27/09/2011 - 21:21

Phạm Thị Huỳnh Mai - Cô giáo tâm huyết

Cô Phạm Thị Huỳnh Mai đang hướng dẫn
học sinh làm bài tập.

Cô Phạm Thị Huỳnh Mai, giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Thới Lai 1, huyện Thới Lai, là giáo viên giỏi của trường nhiều năm. Cô Mai còn là một trong những giáo viên đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua của trường, của huyện...

Ngay sau khi tốt nghiệp Trung cấp sư phạm tại quận Ô Môn, cô Mai được phân công về công tác tại Trường Tiểu học thị trấn Thới Lai 1, huyện Thới Lai. Cô Huỳnh Mai kể: “Lúc đầu, tiếp xúc học sinh, tôi còn nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp đi trước, tôi dần thích nghi với môi trường sư phạm và ngày càng thấy gắn bó với học sinh hơn”. Tâm huyết với nghề, cô Huỳnh Mai luôn mày mò, tìm hiểu những phương pháp giảng dạy để ứng dụng vào việc dạy học sinh. Hầu như năm học nào cô cũng đoạt giải tại hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học cấp huyện, cấp thành phố. Nhắc lại chuyện làm đồ dùng dạy học, cô Mai cười: “Thật ra, việc làm đồ dùng dạy học khá cực, nhưng hiệu quả thường rất cao bởi học sinh dễ hiểu bài hơn, giờ học sinh động hơn”.

Với vai trò tổ trưởng tổ khối lớp 3, cô Mai phối hợp cùng thành viên trong tổ xây dựng kế hoạch làm đồ dùng dạy học trong từng tuần. Ngoài ra, các thành viên trong tổ chuyên môn cũng rất tích cực sử dụng đồ dùng sẵn có trong thư viện để nâng cao chất lượng giáo dục... Là giáo viên dạy lớp bán trú nên hầu như suốt ngày cô Mai ở trường với học sinh. Khi thì bồi dưỡng học sinh giỏi, lúc lại phụ đạo học sinh yếu, rèn luyện viết chữ đẹp cho học sinh... Nhờ sự tận tâm của cô Mai, năm nào Trường Tiểu học thị trấn Thới Lai 1 và huyện Thới Lai cũng có học sinh đạt danh hiệu học sinh viết chữ đẹp cấp huyện, cấp thành phố. Bản thân cô Mai cũng liên tục đoạt giải cao ở các hội thi. Từ năm 2008 đến nay, năm học nào cô Mai cũng đoạt giải giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp thành phố. Năm học 2010-2011, cô đoạt giải Nhì tại hội thi viết chữ đẹp, giải Nhất hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố và đoạt giải tại hội thi ứng dụng công nghệ thông tin và làm đồ dùng dạy học cấp huyện...

Con đường đến với nghề dạy học của cô Mai không dễ dàng. Cô Huỳnh Mai kể: “Tốt nghiệp THCS, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi phải nghỉ học ở nhà làm ruộng phụ gia đình. Tuy nhiên, ước mơ được trở thành cô giáo nhen nhóm từ nhỏ cứ nhói lên trong lòng”. Do vậy, khi hay tin lớp Trung cấp sư phạm tiểu học được tổ chức tại quận Ô Môn, cô đã đăng ký theo học. Vừa học vừa phụ giúp gia đình, cuối cùng cô Mai cũng hoàn thành được ước mơ trở thành cô giáo. Ý thức được việc học tập nâng cao trình độ để phù hợp với tình hình mới nên ngay trong quá trình học, cô Mai tham gia học bổ túc văn hóa và đã tốt nghiệp bổ túc THPT. Sau khi có bằng tốt nghiệp bổ túc THPT, cô đăng ký theo học lớp Cử nhân Tiểu học và tốt nghiệp vào năm 2005. Cô Huỳnh Mai cũng thường xuyên đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và đã hoàn thành lớp cán bộ quản lý. Nhận xét về đồng nghiệp của mình, cô Lê Thị Bé, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Thới Lai 1, nói: “Cô Mai là giáo viên tâm huyết hay giúp đỡ đồng nghiệp và rất quan tâm đến học sinh”.

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cô Huỳnh Mai luôn quan tâm giúp đỡ học sinh nghèo. Không chỉ mua tặng tập, viết cho học sinh khó khăn, cô còn quan tâm đến từng học sinh để có biện pháp giúp đỡ cụ thể. Đầu năm học, cô phát hiện em Nguyễn Quốc Nam học yếu, thường xuyên không học bài ở nhà. Tìm hiểu nguyên nhân, cô Mai biết hoàn cảnh gia đình của em Nam rất khó khăn, ba mẹ phải đi làm xa, em ở nhà với ông bà nội tuổi đã cao, không thường nhắc nhở Nam học bài. Hiểu được hoàn cảnh của em, cô dành nhiều thời gian để giúp Nam học bài, làm bài tập tại lớp, lên thời khóa biểu để Nam học bài ở nhà... Nhờ vậy, từ một học sinh trung bình yếu ở đầu năm học 2011-2012, Nam đã vươn lên là một học sinh khá, biết nghe lời ông bà. Với cô Mai, công việc của một giáo viên không chỉ là dạy các môn văn hóa mà còn phải dạy các em làm người. Năm học vừa qua, lớp cô Mai có một học sinh hay phá phách, luôn tìm cách chọc phá bạn, gây mất trật tự trong lớp học; thậm chí nhiều khi còn nói tục, chửi thề... Cô đã đến tận nhà để tìm hiểu nguyên nhân và biết do nhà em này bán quán nhậu, em thường xuyên nghe và học theo... Cô Mai đã trình bày với phụ huynh và phối hợp với phụ huynh nhắc nhở học sinh này. Cuối năm học, học sinh này đã ngoan hơn, không còn phá phách, chửi thề như trước nữa...

Các lớp do cô Mai chủ nhiệm luôn đạt thành tích cao. Năm học 2010-2011, lớp cô Huỳnh Mai phụ trách có 35 học sinh, thì có đến 33 học sinh giỏi, 2 học sinh khá. Từ năm 2006 đến năm 2008, cô Huỳnh Mai liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm học 2009-2010, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố. Mong muốn lớn nhất của người giáo viên tâm huyết này chính là truyền đạt kiến thức, giúp học sinh học giỏi, tiến bộ hơn.

Bài, ảnh: HÀ THANH

Chia sẻ bài viết