16/03/2018 - 10:15

Sống ý nghĩa 

Dù bận rộn công việc, học tập nhưng nhiều bạn trẻ vẫn hăng hái tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, giúp ích cộng đồng. Người kết nối bạn bè khu nhà trọ đóng góp quà tặng người nghèo hoặc vô gia cư; bạn phát động sinh viên (SV) thu gom vật liệu phế thải gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ảnh hưởng bão lụt;...

Các thành viên CLB tình nguyện WeGo (phân hiệu Đại học FPT Cần Thơ) sơn sửa cửa nhà bà Từ Thị Tư (vợ liệt sĩ) ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng.

Gây quỹ giúp người nghèo

Từ tháng 12-2017 đến nay, Lê Quốc Khôi, SV ngành An toàn thông tin, phân hiệu Đại học FPT Cần Thơ, phát động bạn bè cùng thu gom phế liệu, gây quỹ tổ chức các hoạt động tình nguyện. Nhóm Khôi có khoảng 30 tình nguyện viên, hằng ngày tích cực vận động SV tiết kiệm giấy vụn, lon và chai nhựa hoặc các phế liệu khác. Mỗi tuần, nhóm Khôi tổ chức thu gom tại một góc trường. Sau hơn 1 tháng triển khai, nhiều sinh viên nhiệt tình hưởng ứng hoạt động. Khôi bán được 3,3 triệu đồng, nhóm trích 2 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung ảnh hưởng bão lụt, phần còn lại mua quà hỗ trợ trẻ em mồ côi hoặc khuyết tật trên địa bàn thành phố. Qua hiệu quả bước đầu, Khôi và bạn bè có ý tưởng thành lập Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện với mong muốn tập hợp SV đam mê thiện nguyện. Tháng 1-2018, CLB tình nguyện WeGo ra đời.

Hầu như mỗi tháng, CLB tổ chức ít nhất 1 hoạt động xã hội – từ thiện. Nổi bật là hoạt động thăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Trung tâm Công tác xã hội (thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ); cử thành viên hỗ trợ các địa phương ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, sơn sửa nhà tình thương, trường học hoặc tổ chức vui chơi cho trẻ em nghèo. Để có chi phí tổ chức các hoạt động, bên cạnh thu gom vật liệu phế thải, mỗi dịp lễ, Tết, CLB phát động các thành viên bán nước giải khát gây quỹ. Khôi chia sẻ: “Em sinh ra ở vùng nông thôn nghèo tỉnh Sóc Trăng nên thấu hiểu cuộc sống bà con còn nhiều khó khăn. Qua mỗi phần quà nhỏ, em mong muốn san sẻ, động viên những cảnh đời bất hạnh vươn lên trong cuộc sống”.

Nguyễn Hoàng Nam, SV ngành Y Đa khoa, Trường Đại học Võ Trường Toản, rất tích cực tham gia hoạt động từ thiện. Nhóm của Nam gồm 13 thành viên, thuê chung nhà trọ (quận Ninh Kiều). Mỗi thành viên tiết kiệm từ 100.000 đến 200.000 đồng/tháng để gây quỹ hỗ trợ từ 20 phần quà (nhu yếu phẩm) cho người vô gia cư, gia đình khó khăn. Vào tối ngày rằm hằng tháng, nhóm chia nhau đi khắp các ngả đường để thăm hỏi, động viên và tặng quà các cụ già neo đơn. Hoàng Nam tâm sự: “Chúng tôi duy trì hoạt động này từ tháng 8-2017 đến nay. Qua các chuyến đi, chúng tôi phát hiện và hỗ trợ thường xuyên 3 trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, mỗi tháng từ 500.000 đến 1 triệu đồng/người”.

Bài học vô giá

Tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, Hồ Thị Huỳnh Mai, SV ngành An toàn thông tin, phân hiệu Đại học FPT Cần Thơ, cùng các bạn trẻ thuộc Quận đoàn Cái Răng sửa chữa nhà cho các hộ thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo. Cô gái nhỏ nhắn tỉ mỉ quét vôi, sơn cửa sổ, dọn dẹp nhà cửa; nhiệt tình tham gia sửa chữa, quét dọn nhà vệ sinh trường tiểu học… Mai tâm sự: “Từ nhỏ đến lớn, em chỉ chú trọng việc học. Nhờ tham gia hoạt động xã hội, em hiểu rõ hơn cuộc sống bà con nghèo và mong muốn làm được nhiều việc hữu ích hơn nữa”. Quá trình tham gia các hoạt động xã hội hoặc ngoại khóa, Mai có điều kiện mở rộng quan hệ xã hội, giao tiếp dạn dĩ hơn, thêm trải nghiệm bổ ích và kiến thức xã hội. Qua đó, giúp Mai rèn kỹ năng mềm, đáp ứng yêu cầu công việc tương lai. Còn theo Nguyễn Tấn Phú, SV ngành Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông (Trường Đại học Cần Thơ), tham gia tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, bên cạnh thêm kinh nghiệm sống, SV học cách sắp xếp, phân công công việc khoa học, biết ứng xử và xử lý các tình huống, xây dựng quan hệ giữa các đồng sự. Đây là những kỹ năng cần thiết, giúp SV đáp ứng yêu cầu công việc quá trình lập thân, lập nghiệp. Phú tâm sự, khi làm việc nhóm, không hiếm chuyện tranh luận, mâu thuẫn vì bất đồng quan điểm. Để giải quyết thỏa đáng, các bạn cần có sự khéo léo, biết kiềm chế cảm xúc và luôn học hỏi, sống khiêm nhường…

Hiện nay, thành phố nở rộ nhiều CLB, đội, nhóm thiện nguyện với đa dạng hoạt động thiết thực, bổ ích cho cộng đồng. Điều đáng trân quý, hầu hết bạn trẻ đều mong muốn cống hiến cho xã hội và ghi dấu thời tuổi trẻ sôi nổi với nhiều kỷ niệm tươi đẹp, ý nghĩa. 

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết