21/10/2017 - 19:14

Những mảnh ghép

Người đàn bà ngồi ghép từng mảnh nhỏ trong cuộc đời mình
Thấy thời gian trôi
Cảm nhận niềm vui nỗi buồn
Trên từng sợi tóc bạc dần trên đầu
Trên đôi tay tài hoa, thanh thoát
Búng một sợi dây đàn,
Âm ba còn vang mãi
Vọng vào tim một thời xinh tươi rực rỡ
Thanh âm vút lên, tình yêu thênh thang bay lượn
Tiếng hát bay xa
Du dương trầm bổng
Tưới xanh từng phiến lá và mảnh hồn ai
Ngước mắt nhìn lên
Vẫn một khoảng trời mây bồng bềnh
Nồng nàn nhịp thở tuổi xuân thì mật ngọt

Người đàn bà ngồi ghép từng mảnh nhỏ trong cuộc đời mình
Sáng hôm nay hồn vẫn xanh như lá,
Lá có vỡ tình yêu còn ở lại
Và những búp sen hàm tiếu trong bình
Dịu dàng hát mãi khúc tình ru…

NGUYỄN NGỌC TUYẾT

 

Chia sẻ bài viết