pháp, khóa 34, Trường Đại học Cần Thơ, chưa về quê ở Buôn Mê Thuột ăn Tết. Hướng cho biết: “Tết về quê tốn khoảng 1 triệu đồng tiền xe, tương đương với chi phí sinh hoạt gần cả tháng nên em đành ở lại Cần Thơ”. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ khi học đại học, Hướng đi làm thêm nhiều công việc: chạy bàn, giữ xe... Dịp Tết, Hướng vẫn đi làm thêm, kiếm chút tiền để đến nhà bạn thân ở Sóc Trăng ăn Tết, với mong muốn tìm không khí gia đình để đỡ nhớ người thân.

Với các bạn SV, Tết không chỉ là niềm vui sum họp gia đình, thắp hương cho ông bà tổ tiên... mà Tết còn là những kỷ niệm đáng nhớ về một thời trọ học...

Bài, ảnh: LÊ NGỌC

Chia sẻ bài viết