27/07/2017 - 15:15

Sẻ chia với nạn nhân da cam

Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Dioxin là hiện thân nỗi đau chiến tranh để lại, khiến nhiều gia đình lâm cảnh bất hạnh. Để chia sẻ với  các nạn nhân, thời gian qua, bằng nhiều hoạt động thiết thực, các cấp Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin TP Cần Thơ hướng đến mục tiêu giúp các nạn nhân có điều kiện sống tốt, được chăm sóc, từng bước vượt khó, vươn lên.
Ghé thăm chị Lý Thu Yến, ngụ ấp Nhơn Bình, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền khi căn nhà mới trong giai đoạn hoàn thiện, chúng tôi vui lây với gia đình chị. Tạm ở nhờ nhà cô ruột phía sau, hằng ngày, bé Quách Thanh Vân (10 tuổi) nhìn căn nhà mới dần hoàn thành, thỏa mãn mong đợi bấy lâu. Vân là con thứ hai của chị Yến, bị dị tật cột sống bẩm sinh, khiến nửa thân dưới không cảm giác, vệ sinh cá nhân đều trông nhờ mẹ. Tài sản của vợ chồng chị Yến là nền nhà nhỏ cha mẹ cho. Hằng ngày, chồng chị Yến chạy xe ôm, chị làm thuê quanh xóm, cuộc sống luôn thiếu trước, hụt sau. Vì vậy, khi căn nhà lá xuống cấp, rệu rã, anh chị chỉ đủ tiền mua cao su che tạm. 

Được sự sẻ chia, hỗ trợ từ các cấp Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin, em Quách Thanh Vân vơi dần mặc cảm tật nguyền, chăm chỉ học hành, nuôi ước mơ trở thành bác sĩ.

Được sự sẻ chia, hỗ trợ từ các cấp Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin, em Quách Thanh Vân vơi dần mặc cảm tật nguyền, chăm chỉ học hành, nuôi ước mơ trở thành bác sĩ.

Ngay khi tiếp nhận tài trợ của Tổng công ty Dầu Việt Nam, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin thành phố ưu tiên hỗ trợ để vợ chồng chị Yến xây nhà mới, ổn định cuộc sống, đồng thời có điều kiện chăm sóc Vân tốt hơn. Biết tin, người thân, bà con lối xóm đóng góp thêm, giúp vợ chồng chị Yến xây căn nhà kiên cố, rộng rãi hơn. Căn nhà mới giúp Vân có góc học tập chu đáo, ngăn nắp. Năm nay, Vân học lớp 4, rất thích học tiếng Anh và ước mơ lớn lên làm bác sĩ. 
Theo bà Trần Liên Kiều, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin TP Cần Thơ, hiện nay thành phố còn khoảng 100 gia đình nạn nhân cần xây mới hoặc sửa chữa nhà ở và có trên 200 em là nạn nhân hoặc con em nạn nhân còn đi học. Hằng năm, từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, Thành hội xây mới và sửa chữa 20 đến 30 căn nhà cho nạn nhân; trao tặng khoảng 100 suất học bổng cho con, em gia đình nạn nhân còn đến trường và trợ vốn sản xuất cho 100 hộ nạn nhân (từ 3-5 triệu đồng/hộ). Ngoài ra, các cấp hội còn tranh thủ vận động hỗ trợ xe lăn, xe lắc cho nạn nhân bị dị tật, đi lại khó khăn. Cùng với việc thăm hỏi, tặng quà và chi hỗ trợ khi nạn nhân bị bệnh, khó khăn đột xuất, các hoạt động hỗ trợ này tiếp thêm điều kiện để nạn nhân có cuộc sống ổn định hơn.
Sau buổi mua bán ve chai, chị Trần Thị Điệp, ngụ khu vực Lân Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, về với tổ ấm nhỏ. Vợ chồng chị Điệp có 3 người con. Trong đó, Diễm My là con gái thứ 2, năm nay 13 tuổi nhưng bị dị tật bẩm sinh, không thể đi đứng, nói chuyện cũng như tự chủ vệ sinh cá nhân. Trước đây, có thời gian vợ chồng chị phải sống dưới ghe, rồi có lúc bỏ quê đến TP Hồ Chí Minh làm công nhân. Con gái lớn sớm nghỉ học, ở nhà chăm 2 em nhỏ. Cách nay 3 năm, người bà con thương tình, cho đất cất nhà ở nhờ, anh chị mới có cơ hội an cư. Sau đó, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin thành phố hỗ trợ chị Điệp 3 triệu đồng làm vốn mua bán phế liệu. Chị Điệp chia sẻ: “Tuy vốn ít nhưng giúp tôi duy trì công việc ổn định, có thu nhập hằng ngày, cùng ông xã trang trải chi tiêu gia đình”. 
Bà Nguyễn Kim Tòng, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin quận Thốt Nốt, cho biết: “Quận hội hiện có 9 hộ đang vay 33 triệu đồng vốn không lãi do Thành hội hỗ trợ. Các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, dùng chăn nuôi, mua bán nhỏ hoặc sửa chữa điện tử. Quá trình vay vốn, chúng tôi thường xuyên đến khảo sát, tìm hiểu, nắm bắt tình hình để kịp thời hỗ trợ, định hướng nạn nhân. Trước đây, nhiều hộ vay nguồn vốn này làm ăn, cuộc sống dần ổn định, hoàn trả vốn để Hội tiếp tục cho gia đình nạn nhân khác vay. Chúng tôi rất vui khi nạn nhân trân trọng, biết phát huy sự hỗ trợ của Hội, hướng đến tương lai tốt đẹp”.
Đó cũng là niềm vui của nhiều cán bộ Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin thành phố. Tin rằng, với sự chăm sóc chu đáo về mặt tinh thần, các hoạt động hỗ trợ thiết thực của các cấp Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin TP Cần Thơ, ngày càng có nhiều hơn gia đình nạn nhân vượt khó, cuộc sống ngày thêm ổn định, tràn đầy niềm tin vào tương lai tươi sáng.l

Đầu năm 2017 đến nay, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin TP Cần Thơ đã cất mới 18 căn, sửa chữa 4 căn nhà cho nạn nhân. Trong dịp kỷ niệm 56 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2017), Thành hội dự kiến trao 120 suất học bổng cho con em nạn nhân và tuyên dương 45 gia đình nạn nhân vượt khó vươn lên. Những hoạt động này góp phần động viên nạn nhân tiếp tục vượt qua mặc cảm, tự tin sống tốt, học tập và lao động tốt.

Bài, ảnh: Mỹ Tú

Chia sẻ bài viết