08/03/2018 - 07:36

Kỷ niệm 146 năm ngày mất Danh nhân Văn hóa Bùi Hữu Nghĩa 

(CT)- Kỷ niệm 146 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Bùi Hữu Nghĩa, sáng 7-3-2018 (20 tháng Giêng năm Mậu Tuất), các nghi thức chính của lễ giỗ được tiến hành tại Khu Tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố cùng các đại biểu và đông đảo nhân dân đến dự.

Các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ tại lễ giỗ lần thứ 146 Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Ảnh: MINH TRƯỜNG
Các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ tại lễ giỗ lần thứ 146 Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Sau các nghi thức tế lễ truyền thống; ôn lại tiểu sử của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa; đại biểu và nhân dân thành kính dâng hương, viếng mộ cụ và tham quan nhà trưng bày các hiện vật, hình ảnh trong Khu Tưởng niệm. Các hoạt động: trưng bày, triển lãm sách, báo; trình diễn và hướng dẫn viết thư pháp cho học sinh; trưng bày các mâm trái cây tạo hình nghệ thuật; quảng bá và giới thiệu sản phẩm du lịch... tiếp tục diễn ra. Đông đảo học sinh, giáo viên của các trường trên địa bàn thành phố đến dự lễ giỗ và tham quan di tích lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần hiếu học. 

Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa hiệu Nghi Chi, sinh năm 1807 - mất năm 1872, quê quán tại thôn Bình Thủy, tổng Vĩnh Định, châu Định Viễn, dinh Vĩnh Trấn (nay thuộc quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Năm 1835, ông đỗ thủ khoa kỳ thi Hương và sau đó được bổ nhiệm làm quan tri huyện Phước Chánh (Biên Hòa), rồi làm Tri huyện Trà Vang (nay là Trà Vinh). Do bênh vực dân nghèo, chống lại bọn cường hào ác bá nên ông bị vu oan, phải chịu án tử. Phu nhân của ông là bà Nguyễn Thị Tồn ra kinh đô Huế minh oan cho chồng. Sau khi thẩm tra xem xét, ông được giải oan và trấn nhậm tại đồn Vĩnh Thông, Châu Đốc - nơi ông lập nhiều chiến công, được thăng chức. Cuối đời, cụ Thủ khoa từ quan về quê dạy học, hốt thuốc chữa bệnh và dùng ngòi bút lên án thực dân Pháp xâm lược, cổ vũ phong trào yêu nước. Ông được tôn vinh là một trong bốn "Rồng Vàng" ở đất Nam bộ.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết