13/03/2017 - 21:34

Mong khỏe mạnh để nuôi vợ, con

Bà Ngô Thị Mun, mẹ anh vừa lau chùi, xoa bóp, dỗ dành con, buồn bã kể: "Canh phụ bán cửa hàng tạp hóa, chủ bao ăn và trả lương 5 triệu đồng/tháng nuôi vợ, con. Canh hiền lành, chịu khó làm việc, chủ cửa hàng rất thương. Cách nay khoảng 1 tháng, sau khi xong việc, anh em, bạn bè tụ họp, có uống chút bia, ra về, Canh chạy xe về rồi tự té. Công an đưa vô bệnh viện (BV) cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương sọ não".

Anh Canh đang được cha chăm sóc tại bệnh viện. 

Sau khi điều trị ở BV Đại học Y dược Cần Thơ, anh Canh được chuyển sang BV Y học cổ truyền Cần Thơ để điều trị phục hồi di chứng sau chấn thương sọ não vì liệt nửa người. Sau gần 1 tuần điều trị, sức khỏe anh Canh tiến triển, ăn được, nói được, có lúc biết kêu người thân để đi vệ sinh… Tuy nhiên, trường hợp anh Canh phải sử dụng thêm thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế, trong khi gia đình không còn khả năng. Bà Mun cho biết: "Gia đình tôi rất khó khăn. Lúc Canh chẳng may bị tai nạn, chủ cửa hàng thương tình cho 5 triệu đồng, tôi chạy vay mượn được 5 triệu đồng, lo đến nay thì cạn kiệt. Gia đình không có khả năng chi trả chi phí điều trị. Trong khi con dâu tôi đang chăm con nhỏ, không đi làm được".

Hằng ngày, vợ chồng bà Mun và anh Canh ăn cơm từ thiện. Thỉnh thoảng, những người nuôi bệnh cùng phòng san sẻ chút cháo, sữa để anh Canh bồi dưỡng thêm. Nhìn người thanh niên dáng vóc khỏe mạnh, ánh mắt buồn rười rượi, bất lực vì không làm được gì để giúp cha, mẹ, vợ, con, ai cũng chạnh lòng. Bà Mun rơm rớm nước mắt, nói: "Nhiều lúc nghĩ quẫn, tôi định đem con về quê Sóc Trăng tới đâu hay tới đó. Vợ Canh đang tìm chỗ gởi con để đi làm kiếm tiền trị bệnh cho chồng nhưng vẫn chưa gởi được".

Bác sĩ Lê Thị Nga, trực tiếp điều trị anh Canh, cho biết: "Anh Canh còn trẻ nên qua vài ngày điều trị, sức khỏe tiến triển tốt. Nếu điều trị tích cực, anh Canh hoàn toàn có khả năng hồi phục, tiếp tục làm việc để nuôi sống gia đình. Tuy nhiên, gia đình anh rất nghèo, trong khi bệnh này cần thời gian dài mới phục hồi được. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ anh Canh qua cơn hoạn nạn, tiếp tục sống khỏe mạnh, chăm lo gia đình". 

Bài, ảnh: H.HOA

Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Vân Đào, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24, đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, số điện thoại 07103.830.098. Số tài khoản: 011.1.00.000760.5 hoặc trực tiếp anh Lê Văn Canh, phòng bệnh số 1, Khoa Ngũ quan, Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ (điện thoại: 01644.94.90.56)

Chia sẻ bài viết