10/08/2018 - 21:12

Khi vợ là trụ cột... 

Xã hội hiện đại, quan niệm “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” không còn quá rạch ròi. Thế nhưng, đôi khi vì một số lý do hoặc vì quá chủ động, tự tin trong kinh tế hay quyết đoán trong cuộc sống gia đình, nhiều chị em phải gánh nặng trên vai cả hai vai trò “xây nhà” và “xây tổ ấm”…

Phụ nữ luôn chủ động trong cân đối chi tiêu, góp phần phát triển kinh tế và xây dựng hạnh phúc gia đình. 

Như không... có chồng

Đó là tâm trạng của một số chị em khi có công việc, thu nhập ổn định hay khi sự nghiệp, địa vị xã hội có phần “nhỉnh” hơn chồng. Từ việc lúc đầu giữ vai trò trụ cột kinh tế, dần dà, chị em kiêm luôn việc quyết định những vấn đề lớn nhỏ trong gia đình. Chị N. (quận Bình Thủy) bộc bạch: “Do chồng công tác xa, một tháng mới về nhà một lần nên hầu như mọi chuyện trong gia đình đều do tôi tự quyết. Từ chuyện dành dụm, mua sắm, sửa nhà đến hiếu hỉ hai bên, chọn trường cho con, nội trợ… đều “tới tay” tôi”. Nhiều lúc chị N. muốn cùng chồng bàn bạc công việc nhưng câu trả lời là “Em cứ làm, khỏi hỏi ý anh…”. Cũng vì câu nói đó của ông xã mà suốt 7 năm qua, từ một phụ nữ vốn tính vô lo, chị N. trở thành người vợ đảm đang, tháo vát. Nhiều lúc, chị N. chạnh lòng khi bộn bề lo toan, chịu nhiều áp lực...

Tương tự chị N., nhiều chị em “gánh” vai trò trụ cột rất khó mở lời với chồng mỗi khi gặp khó khăn. Các chị biết rằng, dù có tâm sự hay bàn bạc gì, chồng cũng chẳng hiểu và chia sẻ. Chị M. (Bến Tre) bộc bạch: “Lúc mới ra trường, vợ chồng tôi công tác cùng cơ quan, công việc, thu nhập tương đồng. Nhưng để lo tương lai, chồng tôi nghỉ việc cơ quan, ra ngoài làm ăn. Lợi thế kinh nghiệm sẵn có lại khéo giao tiếp, chồng tôi nhanh chóng thành công trong lĩnh vực bất động sản. Thế nhưng, một thời gian ngắn công việc liên tiếp thất bại, khiến chồng tôi suy sụp hoàn toàn. Không chia sẻ với vợ, chồng tôi tìm cách trốn tránh. Mọi việc gia đình “đặt” lên vai tôi”. Cũng theo chị M., do mặc cảm thất bại nên chồng nhường “quyền” chị quyết định mọi việc, cả việc chăm sóc, giáo dục con. Quá chán cuộc sống tẻ nhạt, không hạnh phúc, chị M. nhiều lần nghĩ đến việc ly hôn…

Đừng quá ôm đồm

Có dịp gặp gỡ, chia sẻ với nhiều phụ nữ làm chủ gia đình, mới biết đa phần lâm tình thế “bất khả kháng”, chẳng gì vui vẻ, thú vị. Chị G. (Kiên Giang) tâm sự: “Chồng tôi từ nhỏ vốn được gia đình bảo bọc, lớn lên phụ gia đình kinh doanh, nên ít va chạm, giao tiếp xã hội. Do đặc thù công việc và cũng để bổ khuyết cho chồng nên tôi đảm đương phần giao tế, đối ngoại. Vậy mà chồng không hiểu, còn thường ghen tuông bóng gió. Tôi thật sự mệt mỏi…”. Cũng theo chị G., hễ chị trang điểm hay ăn mặc đẹp mỗi khi ra ngoài, y như rằng chồng ngó nghiêng, dò hỏi. Thế nhưng, chị ngỏ ý mời chồng cùng đi dự tiệc, chồng chị từ chối ngay vì ngại thua kém người khác. Chị G. chua xót nói: “Để chung sống hòa hợp với người đàn ông không có chí tiến thủ, tôi chịu nhiều thiệt thòi. Thế nhưng, chồng chẳng những không cảm thông, chia sẻ, còn tạo thêm áp lực cho tôi…”.

Vốn là người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang nên khi kết hôn, chị L. (quận Ninh Kiều) trở thành vợ hiền, dâu đảm. Khi mới về làm dâu, chị L. kiêm chức “tổng quản” trông coi mọi việc lớn, nhỏ trong họ hàng, dòng tộc. Trong gia đình, chị L. lăn xả làm mọi thứ. Chị L. chia sẻ: “Tôi quan niệm phụ nữ phải đóng vai trò “giữ lửa”, nghĩa là phải trông coi, quán xuyến chu đáo trong ngoài. Tôi thấy rất vui khi tự tay chăm sóc gia đình nhỏ của mình”. Cũng theo chị L., tuy trong nhà có người giúp việc nhưng chỉ làm việc đại khái trong vài giờ, còn chị giành phần đi chợ, nấu nướng, giặt giũ. Cuối tuần rảnh rỗi, chị L. thường dậy rất sớm, tự tay chuẩn bị món ngon cho chồng con. Đó là lý do vì sao bạn bè, đồng nghiệp ít khi nào thấy chị xuất hiện mỗi khi cơ quan tổ chức tiệc tùng, vui chơi, du lịch. Chị luôn trong trạng thái lăng xăng, bận rộn vì khó dứt ra khỏi mớ việc nhà hỗn độn…

Chia sẻ vấn đề này, nhiều người cho rằng “hình mẫu” chị L. rất dễ gặp trong nhiều gia đình hiện nay. Thế nhưng, việc quá chú tâm, dành hết thời gian chăm lo gia đình, chồng con, không nghĩ đến bản thân không phải cách hay. Bởi ngày nay, người phụ nữ hiện đại thành công không tự tay làm hết mọi việc lớn nhỏ, trong ngoài mà phải biết quán xuyến, tổ chức, sắp xếp tốt cuộc sống gia đình.

Bài, ảnh: TRÂM ANH

Chia sẻ bài viết