02/05/2009 - 20:46

Vòng 11 giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2009, ngày 3-5

Sân Chi Lăng, sân Long An: Hai sân đều "nóng"

Tâm điểm của người hâm mộ theo dõi giải VĐQG cuối tuần này hướng về sân Chi Lăng, nơi chủ nhà SHB Đà Nẵng nghênh đón Sông Lam Nghệ An. Sân Long An cũng hứa hẹn sẽ “sôi lên” với cuộc chạm trán Đồng Tâm Long An – Xi măng Hải Phòng.

SHB ĐÀ NẴNG - SÔNG LAM NGHỆ AN: THÊM CHIẾN THẮNG CHO SÔNG HÀN?

 Lối đá “rát” của Văn Bình (trái) là vũ khí của SLNA để đối phó với SHB ĐN. Ảnh: DƯƠNG THU 

SHB Đà Nẵng (SHB ĐN) hiện chiếm vị trí đầu lâu nhất (6 vòng đấu) ở giải chuyên nghiệp năm nay. Cách biệt 4 điểm so với đội thứ nhì, đội bóng sông Hàn vượt trội về mọi mặt so với “phần còn lại”. Đội bóng sông Hàn thường áp đảo đối phương bằng những pha tấn công đẹp mắt, biến hóa, thường được kết thúc bởi mũi nhọn Almeida – cầu thủ đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với 8 bàn thắng. Almeida có chiều cao, thể lực tốt, “tì đè” hàng phòng ngự đối phương để tạo ra khoảng trống cho người đá cặp với anh là Gaston dứt điểm. Sau 10 vòng đấu, SHB ĐN là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (17 bàn) và thủng lưới vào hàng ít nhất (7 bàn).

Sông Lam Nghệ An (SLNA) sau vài trận lận đận đã vươn lên thứ 3 trong bảng xếp hạng, kém SHB ĐN 5 điểm. Mùa giải này, SLNA thiếu trước hụt sau cả về tài chính và lực lượng. Lối chơi của họ hầu như chỉ dựa vào sức trẻ cùng lối đá “rát”, nổi bật các cầu thủ Trọng Hoàng, Văn Bình, Ngọc Anh... Nhưng dù sao đi nữa ai cũng cho rằng cuối tuần này, SLNA sẽ rất khó trên sân Chi Lăng của SHB ĐN khi hai thủ môn Shavy và Anh Đức đều đang chấn thương trong khi hàng tiền đạo chỉ ghi 9 bàn thắng sau 10 trận. Dự đoán: SHB Đà Nẵng thắng.

ĐỒNG TÂM LONG AN – XI MĂNG HẢI PHÒNG: GIÀNH ĐƯỜNG ĐI LÊN

Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) và Xi măng Hải Phòng (XM.HP) cùng được 13 điểm sau 10 vòng đấu, lần lượt xếp thứ 6 và thứ 8 trong bảng xếp hạng. Họ không còn lựa chọn nào khác cho cả hai ngoài phải thắng để tiếp tục đeo bám tốp đầu. ĐT.LA dưới sự dẫn dắt của Giám đốc kỹ thuật Jose Luis đã khởi sắc cả về lối chơi và tinh thần thi đấu. Khả năng phối hợp giữa bộ ba tấn công Việt Thắng – Antonio – Tshamala ngày càng ăn ý, hiệu quả.

Với tân HLV trưởng Đinh Thế Nam, XM.HP đã lấy lại lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm, tinh thần đang lên sau trận thắng “chú ngựa ô” Khatoco Khánh Hòa. Dù thiếu tiền đạo De Jesus, nhưng đội bóng đất Cảng vẫn còn Ngọc Thanh, Đặng Văn Thành... Ở tuyến giữa, Leandro vừa cầm trịch thế trận vừa chớp cơ hội dứt điểm chính xác. Hàng phòng thủ của XM.HP với cặp trung vệ Minh Đức – Bật Hiếu thực sự là một bức tường thành không dễ vượt qua. Dự đoán: Hòa.

Các trận đấu khác cùng ngày: T&T Hà Nội – Khatoco Khánh Hòa; Cao su Đồng Tháp – CLB TP HCM; Gạch Men Mikado Nam Định – Hoàng Anh Gia Lai; Quân khu 4 – Thể Công.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết