09/09/2018 - 09:47

Lạc những mùa thu xưa 

Trần Thanh Thoa

Em đuổi theo làn gió thu dịu dàng
Bắt hụt giấc mơ lửng lơ ngoài hiên vắng
Tháng chín treo ngược những nỗi buồn thinh lặng
Dỗ dành bóng đêm bằng hơi ấm vần thơ
 
Con thuyền tháng năm neo bến đợi chờ
Chở vầng trăng nhẹ trôi về miền nhớ
Mưa rót vào giấc mơ điệu ru buồn dang dở
Nghiêng phía nào cũng chạm mặt ngày xưa
 
Tháng chín về cõng ngọn gió đong đưa
Bồng bềnh thu trên cánh vàng hoa cúc
Trước hoàng hôn em thành người du mục
Dắt nỗi nhớ qua ngọn đồi ấu thơ...
 
Gửi lại mùa thu miền ký ức xanh lơ
Mưa vắt ngang chiều một cọng buồn xao xác
Em tự ru mình bằng một đời đi lạc
Lạc trong mắt người, lạc những mùa thu xưa...

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
mùa thu xưa