24/06/2011 - 09:24

Kỷ niệm 47 năm thành lập Tiểu đoàn Tây Đô (24/6/1964-24/6/2011)

Nối tiếp truyền thống anh hùng

Ra đời ngày 24-6-1964, giữa thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra ác liệt, Tiểu đoàn Tây Đô (thuộc Ban Quân sự tỉnh Cần Thơ, nay là Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ) đã nhanh chóng trưởng thành, anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần cùng quân dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, làm tròn nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia... được Đảng và Nhà nước hai lần tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Tự hào với thành tích đó, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tây Đô hôm nay đang nỗ lực học tập và rèn luyện, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là thế hệ nối tiếp truyền thống đơn vị anh hùng.

Ra đi là chiến thắng...

Tiểu đoàn Tây Đô nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. 

Cách đây tròn 47 năm, tại xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), Tiểu đoàn Tây Đô - đứa con trung hiếu của đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) TP Cần Thơ - đã ra đời. Tiểu đoàn Tây Đô ra đời trên cơ sở các Đại đội độc lập 31, 23, 28, cùng với Đại đội Đặc công, Đại đội Trợ chiến và các bộ phận thông tin, trinh sát, đoàn bộ, với tổng số 1.330 cán bộ, chiến sĩ (CB, CS). Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, Anh hùng LLVT Nhân dân, nguyên Tỉnh đội trưởng tỉnh Cần Thơ, nhớ lại: “ Lúc mới ra đời, vũ khí rất thô sơ, quân trang, quân dụng gần như chưa có gì, Tiểu đoàn chỉ có súng carbin, garanl, hỏa lực chủ yếu là trung liên Bar, súng cối 60mm, ĐK57, vô tuyến điện. Tuy mọi thứ trang bị còn thô sơ nhưng trong buổi lễ ra mắt của đơn vị được tổ chức trên một cánh đồng tại xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, trước đại diện Tỉnh ủy, Ban Chỉ huy Tỉnh đội và đông đảo đồng bào, tất cả CB, CS Tiểu đoàn hừng hực khí thế, nguyện quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, gắn bó máu thịt với nhân dân, với lời thề “Ra đi là chiến thắng, đánh là tiêu diệt”. Lời thề ấy đã khắc sâu trong tâm trí nhiều thế hệ CB, CS Tiểu đoàn Tây Đô, thúc giục các CB, CS anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều chiến công vang dội.

Theo Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, điểm nổi bật của Tiểu đoàn Tây Đô là khả năng đánh đồn, đánh phục kích và phòng ngự rất giỏi. Cách đánh thường chia ra làm nhiều mũi bên sườn, phía sau, tiến công nhanh, dũng mãnh, chẻ đội hình của địch ra để tiêu diệt hoàn toàn. Trong chiến đấu, CB, CS luôn nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm nên càng đánh càng thắng lợi. Tiêu biểu như: Trận đánh quân chủ lực ngụy càn quét vào vùng giải phóng Ông Hào - Áng Khám (xã Trường Long) ngày 8-6-1965, Tiểu đoàn đã diệt gọn 1 tiểu đoàn địch, gây nhiều tổn thất cho Trung đoàn 33, Sư đoàn 21 ngụy cùng với Tiểu đoàn biệt động quân 44, tiêu diệt 672 tên, bắn rơi 1 máy bay B57, thu hơn 100 súng các loại, 18 máy thông tin... được Bộ Chỉ huy quân giải phóng Miền Nam tặng Huân chương Quân công Giải phóng hạng III. Hay như trận đánh vào ngày 21-5-1966 tại kinh Tân Hiệp với Sư đoàn 9 ngụy có trang bị xe lội nước, pháo binh yểm trợ. Trong thế trận một mất một còn này, với ý chí gang thép, Tiểu đoàn Tây Đô đã chiến đấu và tiêu diệt 670 tên địch, bắn cháy 5 xe M113. Còn rất nhiều trận đánh vang dội khác, khiến quân thù khiếp sợ như: Trận tập kích Tiểu đoàn 4, Sư đoàn 21 ở Trà Bét (Giai Xuân); trận tập kích đoàn bình định ở Miễu Ông (Long Tuyền), Rạch Tra (Thới Thạnh), Giáo Dẫn (Tân Thới); trận đánh Ông Cửu (Thường Thạnh); trận diệt Đại đội Bảo an ở Chày Đạp; diệt đại đội địch ở Kinh Ngang; diệt căn cứ quân sự Quang Phong; diệt Đại đội 218 Cái Côn... đã tiêu hao nhiều sinh lực địch, làm cho địch khiếp sợ. Trong 11 năm (từ 1964-1975), Tiểu đoàn Tây Đô đã tác chiến trên 200 trận, qua đó đã tiêu diệt, làm bị thương và bắt trên 20.000 tên địch, bắn cháy 10 xe bọc thép, bắn rơi 17 máy bay, bắn cháy 15 tàu chiến của địch. Được Đảng và Nhà nước Phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân năm 1975. Trong 12 năm (từ 1977-1989) bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ Quốc tế tại Campuchia, Tiểu đoàn Tây Đô đã chiến đấu, lập nên nhiều chiến công vẻ vang, được Nhà nước Campuchia tặng thưởng nhiều Huân chương cao quý và được Đảng và Nhà nước ta phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân lần thứ hai vào năm 1985...

Nối tiếp truyền thống anh hùng

Tự hào với truyền thống đơn vị hai lần được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân, từ năm 1989 đến nay, CB, CS Tiểu đoàn Tây Đô luôn ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Giữa tháng 6-2011, chúng tôi đến Tiểu đoàn Tây Đô đúng dịp CB, CS Tiểu đoàn đang bước vào đợt thi đua đột kích với chủ đề “47 ngày đêm hành động gương mẫu sáng mãi Tây Đô” để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn. Trên thao trường huấn luyện, mặc dù thời tiết lúc nắng, lúc mưa nhưng các CB, CS năm thứ nhất và năm thứ hai vẫn miệt mài huấn luyện các nội dung về kỹ thuật và chiến thuật chiến đấu. Thiếu úy Cao Hồng Quân, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội Bộ binh 23 trực thuộc Tiểu đoàn, phấn khởi nói: “Truyền thống anh hùng của Tiểu đoàn luôn là động lực to lớn giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong học tập, rèn luyện”. Theo các đồng chí chỉ huy Tiểu đoàn, Thiếu úy Cao Hồng Quân là một CB có nhiều nỗ lực và thành tích phấn đấu. Quân nhập ngũ vào Tiểu đoàn năm 2004. Trong hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn, Quân đã tích cực học tập, rèn luyện nên kết thúc các khóa huấn luyện anh đều đạt loại giỏi. Năm 2006, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Quân thi đậu vào Trường Sĩ quan Lục quân II, đầu tháng 10-2010, ra trường anh được phân công về Tiểu đoàn Tây Đô công tác. Qua đợt huấn luyện CS mới đợt 1 năm 2011 vừa qua, anh rất nhiệt tình, đem hết kiến thức, kinh nghiệm của mình huấn luyện cho các CS, góp phần đưa thành tích khóa huấn luyện CS mới đạt loại giỏi. Trung sĩ Lê Văn Bé Tư, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội Bộ binh 23 thuộc Tiểu đoàn Tây Đô, nhập ngũ vào Tiểu đoàn từ tháng 3-2010 cũng là một điển hình về ý chí quyết tâm vượt khó. Trong thời gian huấn luyện CS mới, anh đã rất nỗ lực và đạt thành tích cao. Nhờ đó, anh được chỉ huy Tiểu đoàn cử tham dự khóa đào tạo tiểu đội trưởng tại Trường Quân sự Quân khu 9. Tháng 10-2010, trở về Tiểu đoàn anh càng phát huy khả năng chỉ huy, hướng dẫn tiểu đội huấn luyện. Trung sĩ Lê Văn Bé Tư, bộc bạch: “Tôi rất tự hào với thành tích 47 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của đơn vị. Tôi quyết tâm phấn đấu tốt để trở thành sĩ quan chuyên nghiệp, gắn bó lâu dài với Tiểu đoàn”. Binh nhì Huỳnh Phú Tân, Trung đội 3, Đại đội Bộ binh 23 trực thuộc Tiểu đoàn, bộc bạch: “Tôi vừa nhập ngũ vào Tiểu đoàn hơn 4 tháng nay. Tôi luôn tự nhủ mình phải phấn đấu học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng là thế hệ tiếp bước truyền thống của Tiểu đoàn anh hùng”.

Theo Đại úy Nguyễn Trần Tổng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tây Đô, để CB, CS hiểu và tự hào về truyền thống của Tiểu đoàn, thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị chú trọng công tác giáo dục truyền thống, nhằm hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào về đơn vị, từ đó các CB, CS càng nỗ lực hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện hàng năm của Tiểu đoàn luôn được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Bộ CHQS thành phố đánh giá cao. Hàng năm, Đảng bộ Tiểu đoàn luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của bộ đội luôn đạt loại khá giỏi; không có CB, CS vi phạm kỷ luật...

Phát huy truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân, nhiều năm qua, Tiểu đoàn Tây Đô còn có nhiều hoạt động thiết thực giúp dân. Theo Đại úy Nguyễn Văn Thanh, Chính trị viên Tiểu đoàn Tây Đô, hàng năm, trong các đợt hành quân huấn luyện, CB, CS Tiểu đoàn đều kết hợp làm công tác vận động quần chúng, lao động giúp dân thực hiện các công trình, phần việc nơi địa bàn đóng quân. Bên cạnh đó, Tiểu đoàn tích cực tham gia các đợt dã ngoại lao động giúp dân do Bộ CHQS thành phố tổ chức. Ông Danh Khuôl, ở ấp Thới Bình, thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ), kể: “Vợ chồng tôi già cả, vụ lúa đông xuân năm 2010, được các chú bộ đội Tiểu đoàn Tây Đô về giúp thu hoạch 3 công lúa, chúng tôi bớt phần vất vả”. Bà Nguyễn Thị Thủy, ở khu vực 2, phường An Phú (quận Ninh Kiều), cũng tấm tắc: “Tuyến rạch Tham Tướng bị ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Năm ngoái, các chú bộ đội ở Tiểu đoàn Tây Đô đến tổ chức vớt rác, vệ sinh, khơi thông dòng chảy tuyến rạch, tình trạng ô nhiễm môi trường đã giảm, chúng tôi rất mừng”. Còn ông Nguyễn Văn Hùng, một người dân ở xã Tân Thới (huyện Phong Điền) cũng hết lời khen ngợi các chiến sĩ Tiểu đoàn Tây Đô đã giúp dân nâng cấp nhiều tuyến đường, sửa nhiều cây cầu bị hư, cất nhà tình nghĩa, tình thương... Tiểu đoàn còn là lực lượng xung kích trong cứu hộ, cứu nạn, góp phần giảm nhẹ thiệt hại cho tài sản Nhà nước và nhân dân. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Tiểu đoàn, từ năm 2005 đến nay, CB, CS đơn vị đã hành quân dã ngoại, giúp bà con trên địa bàn tu sửa, nâng cấp trên 15 km đường giao thông nông thôn, bắc 25 cây cầu ván, tham gia xây dựng 30 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội giúp các gia đình chính sách; vận chuyển hàng trăm tấn hàng hóa, tài sản của nhân dân ra khỏi nơi bị sự cố, thiên tai...

Với lòng tự hào, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, các thế hệ CB, CS Tiểu đoàn Tây Đô hôm nay đang góp phần viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của đơn vị 2 lần nhận danh hiệu anh hùng LLVT Nhân dân.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết