17/04/2011 - 11:39

VÒNG 11 GIẢI BÓNG ĐÁ EXIMBANK V.LEAGUE 2011, NGÀY 17-4:

Sông Lam Nghệ An đang thông dòng chảy?

Sau 10 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An (SL.NA) tạm dẫn đầu với cách biệt 3 điểm so với đội thứ nhì SHB Đà Nẵng. Vòng đấu này, đội bóng xứ Nghệ chỉ gặp Hà Nội ACB trên sân nhà trong khi đội bóng sông Hàn sẽ phải căng sức trước Becamex Bình Dương... Những chàng trai xứ Nghệ đang đứng trước cơ hội.

SL.NA - HÀ NỘI ACB, 17 GIỜ, SÂN VINH: SÔNG LAM TIẾP TỤC CUỘN CHẢY?

SL.NA đang hội đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để giành lại ngôi “vương” trên đấu trường V.League. Mùa bóng này, đội quân do “tướng” trẻ Hữu Thắng dẫn dắt có phong độ ổn định, công thủ khá toàn diện. SL.NA đặt nền tảng lối chơi với dàn cầu thủ trẻ tài năng ngày càng dày bản lĩnh cùng sự trợ lực của những ngoại binh chất lượng cao. Với sự chống lưng của ngân hàng Bắc Á, SL.NA không còn phải lo “ăn đong”, tập trung hoàn toàn vào chuyên môn, phát huy lối chơi bền bỉ, mạnh mẽ. Để dồn sức cho mặt trận chính V.League, SL.NA chỉ đưa đội hình dự bị dự AFC Cup giữa tuần. Trên sân nhà, SL.NA đang toàn thắng 5 trận nên đội áp chót bảng xếp hạng Hà Nội ACB thật khó cản bước họ.

 SL.NA (trái) đang nhắm ngôi cao nhất. Ảnh: thegioibongda.vn

Hà Nội ACB mới thắng được 2 trận kể từ đầu giải, đều diễn ra trên sân nhà. Phong độ nghèo nàn đó không ngạc nhiên bởi Hà Nội ACB là tân binh, lại không được đầu tư lực lượng đến nơi đến chốn. Xuyên suốt các trận vừa qua, mỗi khi “cánh chim đầu đàn” Thành Lương bị bủa vây thì Hà Nội ACB lâm vào bế tắc. Phải làm khách trên “chảo lửa” sân Vinh trước đội chủ nhà đang hừng hực khí thế, xem ra Hà Nội ACB rất khó “sống sót”. Dự đoán: SL.NA thắng.

SHB ĐÀ NẴNG - BECAMEX BÌNH DƯƠNG, 16 GIỜ, SÂN CHI LĂNG: CHIA ĐIỂM?

Sau một thời gian “khởi động” chậm chạp, đội bóng sông Hàn đã tăng tốc mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ nhì trong bảng xếp hạng. Tuy kém SL.NA 3 điểm, nhưng SHB Đà Nẵng thi đấu ít hơn 1 trận. Giới chuyên môn cho rằng đội bóng sông Hàn mới là thách thức lớn nhất với SL.NA bởi các đội xếp kế sau như Đồng Tháp, Khatoco Khánh Hòa chưa đủ thực lực và tham vọng. Đội bóng do HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt cũng có lực lượng nội binh hùng hậu kết hợp với ngoại binh chất lượng cao. Nổi bật là tiền đạo Gaston Merlo, cầu thủ đứng thứ 2 trong danh sách “vua phá lưới”mùa giải năm nay. Hai cầu thủ mới chiêu mộ Minh Phương và Ngọc Thanh đã góp phần không nhỏ giúp lối chơi của đội biến hóa hơn. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng vẫn còn nhiều lỗ hổng và để lọt lưới không đáng.

Becamex Bình Dương - đội bóng nhiều “sao” nhất V.League đang lận đận ở giữa bảng xếp hạng với 13 điểm, chỉ hơn 1 điểm so với những đội tốp chót như Hòa Phát Hà Nội, Navibank Sài Gòn... Đội bóng miền Đông Nam Bộ đang phải trả giá cho sự mất cân bằng trong đội hình: thừa thãi ngôi sao tấn công, “dẫm chân” nhau, nhưng hàng phòng ngự mong manh - thủng lưới nhiều nhất giải với 22 bàn thua. Tuy nhiên, trận hòa 2-2 trên sân Lạch Tray của Vicem Hải Phòng thể hiện lối chơi có cải thiện góp phần củng cố niềm tin cho Becamex Bình Dương trước “cửa ải” Chi Lăng. Dự đoán: hòa.

Các trận đấu còn lại cùng ngày: Hòa Phát Hà Nội - Đồng Tâm Long An; Thanh Hóa - Khatoco Khánh Hòa; Cao su Đồng Tháp - Vissai Ninh Bình.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết