27/12/2011 - 09:35

Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm…

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ (bìa trái) trao các giải thưởng cá nhân trong Cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm lớp năm 2011”.

“...Tôi gặp cô lần đầu tiên không phải là ngày khai giảng năm học mà đó là vào một buổi chiều lúc nghỉ hè năm lớp 4. Lúc đó, tôi cùng nhóm chiến hữu trong xóm đi ăn cắp xoài ở nhà một người lạ xóm trên (...) Một người phụ nữ chạy ra, một chú chó cũng chạy theo sủa inh ỏi. Và sau này được mẹ đưa đến trường dự khai giảng thì tôi mới biết người phụ nữ đó là cô giáo Phương, người sẽ chủ nhiệm tôi năm lớp 5 (...) Và tôi cứ tưởng cô sẽ không bao giờ quan tâm tôi (...) Quả thật, cuộc sống này đã mang đến cho ta nhiều thứ mà có lẽ chúng ta phải biết tôn trọng (...) cảm ơn cuộc đời đã mang cô đến với tôi...”. Đó là một đoạn trong bài viết “Cô giáo của em’’ của Hà Thúy Quyên, học sinh lớp 9, Trường THCS Trung Kiên (Quyên hiện là học sinh lớp 10A3, Trường THPT Thốt Nốt) đã đoạt giải Nhất trong cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm lớp” năm 2011, do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức năm 2011. Bài viết kể về cô giáo chủ nhiệm lớp 5 mà Quyên đã học. Khi ấy, Quyên là học sinh cá biệt trong lớp, học lực trung bình. Theo Quyên kể, trong một lần trộm trái cây nhà cô giáo, Quyên sơ ý té trặc chân nên cô bắt gặp. Không những không la mắng, cô còn chăm sóc vết thương, khuyên bảo Quyên... Quyên kể: “Lúc đó, em rất ghét cô, bởi cô kể lại với cha mẹ em, nhưng cô không hề ác cảm mà rất thương học trò. Có lần em bị cảm, cô đến thăm, động viên em. Kể từ lúc đó, em cảm thấy hối hận và cố gắng học hơn. Từ học sinh trung bình yếu, em đã cố gắng học khá, giỏi”. Sau đó, từ năm học lớp 6 đến lớp 9, Quyên đều là học sinh Khá, Giỏi của lớp và đạt học sinh giỏi môn Hóa cấp huyện. Kỳ thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT Thốt Nốt vừa qua, Quyên đậu với số điểm khá cao: 32,25 điểm.

Bài viết về giáo viên chủ nhiệm lớp 8 đoạt giải Khuyến khích trong cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm lớp” của tác giả Nguyễn Thị Bích Hợp (giáo viên dạy môn Lịch sử khối 8, Trường THCS Trung Kiên), thì kể về cô giáo bị ung thư máu và mất ở tuổi hơn 30. Song, khi tác giả học THPT mới hay thông tin này. Tác giả rất buồn, hối tiếc và tự nhủ sẽ cố gắng trở thành người tốt, có ích cho cuộc sống. Và điều này đã trở thành động lực cho tác giả cố gắng học tập. Theo Bích Hợp, khi còn học lớp 8, Hợp hay cùng các bạn chọc phá cô vì cho rằng cô khó tính. Nhưng chính sự nghiêm túc, dạy bảo của cô giáo đã giúp cô bé Bích Hợp cá biệt ngày nào đã trở thành cô giáo dạy Sử... Cô Hợp cho biết: “Cuộc thi đã giúp tôi bày tỏ nỗi lòng mình đối với cô giáo chủ nhiệm. Có những kỷ niệm tuy đã qua đi nhưng nó sẽ là nguồn động lực cho mình trưởng thành hơn. Qua cuộc thi này cũng giúp tôi học nhiều điều về công tác chủ nhiệm, giảng dạy tốt từ các đồng nghiệp”. Trong bài viết của một tác giả đạt giải cao của cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm lớp” có viết: “...Đã hơn 20 năm qua, mỗi lần ghé thăm cô là lòng tôi rạt rào một tình cảm tự nhiên (...). Bây giờ đã là một doanh nhân thành đạt trong một gia đình hạnh phúc, có ai ngờ ngày xưa tôi là thằng bé nổi tiếng quậy phá...’’ - Bài viết kể cô giáo chủ nhiệm lớp 9 của tác giả. Cha mẹ đã ly thân, cậu học trò sống với mẹ. Suốt ngày người mẹ lo làm, ít khi quan tâm đến việc học của con. Từ năm học lớp 9, cậu học trò đã bắt đầu quậy phá, không lo học. Nhưng chính tình yêu thương của cô giáo chủ nhiệm đã giúp cậu từ một học sinh cá biệt trở thành học sinh khá, giỏi và thành đạt...

Tại TP Cần Thơ, lần đầu tiên, Sở GD&ĐT thành phố đã tổ chức cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm lớp” năm 2011, đã thu hút hơn 1.400 bài dự thi của 5 trường THPT, 9 phòng GD&ĐT quận, huyện, các ban ngành đoàn thể và các giáo viên về hưu. Cuối tháng 11-2011, Ban Tổ chức Cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm lớp” đã trao 5 giải tập thể, 27 giải cá nhân. Cuộc thi đã khép lại nhưng hương vị của nó vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi tác giả niềm tri ân sâu sắc...

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết