08/08/2017 - 21:55

Sa lầy 

Vừa thụ án về tội cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích với tổng hình phạt 10 năm 6 tháng tù, chưa được xóa án tích, cuối tháng 7-2017, Nguyễn Hoàng Việt Quốc (SN 1987, ngụ phường An Nghiệp) tiếp tục bị TAND quận Ninh Kiều đưa ra xét xử với 2 tội danh trên. Không chỉ thế, trong quá trình gây án, Quốc còn rủ bạn là Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1988, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cùng tham gia, bất chấp hậu quả.

Rất đông người dân đến tham dự phiên tòa xét xử Nguyễn Hoàng Việt Quốc (bìa phải) và Nguyễn Tuấn Thanh.

Xuất thân trong một gia đình lao động nghèo, cha mất sớm, mẹ bận mưu sinh, không người thân dạy dỗ, Quốc chơi với bạn xấu rồi trở nên hư hỏng, quậy phá, nhiều lần vào tù ra khám. Tối 11-11-2016, Quốc đang nói chuyện với bạn gái trên đường Huỳnh Thúc Kháng, anh Trần Hữu Thịnh chạy mô tô ngang qua.

Cho rằng anh Thịnh nhìn đểu, Quốc chửi và thách đánh nhau. Anh Thịnh chạy lại nhà  anh Trần Trương Đại Lập gần đó cầu cứu. Anh Lập ra hỏi chuyện thì Quốc rút dao trong cốp xe chém vào tay anh Lập làm gãy dao.

Chưa hả giận, Quốc chạy đi lấy con dao nữa, rượt chém hai anh Võ Thanh Hòa, Võ Thanh Thuận khi thấy hai người đứng trước cửa nhà anh Lập. Khi nghe có công an đến, Quốc quăng dao bỏ trốn. Sợ bị bắt, Quốc thuê nhà trọ, thay đổi chỗ ở liên tục.

Do đang điều trị bệnh, thỉnh thoảng Quốc lén về nhà lấy thuốc rồi nhanh chóng trốn đi. Thời gian này, Quốc quen biết với Thanh và rủ đi cướp giật kiếm tiền. Cuối tháng 12-2016, cả hai sử dụng mô tô thực hiện 2 vụ giật dây chuyền táo tợn trên địa bàn quận Ninh Kiều, mang qua Vĩnh Long bán chia nhau tiêu xài. Đầu tháng 1-2017, Quốc và Thanh lần lượt sa lưới.

Tại phiên tòa, các bị hại bày tỏ bức xúc trước hành vi ngang ngược, hung hăng của Quốc, yêu cầu xử lý đúng pháp luật. Theo kết quả giám định, anh Lập bị ảnh hưởng sức khỏe 3%, anh Thuận bị đứt gân cơ, gãy xương trụ, tỷ lệ thương tật 20%, anh Hòa bị nặng nhất với nhiều vết thương trên người, ảnh hưởng 26% sức khỏe.

Anh Hòa trình bày: “Tôi nghe có chuyện xích mích, định ra can thôi, đâu dè bị chém. Chúng tôi là lao động chính nuôi cha mẹ, mấy tháng qua không đi làm được, phải vay mượn nợ, khổ lắm. Anh em tôi đâu có thù oán với Quốc, sao ra tay tàn ác vậy?”.

Nghe những lời oán trách, Quốc lí nhí biện bạch tại nhậu say, nóng tính quá nên làm ẩu, hứa mãn hạn hạn tù sẽ đi làm bồi thường thiệt hại. Một hội thẩm chất vấn: “Bị cáo nhiều lần ở tù, sao không sửa đổi bản thân, đang bị truy nã mà lại tiếp tục gây án, điều này chứng tỏ bị cáo xem thường pháp luật, đâu có thật tâm hối cải? Bị cáo có nghĩ đến gia đình, tương lai sắp tới của mình không?”, Quốc cúi đầu im lặng.

Đáng tiếc trong vụ án này là Thanh, trước nay chí thú làm ăn, vì nghe lời xúi giục của Quốc, trở thành tội phạm, gây bao khổ lụy cho người thân. Trả giá cho thói côn đồ, Quốc phải lãnh mức án 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích, 7 năm tù về tội cướp giật tài sản, tổng hình phạt là 14 năm tù; Tuấn Thanh lãnh án 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Thời gian gần đây, tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật trên địa bàn liên quan hành vi cố ý gây thương tích, cướp giật… diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng có tiền án tiền sự. Có những vụ việc nguyên nhân không đáng, nhưng vì muốn chứng tỏ ta đây, các đối tượng dùng dao đâm chém gây hậu quả nghiêm trọng.

Còn án cướp giật đa số đối tượng thực hiện bị nghiện, kiếm tiền để hút chích. Thông qua các vụ án cho thấy hiện nay công tác cảm hóa giáo dục ở một số địa phương chưa thực hiện tốt nên nhiều đối tượng chưa thật sự hòa nhập xã hội, tái phạm. Bên cạnh đó, gia đình thiếu quan tâm, dạy dỗ khiến con em dễ trở nên sa ngã.

Để góp phần giữ gìn an ninh trật tự, cơ quan chức năng cần tăng cường xét xử lưu động những vụ việc tương tự với mức án nghiêm để tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa tội phạm. Mỗi người dân cần có ý thức tuân thủ pháp luật, biết cách kiểm soát bản thân, đừng để vì bốc đồng, nông nổi, một bước sa chân mà phải trả giá bằng những năm tháng trong trại giam.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết