02/02/2018 - 20:53

Làm đẹp đón xuân 

Những ngày cuối năm, ngang qua các tiệm làm tóc, chăm sóc da nội ô thành phố, lòng cảm thấy như vui lây không khí rộn ràng của nhiều phụ nữ rủ nhau đi “tút” lại nhan sắc đón Tết. Các cửa hiệu kinh doanh quần áo, giày dép, mỹ phẩm… cũng nhộn nhịp bán mua. Ngày nay, chị em có nhiều điều kiện thuận lợi để làm đẹp nên càng biết cách chăm chút bản thân, nhất là dịp mừng năm mới, nhu cầu này trở nên sôi động hơn.

Trưa 30-1, tiệm uốn tóc – massage Tú Anh (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) khá đông khách. Chị này làm móng, uốn tóc, chị kia hấp dầu, đắp mặt nạ… chuyện trò rôm rả, bàn việc chuẩn bị Tết, chia sẻ bí quyết dưỡng da ban đêm, giới thiệu một số cửa hàng mỹ phẩm, nước hoa đang giảm giá. Chị Trúc Ly (45 tuổi) tranh thủ bộ móng chân vẽ vừa khô, chạy nhanh về nhà lo nấu nướng, kịp đầu giờ chiều đi làm. Chị Ly là khách hàng quen thuộc của tiệm, tuần nào cũng ghé massage, xông mặt, gội đầu. Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, chủ tiệm Tú Anh, cho biết: “Từ Noel trở đi, tiệm bắt đầu đông khách đến giáp Tết nên tôi phải tuyển thêm thợ phụ. Đa số chị em đến tiệm uốn tóc, duỗi, nhuộm, làm móng…, có chị sẵn sàng ở lại cả ngày để làm nhiều công đoạn. Khách của tiệm chủ yếu dân công sở, thường rảnh rỗi cuối tuần, buổi tối nên hay đặt lịch trước để tránh bị trùng. Nhiều chị rất biết cách chăm sóc bản thân nên trẻ hơn nhiều so với tuổi”.

Nhiều khách hàng đến làm tóc, trang trí móng, massage... tại tiệm uốn tóc Tú Anh.

Thay đổi kiểu tóc là một trong những "món" chị em ưu tiên khi đi làm đẹp, bởi “cái răng, cái tóc là gốc con người”. Chị Phương Lan (38 tuổi, công tác một cơ quan truyền thông, ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) vừa chi 1,4 triệu đồng để có mái tóc ưng ý màu hạt dẻ, uốn lọn xoăn bồng bềnh. Được chồng ủng hộ, chị "tậu" thêm bộ trang điểm hơn 2 triệu đồng nữa. Trước đó, chị "mạnh tay" sắm 3 chiếc áo đầm rất đẹp ngay đợt giảm giá. Chị Lan vui vẻ kể: “Chi số tiền cũng khá lớn nhưng tôi không tiếc. Cả năm làm việc mệt nhọc cần phải tự thưởng. Mùng 3 Tết tôi cùng du lịch với nhóm bạn cơ quan chồng nên phải chuẩn bị tươm tất”. Còn chị Kim Chi (làm nghề buôn bán ở quận Ninh Kiều) năm nay quyết định làm mới gương mặt bằng kiểu tóc ngắn uốn xoăn, không để dài như mấy năm trước. Để tạo sự đồng điệu, chị "cất" các áo đầm màu tối, dạng xòe, mua kiểu váy ôm, ngắn, màu sắc trẻ trung. Ngoài làm đẹp bản thân, chị Chi không quên mua hương liệu, tinh dầu xông thơm phòng và để dành nấu nước cả nhà tắm đêm giao thừa.

Gần đây, rộ mốt chị em phun, xăm chân mày. Chị Nguyệt Ánh (42 tuổi, làm việc ở quận Ninh Kiều) kể: “Tôi vừa chi 1,2 triệu đồng xăm chân mày. Bạn bè khen đẹp, trẻ ra nên tôi quyết định xăm môi. Tết này về quê hai bên nội, ngoại, tiếp khách nhiều, mỗi khi đi chơi khỏi mất thời gian trang điểm, chỉ cần thoa thêm ít kem là xong”. Buổi tối cuối tháng 1, gặp chị Tươi Hồng (quận Ninh Kiều) đang chọn áo đầm cho con gái (8 tuổi) tại siêu thị Co.opmart Cần Thơ, tôi khen màu thuốc xăm chân mày đẹp, đường vẽ tinh xảo, chị Hồng vui lắm. Chị Hồng cho biết, vừa chi 1,5 triệu đồng phục hồi cặp chân mày phun trước đây bị mờ phần đuôi và duỗi tóc. Do cơ quan năm nay khen thưởng khá, thêm tiền dành dụm bấy lâu, chị sắm bộ trang sức, mua nhiều vật dụng cho gia đình, hứa hẹn ăn Tết xôm tụ.

Năm nào cũng vậy, khoảng tháng Chạp, dì Nguyễn Thị Phượng (70 tuổi, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) lại nhắc nhở con cháu cắt tóc gọn gàng, lì xì cháu nội, ngoại mua quần áo mới, tình nguyện giữ cháu để con dâu đi làm đẹp. Dì Phượng và mấy người bạn thân vừa rủ nhau đi thẩm mỹ đôi chân mày và môi tươi tắn hơn, dì Phượng còn "tậu" bộ tóc giả để đi chơi, biểu diễn văn nghệ cùng bạn bè trong Câu lạc bộ hưu trí. Các con cháu thấy dì đẹp, tâm trạng vui vẻ đều ủng hộ, con trai út còn biếu mẹ phiếu massage. Hôm chúng tôi lại nhà, dì Phượng khoe mấy chiếc áo dài và váy đầm vừa may, tâm sự: “Hồi xưa dì khổ lắm, không dám mua cây son. Bây giờ kinh tế ổn định nên chăm chút cuộc sống thoải mái hơn. Đối với phụ nữ, dung mạo bên ngoài rất quan trọng, dịp lễ, Tết cần phải chú ý quần áo, tóc tai, vừa giúp mình tự tin, vừa thể hiện sự tôn trọng người khác. Con dâu dì lúc trước mải lo trang hoàng nhà cửa, bánh mứt, thức ăn, quà cáp… mà quên  mình, đến khi sực nhớ, không còn thời gian uốn tóc. Năm nay, dì quyết định thuê dịch vụ dọn nhà, mua đặc sản ở siêu thị, các mối bán hàng quen… cho con cháu có thời gian vui chơi, sắm sửa”.

Mấy ngày này, gặp nhiều chị em chia sẻ chuyện làm đẹp đón Tết, thường nghe câu nói “Phụ nữ là phải đẹp”. Tôi thầm nghĩ, đẹp ở đây không phải ở hình vóc, gương mặt theo chuẩn người mẫu vì mỗi người mỗi nét cuốn hút riêng. Đẹp cũng không phải ở cách trang điểm lộng lẫy, trang sức, quần áo đắt tiền mà là sự chỉn chu, tinh tươm, gọn gàng, biết cách cư xử, phát huy thế mạnh để tự tin hơn trong công việc, các mối quan hệ. Và đẹp không chỉ vào dịp Tết mà phải đẹp... quanh năm. Thời hiện đại có quá nhiều phương tiện như mỹ phẩm, quần áo, giày dép… hỗ trợ chị em làm đẹp, không khó và cũng không quá mất thời gian để chúng ta tạo cho mình một vẻ ngoài bắt mắt. Đây cũng là cách đầu tư bản thân hiệu quả, thêm gia vị cho tình yêu ngọt ngào…

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết