09/09/2017 - 16:23

Nẻo đường ta bay 

VĨNH THÔNG

Chiều mưa rót rượu mời sông
Nghe lông bông nhớ, nghe lòng vòng thương
Quắt quay cạn chén miên trường
Mở hai hàng nước khóc thương mắt tròn.

Và mình ta với héo hon
Và hơn tý nữa… với con đường gầy
Tìm mây lại bắt gặp mây
Trò chơi chỉ thế, nhạt ngày tháng trôi !

Một mình, ta lại mồ côi
Buồn vui trút hết phai phôi vô thường
Hoa mù sương, mưa mù sương
Đừng ai níu kéo nẻo đường ta bay.

Chia sẻ bài viết
  • Đời vẫn thế và loài người vẫn thế<br /> Sinh ra nhau để gặm nhấm nỗi buồn<br /> Mỗi người như tiểu hành tinh cô độc<br /> Đứng cạnh nhau mà chẳng hiểu được nhau<br /> Thôi đành vậy tự thân mình bầu bạn<br /> An lạc tự tâm và hát khúc độc hành.<br />

    Bùi Công Ba -