28/07/2010 - 08:55

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

* Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự khai mạc triển lãm tranh “Hành trình nét thời gian”

Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, sáng 27-7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ dâng hương tưởng niệm có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lão thành cách mạng cùng dự lễ viếng.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng, Liệt sĩ”.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Cùng ngày, các Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

* Kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2010), sáng 27-7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (HLHPNVN), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức triển lãm tranh ký họa “Hành trình nét thời gian” của nữ họa sĩ Đặng Ái Việt. Triển lãm giới thiệu hơn 100 bức ký họa, được tuyển chọn từ 226 bức ký họa chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong chuyến hành trình của họa sĩ Đặng Ái Việt đi dọc đất nước vẽ Mẹ Việt Nam Anh hùng. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Phát biểu tại triển lãm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao tâm nguyện, ý chí của nữ họa sĩ Đặng Ái Việt trong chuyến hành trình vẽ ký họa chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng. Nữ họa sĩ vượt qua bao gian khó, với tâm nguyện vẽ được nhiều nhất có thể chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng hiện còn sống ở khắp mọi miền Tổ quốc là một hành động rất đỗi khâm phục. Chúc mừng thành công của cá nhân họa sĩ Đặng Ái Việt, Chủ tịch nước đồng thời đề nghị Trung ương HLHPNVN, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành, các cấp tiếp tục hỗ trợ nữ họa sĩ hoàn thành chuyến đi. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đó cũng là hành động thể hiện tấm lòng “uống nước nhớ nguồn” của cả nước với các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Nhìn gương mặt các Mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi người đều hiểu rõ nỗi đau của các Mẹ. Đó là nỗi đau của người vợ mất chồng, người mẹ mất con, nỗi đau của những người phụ nữ Việt Nam mộc mạc nhưng hết sức vĩ đại. Tình yêu thương quê hương, đất nước, mong muốn độc lập, tự do đã tạo nên hình ảnh người phụ nữ Việt Nam không quản ngại gian khổ, sẵn sàng đóng góp xương máu, hy sinh vì dân tộc. Chính tinh thần và ý chí bất khuất đó đã đưa đất nước Việt Nam đi đến ngày vinh quang, tiến bước trên con đường phát triển đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước. Mỗi người chúng ta tự hào và khâm phục hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng trên cả nước. Chủ tịch nước kêu gọi, thế hệ hôm nay và mai sau phải mãi mãi biết ơn những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, phải có trách nhiệm giữ vững những thành quả của đất nước, đóng góp công sức xây dựng đất nước phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội.

BÍCH THỦY-DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết