12/08/2017 - 15:08

Nghị lực của cô trò nghèo 

Đó là em Nguyễn Thị Thảo Nguyên, học sinh lớp 8A7, Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Thới An, quận Ô Môn). Trước đây, gia đình Thảo Nguyên đầm ấm, hạnh phúc. Nào ngờ, biến cố ập đến, cha bị tai nạn giao thông, trở nên tàn phế; mẹ bỏ đi xa, Nguyên bơ vơ khi tuổi còn thơ dại... Tuy gia cảnh khó khăn nhưng Thảo Nguyên nỗ lực vượt khó để được  đến trường.

Thảo Nguyên tận tình chăm sóc, động viên tinh thần cha.

Thảo Nguyên tận tình chăm sóc, động viên tinh thần cha.

Ở khu vực Thới Bình A, phường Thới An, nhiều người dân biết Thảo Nguyên bởi không chỉ học giỏi, ngoan hiền mà còn do gia cảnh Nguyên đặc biệt khó khăn. Sau mỗi buổi học, Thảo Nguyên không la cà cùng các bạn mà vội vã về nhà. Bên cạnh lo quán xuyến việc nhà... Thảo Nguyên dành nhiều thời gian an ủi, chăm sóc cha.

Trong căn nhà sàn xập xệ, có thể đổ ngã bất cứ lúc nào, anh Nguyễn Văn Nghi (cha của Nguyên) âm thầm đếm thời gian trôi. Sau tai nạn giao thông, giờ đây, đôi mắt anh bị mù lòa; hai chân suy yếu, không đi đứng được bình thường. Hằng ngày, mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân của anh đều trông nhờ người thân trợ giúp.

Trước đây, cha Thảo Nguyên làm mướn, mẹ buôn bán nhỏ. Nào ngờ, biến cố liên tục ập đến, khiến gia đình Thảo Nguyên lâm vào đường cùng. Bà Lương Thị Hoa, bà nội Thảo Nguyên, kể: “Hôm đó, trên đường đi làm mướn về, con tôi chẳng may bị tai nạn giao thông, bất tỉnh, được mọi người đưa đi cấp cứu. Sau thời gian dài điều trị chấn thương sọ não ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), con tôi xuất viện nhưng sức khỏe không mạnh lành như trước”.

Gia cảnh vốn nghèo khó, để có tiền điều trị, gia đình anh Nghi phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Cách một, hai tháng, bệnh tình trở nặng, anh Nghi phải nhập viện. Cuộc sống quẫn bách, vài năm sau đó, mẹ Thảo Nguyên lặng lẽ bỏ đi xa xứ, cảnh nhà càng thêm quạnh hiu, trống vắng.

Hằng ngày, lúc Nguyên đến trường, bà nội giúp Nguyên chăm sóc cha việc ăn uống, vệ sinh cá nhân. Thương cha, Thảo Nguyên luôn an ủi, động viên và kể cha nghe chuyện trường, lớp, khoe với cha kết quả học tập, giúp cha khuây khỏa nỗi buồn, cố gắng vượt qua bệnh tật.

Thầy Trương Trần Hữu Lộc, Tổng phụ trách Trường THCS Nguyễn Trãi, nhận xét: “7 năm liền, Thảo Nguyên luôn là học sinh giỏi. Thảo Nguyên khá năng động, tích cực tham gia phong trào Đội. Năm học qua, Nguyên được Ban Giám hiệu trường tặng Giấy khen cháu ngoan Bác Hồ, học sinh giỏi”.

Em Nguyễn Gia Hân, bạn cùng lớp với Thảo Nguyên, kể: “Bạn Thảo Nguyên thường giúp đỡ bạn bè để cùng nhau tiến bộ. Trong quá trình học tập, bạn ấy luôn nhiệt tình hướng dẫn em và nhiều bạn giải các bài tập khó”.

Dù bận rộn việc nhà nhưng khi đến lớp, Thảo Nguyên chuẩn bị kỹ bài vở, tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. Siêng năng trong học tập, tính tình vui vẻ, hòa đồng, lại rất hoạt bát, tham gia tốt các phong trào nên Thảo Nguyên được thầy cô và bạn bè quý mến...

Sắp bước vào năm học mới, Thảo Nguyên tiếp tục đồng hành cùng bộ đồng phục sờn vai và chiếc xe đạp cũ để đến trường. Khó khăn là vậy nhưng Thảo Nguyên luôn lạc quan, khao khát học tập, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo.

Thầy Trương Trần Hữu Lộc cho biết: “Nhà trường đang vận động các đơn vị, nhà hảo tâm để có thể hỗ trợ, giúp Thảo Nguyên thêm động lực trong học tập, vững tin hướng đến tương lai”. 

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết