11/11/2017 - 20:35

Ông Trần Văn Chắc (Tư Đơ), Chủ tịch Hội Người tù kháng chiến phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn:

Một trận đánh đáng nhớ 

Quê tôi ở xã Trường Long, huyện Châu Thành (cũ), nay thuộc huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Năm 1954, tôi tham gia vào lực lượng du kích ở địa phương. Năm 1957, bị địch bắt đày đi khám Phú Lợi. Hai năm sau, tôi được trả tự do, trở về địa phương và tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng.

Tháng 2-1962, Huyện đội Ô Môn thành lập thêm 1 đơn vị mới là Trung đội 90, do tôi làm Trung đội trưởng, phụ trách ở địa bàn Thới Lai – Cờ Đỏ. Tổng cộng Huyện đội Ô Môn có 3 Trung đội, gồm: Trung đội 88 (phụ trách Lộ Vòng Cung: Tân Thới, Phong Điền và Thới An Đông); Trung đội 76 (lực lượng chủ công phụ trách địa bàn Trường Thành, Định Môn và Thới Lai) và Trung đội 90 (phụ trách địa bàn Thới Lai – Cờ Đỏ).

Tôi tham gia duy nhất một trận đánh tại tuyến Lộ Vòng Cung, diễn ra vào mùa khô năm 1963. Đây là trận đánh Đại tá Trần Bá Duy, Tỉnh trưởng Tỉnh Cần Thơ (Ngụy) trong lúc đi hành quân từ Lộ Vòng Cung – Cầu Nhím. Tuy trận đánh không tương quan lực lượng giữa ta và địch, nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với tôi.

Được lệnh Huyện đội trưởng, Trung đội 90 của tôi, có tổng cộng 33 người, nhưng chỉ có khoảng 20 người cùng 2 Trung đội khác của Huyện đội Ô Môn (tổng cộng khoảng 100 người) tham gia tập kích tại tuyến Lộ Vòng Cung. Ban đầu, dự tính chỉ phục kích tiêu diệt 15 tên địch đi tuần tiểu trên đoạn đường Ba Se - Cây Me. Theo kế hoạch, đơn vị bắt đầu tập kích theo hướng Ba Se – Cây Me.

Nhưng sau đó, quân ta phát hiện Đại tá Duy dẫn lực lượng đi hành quân từ Lộ Tẻ - Cầu Nhím, với 14 xe, 2 Tiểu đoàn, khoảng 300 lính. Lúc này, đồng chí Hai Tửu, huyện đội trưởng Huyện Ô Môn – người chỉ huy trực tiếp trận đánh này, đã nhanh trí xử lý tình huống, ra lệnh cho đơn vị bắt đầu phục kích theo hướng ngược lại. Đồng chí Hai Tửu truyền lệnh: “Khi nào Đại tá Duy cho dừng xe ngay chỗ tập kết của ta thì mới nổ súng. Còn không, thì mở cửa cho địch đi qua”.

Trung đoàn chia ra thành 3 tiểu đoàn, một tiểu đoàn phục kích sát mé sông; hai tiểu đoàn trên bờ, ngụy trang trong đám rẫy của người dân. Đến chỗ Trung đoàn tôi phục kích, Đại tá  Duy dừng xe. Khi đó, đơn vị bắt đầu nổ súng. Đồng chí Tám Danh, Trung đội 76, đã bắn súng cối 60 trúng ngay xe jeep, làm 2 người Mỹ trên xe 1 chết, 1 bị thương. Do bị tấn công bất ngờ, địch chạy hoảng loạn. Khi đó, Tiểu đội của tôi xông lên ngay chiếc xe nồi đồng nổ súng, làm nồi đồng bị quẹo một bên, các tên lính bên trong không thể thoát ra ngoài.

Bị tấn công bất ngờ, không kịp trở tay, Đại tá Duy nổi quạu, kêu Quận Tú (Quận trưởng Ô Môn, Ngụy) đánh 5 hèo. Sau đó, Đại tá Duy điều máy bay trực thăng đưa 2 người Mỹ về Cần Thơ và ra lệnh rút quân, chứ không cho quân đuổi theo đánh ta.

Trận đánh diễn ra khoảng 8 giờ 30 phút. Chưa đầy 30 phút sau, trận đánh kết thúc. Sau kiểm thảo trận đánh, Trung đội tôi không ai bị thương và rút về đóng quân trên địa bàn Thới Lai – Cờ Đỏ.

CHẤN HƯNG (ghi)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Lộ Vòng Cung